Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4314 người đang online, trong đó có 323 thành viên. 07:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50840 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Ma kia sao lại nói xấu anh trai em thế [r23)] ... ông anh em đâu có cù lần giống Ma đâu [:D]
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cô lại chê tui cù lần, yên tui kể tiếp nào! >:)
  3. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0


    Tối hôm sau:

    Nó và anh ấy ngồi âu yếm trong công viên đông người. Nó liên tục nũng nịu:

    - Ôi! má em đau quá! - Nó nũng nịu

    Anh ấy bèn hôn vào má nó.

    - Em thấy thế nào? Còn đau không?

    - Úi, hết đau rồi.

    Ít phút sau...

    - Ôi! Cổ em lại đau!

    Anh ấy lại hôn vào cổ nó.

    - Còn đau không em?

    Nó bẽn lẽn:

    - Hết... rồi...

    Một lúc sau, nó lại kêu đau ở gáy... Cụ già ngồi gần đó không chịu nổi, cáu tiết nói với anh ấy:

    - Hỡi chàng trai có đôi môi thần kì, cháu có thể chữa được bệnh trĩ không?


    :)):)):)) =))=))=)) :)):)):))
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ghép chuyện quá đáng [-X .... em qua mách ông anh em cho Ma một trận [r23)]
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Háy là, háy là. Mấy cái chuyện trên là tui đi ăn cắp mấy cái truyện vui ghép vào, À mà này, trong truyện cô Băng viết có nhắc đến nhân vật Cừu là cô đó, hay tui viết típ một đoạn có cô trong đó nhẩy, tối cô vào đọc cho vui?:)):)):))
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ui không nhé Ma, em sợ Ma rồi ... Ma tha cho em >:D<
  7. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Im lặng một lát nó nhìn CỪU :

    - Chuyện gia đình em sao rồi?

    CỪU ngao ngán trả lời:

    - Chán lắm chị ơi, lão ấy bây giờ đi lại với con bồ cũ, con ấy lại muốn có con với lão nữa, mấy hôm nay đầu óc em rối bời, em cũng chẳng biết làm sao nữa!

    Nó nhìn CỪU bằng ánh mắt ái ngại:

    - Nghiêm trọng vậy sao em? Mà sao em lại để sự việc ra đến nông nỗi này?

    - Em cũng chẳng biết nữa, lão ấy bảo tính em hay hờn dỗi, lão không chịu đựng được!

    - CỪU định giải quyết việc này như thế nào?

    - Nhiều lúc em muốn bỏ quách lão cho xong chuyện, ngặt một cái, em thương cho mấy đứa nhỏ sống thiếu cha, em không đành!

    Đang xếp hành lý, nó dừng tay bước đến bên CỪU, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay CỪU nó hỏi:

    - Cái quan trọng là em có yêu anh ấy không?

    - Mới đầu thấy lão vừa đẹp trai vừa có tài nên em chỉ ngưỡng mộ thôi, nhưng càng ngày em càng yêu lão ấy, yêu chết đi được. Bây giờ mà không có lão ấy chắc em chết mất chị ạ!

    Nói xong CỪU ôm mặt khóc rưng rức, nó thấy thương cảm cho hoàn cảnh của CỪU, nó vòng tay ôm ngang vai CỪU dỗ dành và an ủi:

    - Chuyện đâu còn có đó em, chị nghĩ anh ấy là người biết suy nghĩ, thế nào anh ấy cũng quay về với mẹ con em.

    Nghe xong CỪU gào lên:

    - Chị ơi, chị phải giúp em, thiếu lão ấy em chết mất chị ơi!

    ( Còn nữa)
    :)):)):))
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ây za giọng văn này EB nghi lém :))
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Háy lờ EB, hồi đầu cô 3388 chọn tui với EB thành 1 cặp, bi chừ tui với EB chơi cho đở buồn EB nhẩy?>:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này