Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5148 người đang online, trong đó có 441 thành viên. 19:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
Chủ đề này đã có 50798 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Hay là nó là con thiêu thân???Hihi:)), trong em hay gọi bồ hông, bồ hóng...gì đó.

    Nói mới nhớ, để em kể cho cuu, nhocxinh và ICE nghe cái này:))

    Câu chuyện em nghe được hôm trước lúc đi du lịch:
    ---------------

    Em bé SG (4 tuổi) đang rượt đuổi một con ong. Em bé HN (5 tuổi) bảo: "bạn coi chừng con ong đốt đấy..."

    EB SG phá lên cười: "Trời ơi, con ong làm gì có lửa mà đốt, bạn này không biết rồi, nó chỉ chích thôi..."

    Em bé HN tròn xoe mắt chả hiểu bạn ấy nói gì....=))
  2. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Há há anh vẫn chứng nào tội đó.Được em sẽ cho anh vào câu chiện.Đợi em nghĩ chút nha.Với anh Lãng,ạnh Blue viết vậy,khó cho em quá,em cứ đọc mà hok hỉu hết,anh ý đang nói trực típ với em,hay nhắn lại.Em sợ em lại viết thành câu chiện,chứ hok phải như anh nói "những câu vợ chồng nói chuyện hàng ngày".Em đang tính viết nhật ký.Như vậy dễ hơn,nhưng sợ lạc đề,anh Lãng,làm sao đây anh.
  3. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Maybe

    Nếu như anh có một điều ước
    Anh ước rằng sẽ quay trở lại lúc hôn em
    Em nói lời tạm biệt cho dù anh có cố gắng thế nào
    Anh không thể sống thiếu em trong đời

    Có thể em sẽ nói vẫn cần anh
    Có thể em sẽ nói không phải vậy
    Có thể chúng ta đều cho rằng tất cả đã hết
    Nhưng em yêu, anh không thể để em ra đi

    Anh đi loanh quanh để tìm hiểu xem
    Chúng ta đã sai từ đâu, anh không thể giả vờ rằng
    Không phải do anh, không phải do em
    Nhưng anh bị thuyết phục, chúng ta đã từ bỏ quá sớm

    Có thể em sẽ nói vẫn cần anh
    Có thể em sẽ nói không phải vậy
    Có thể chúng ta đều cho rằng tất cả đã hết rồi
    Nhưng em yêu, anh không thể để em ra đi

    Đánh mất em, anh không còn gì để mất
    Anh đã chịu đựng tất cả
    Khi anh chạy tới bên em, khi anh đến với em
    Đừng nói với anh rằng quá muộn

    Có thể em sẽ nói vẫn cần anh
    Có thể em sẽ nói không cần anh
    Có thể cả hai chúng ta đều cho rằng tất cả đã hết
    Nhưng em yêu, anh không thể để em ra đi.



  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Thì tưởng tượng như anh ấy đang nói với em qua điện thoại vậy, nên viết ngắn gọn và cuối cùng xâu kết lại trở thành 1 câu chuyện thì hay hơn. Ngày nào viết cũng hay mà xâu kết lại không thành một câu chuyện thì chưa chắc đoạt giải đâu nha![:p]

    Giống như 2 người đã viết lúc sáng nay vậy, ngắn gọn và rất hay.
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]







    Chúc ngủ ngon![:p]
  7. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    19h30
    Anh yêu,em nướng chả xong rồi,anh mở chai rượu trong xô đá nha anh.Em đã đặt đĩa sẵn trong máy rùi,anh biết bản nhạc đó mà.Nhờ nó mờ........anh được....kiss me....lần đầu.


    Có biết bao nhiêu người trên trái đất này
    Hãy nói cho tôi biết tôi có thể tìm ở đâu đó người nào giống như em
    Hãy đưa tôi đến trái tim em, hãy đưa tôi đến tâm hồn em
    Đưa tay em cho tôi trước khi tôi đã già
    Cho tôi xem tình yêu là gì - tôi vẫn chưa có manh mối
    Cho tôi xem điều kỳ diệu đó có thể đến không


    Trích nhật ký nhocxinh:
    24h

    Chiều nay đi làm về,mình đọc được tờ giấy ox nhắn để trên bàn.Bỗng dưng cảm giác hụt hẫng xâm chiếm trái tim .Mình cứ đọc đi đọc lại,mỗi lúc mỗi tủi thân.Sao anh đợi mình về chứ.Đã 1 tuần nay,anh đi công tác xa,bao nhớ nhung mong đợi.Sao anh lại nghĩ mình giận vì anh hok mua quà nhỉ.Đúng là mình có hay nhõng nhẽo,là con một,mình quen được cưng chìu từ tấm bé.Nhưng chẳng lẽ anh hok biết sao,anh mới là món quà mình mong đợi nhất.Mà anh còn hong reply tin nhắn của mình nữa chứ.

    Hôm nay mình làm món chả cá mà anh rất thik,vừa làm mình vừa nhớ tới hồi ở NHMT tầng 2.Cũng vì món này,mà mình giận dỗi anh Lãng bỏ nhà đi.Nghĩ lại mình vẫn phì cười vì lá thư anh Lãng viết cho mình.Lại nói tới anh Lãng,bỗng.....mình có chút so sánh.Hùi đó hai anh cùng theo đuổi mình,anh Lãng là người đến trước,vẻ loăng quăng,ý quên,vẻ ga lăng của anh đã hút hồn cả mí chị em trong nhà.So với anh lãng,thì anh Blue hiền lành,chất phác hơn.Ma ma thì ưng anh Blue hơn,vì ma ma nói anh thật thà,và iu mình hơn cả bản thân anh.Chính vì iu mình mà anh đồng ý chuyển công tác ra Hà nội,ở rể nhà mình.Vì anh biết,mình là con một,không thể theo anh về An Giang.

    Bây giờ anh đã ngủ say,mình mới rón rén dậy ghi nhật ký,chứ hùi chiều mình đâu có để anh biết mình đang giận dỗi.Tính anh vẫn vậy,có khi cũng hok biết vì sao mình dỗi .Mai mình có nên dỗi típ hok nhỉ.Thương iu của em,anh thật là....

    @ anh Lãng:em viết như và được hong anh
    @ OX Blue:nhoc lại dỗi thiệt bi h,hem reply tin nhắn,rùi viết dài,nhoc khó trả lời quá.
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Rất hay, nhưng chỉ sợ ngày nào cũng viết dài như vậy NHOC sẽ không theo nỗi đến cuối tầng 4.[:p]
    Tốt nhất là viết ngắn, năm ba ngày viết dài như trên. Vậy nha!
  9. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Dạ,thank kiu anh.G9
    G9 OX,nhoc đi ngủ đây.OX thức khuya thế,chuẩn bị kỹ kịch bản cho ngày mai nha anh.:))
  10. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1


    BX Nhóc yêu,

    Anh rón rén thức dậy sau khi em đã ngủ để reply tin nhắn của em nè. Nhưng anh lay hoay hoài mà không biết làm thế nào để replay tin nhắn riêng cho em được. Em cũng biết a dở vi tính, web lắm mà. Đừng giận anh nhé.

    P/s: Hôm nay em ngủ quên trên tay anh làm anh tê cả cánh tay luôn đó, nhưng a kg dám bỏ em ra vì sợ em giật mình, ........... hôm nay sao nhìn em ngủ thật đáng yêu quá.

    BX Nhoc, a yêu em nhiều lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này