Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5320 người đang online, trong đó có 438 thành viên. 19:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 50798 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Này Bồ đi đâu đấy? giờ mới thấy?
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    vừa ngủ dậy... đói quá
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Khổ thân Ma ma quá :))
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    cho bồ vào spam bài hát đã :p......... đi ăn đã rồi mới đọc được........ ak ak sao có một tối thôi mà leo cầu thang kiểu này chắc què giò :((

    Trái tim nhiều ngăn



  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bài Cuối Cho Người Tình

    Người yêu ơi còn nhớ không,
    Chuyện ngày xưa đã qua mau
    Mình hẹn hò yêu mãi nhau
    Cho dù năm tháng dài

    Rồi thời gian lặng lẽ trôi
    Rồi tình yêu chắp cánh bay mau
    Người xa xôi như bóng mây
    Lời hẹn đầu tôi nhớ thôi

    Thôi tình nhân hỡi ta xa nhau rồi
    Thôi từ đây mãi mất nhau trong đời
    Cho em bài hát cuối
    Quên đi tình gian dối
    Quên đi những lần xưa trót giận nhau

    Bài cuối cho người tình
    Bài cuối ta cho mình
    Nửa hồn ta ngơ ngác
    Bao giờ vơi nhớ thương

    Bài cuối cho người tình
    Từ đây bước đăng trình
    Đường đời nghe hoang vắng
    Thời gian âm thầm trôi




  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    úi trời ơi, giờ tui mới để ý thấy ;;) cả đêm hôm qua 3 người này không ngủ ngồi tán tỉnh nhau nhá [-X.... hè hè... liệu có cùng chui vô một mềm không í nhỉ :)):)):))

    tớ chả thấy ma nào ló ra :p
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Bâng Quơ

    Đôi khi ta nhớ một thoáng heo may
    Đôi khi ta nhớ một sớm sương vây
    Con đường mùa đông hàng cây lá đổ
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió
    Đôi chân vô định về miền hư vô
    Đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ
    Đôi khi ta hát lời hát nghêu ngao
    Thương một vì sao giờ xa quá rồi
    Đôi khi ta thèm nghe lời em nói
    Dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi...




  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Háy là, háy là, xin lỗi cô Son môi nhẩy, hôm nay mụ CT hành hạ nhiều quá: sáng sớm đi chợ, trưa , tối nấu ăn, lại còn giặt đồ, lau nhà nữa nên không có thời gian để viết, hẹn lại tối mai nhẩy. Chỉ kịp viết " Chuyện tình hoa Mồng gà ", cô Son Môi và mọi người đọc giải sầu nhẩy, Mối tình đơn phương thời đi học của tui đó mà!>:)>:)>:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này