Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6081 người đang online, trong đó có 612 thành viên. 21:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 50811 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Em thì sao cũng đuợc vì chưa biết ai cả, giờ làm gì tiếp theo ạ
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Em chọn tấm hình bố mẹ và 3 con tắm duới mưa, nói thế hay là phải làm gì tấm hình hả bác
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đầu thử như này coi đuợc không nhé:

    Alo, Mẹ về qua hàng game đón bố nhé !
  4. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0


    [​IMG]


    CHÚC MỪNG GIA ĐÌNH EMBE [r32)] NNHN [};-[};-[};-

    Ông xã của EMBE gọi đt nè :-c:-c:-c

    EMBE lên tiếng đi nào [};-[};-[};-
  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác mod, Vợ đâu rồi ko giả nhời ...

    Gần một giờ rồi em ở đâu
    Anh đợi mỏi mòn đợi thật lâu
    Em không về đón đành chơi tiếp
    Quán game mở cửa suốt canh thâu

    Máy em đã tắt hay hết pin
    Dù mãi sau này anh vẫn tin
    Nửa đêm em vắng vì công chuyện
    Vợ anh chắc chắn biết "giữ gìn"
  6. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, thế có phải đáng yêu không nào. Anh tắm và ra ăn cơm ngay đây.
    Mà em biết đấy, anh có đam mê CK. Dạo này thị thường xấu, rớt liên tục làm anh căng thẳng, nếu lúc nào đó anh nổi nóng, em bỏ qua nhé. Em biết anh vẫn yêu em và con nhất mà.
    Em thấy vợ chồng nhà Ma đó, chơi chứng gì mà nhà cũng bán, ra ở cái chòi vịt. Anh thì vẫn tính đổi xe mới cho em, em phải tự hào là có người chồng number one trên chứng trường nhé.
  7. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Vợ gì bỏ đi suốt đêm thâu
    Phải tôi thì đã bỏ từ lâu
    Bác thật là người chồng biết nhịn
    Mà bác chơi game con để đâu?
  8. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đùa thôi mà R
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Ngưu Lang - Chức Nữ đợi mùa ngâu
    Tôi đợi vợ tôi trắng canh thâu
    Bác thế nên không là chồng BÉ
    Thế gian chẳng có ai hơn đâu [-X
  10. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    GĐHP
    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    ối!....... sao cưng lại giận! anh tranh thủ đi làm thêm kiếm chút tiền, thời buổi vật giá leo thang cái gì cũng đắt đỏ, có thêm đồng vào đồng ra cũng tốt chứ em, với lại anh cũng muốn dành dụm chút đỉnh chuẩn bị cho con bé cái sắp ra đời, còn 3 tháng nữa chứ mấy . Cưng lại đây cho anh áp tai vào bụng để nghe con nó đạp cưng nhé! Úi… úi… ngoan nào con gái cưng của bố, đừng đạp mạnh làm mẹ đau nha con ![:p][:p][:p]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này