Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5340 người đang online, trong đó có 473 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 50825 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than … (TCS)

    Tớ thích câu này cơ:

    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Ru Đời Đi Nhé

    Có khi mưa ngoài trời
    Là giọt nước mắt Em .
    Đã nương theo vào đời
    Làm từng nỗi ưu phiền ...

    Ngoài phố mùa Đông
    Đôi môi Em là đốm lửa hồng ...

    Ru đời đi nhé
    Cho ta nương nhờ lúc thở than
    Chân đi nằng nặng
    Hoang mang ta nghe tịch lặng
    Rơi nhanh dưới khe im lìm.

    Ru đời đi nhé
    Ôi môi ngon này giữa trần gian.
    Ru từng chiếc bóng
    Lênh đênh vào giấc ngủ ngon.
    Cho Tôi tay gối mong manh,
    Cho Tôi ôm lấy vai thon.


    ">

    .... của pak đây [};-
  3. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0


    BX Nhóc yêu,

    Anh rón rén thức dậy sau khi em đã ngủ để reply tin nhắn của em nè. Nhưng anh lay hoay hoài mà không biết làm thế nào để replay tin nhắn riêng cho em được. Em cũng biết a dở vi tính, web lắm mà. Đừng giận anh nhé.

    P/s: Hôm nay em ngủ quên trên tay anh làm anh tê cả cánh tay luôn đó, nhưng a kg dám bỏ em ra vì sợ em giật mình, ........... hôm nay sao nhìn em ngủ thật đáng yêu quá.

    BX Nhoc, a yêu em nhiều lắm.

    Thương yêu của em.Thanh iu iu anh vì bó hồng đỏ thắm và món bánh hampuger,khóai khẩu.Đến công ty,mở máy ra,lại thấy PM anh gửi đêm qua.Ôi,OX dấu iu ơi,em đã trách lầm anh rồi,sơ ri nha anh.SÁng nay sao trời Hà Nội đẹp quá vậy anh iu.Bài hát ban mai tình yêu cứ ngân nga trong tim em.

    Buổi sớm tinh mơ êm đềm, em bước ra vườn
    Giọt nắng long lanh hòa ca ngàn muôn sắc thắm
    Chờ người đến đây, tim em ngất ngây, đắm say tình này
    Ngọn gió bên em như muốn nói câu chi
    Ngoài ban mai gió hát câu gì
    Buổi sớm mênh mang sao em thấy trông mong
    Màn sương đêm lấp lánh nụ hoa







    Ông Xã.nhoc iu ông xã.




    Trời ơi tôi chít mất vì =))=))

    Tôi chịu thua ^:)^^:)^

    Tặng cặp này =D>=D> [};-[};-
  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chị COE,nhoc thấy nguoihanoi có nhìu cái gống chị we.[:p].Chữ ký của chị thì bác ý thik,chữ ký của bác ý,lại là câu chị hỏi bác A,mà bác ý đã trả lời chị bằng bài thơ cực hot,chị còn nhớ hem chị,nhoc post lại nè.

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Sóng

    Tặng Cuunon

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em hỏi sao cắc cớ
    Anh nhíu mày hồi lâu

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió thổi trên biển xanh
    Mặt nước bỗng lung linh
    Sóng xô nhau lớp lớp

    Gió bắt đầu từ đâu[FONT=border=]
    [/FONT]Từ đâu, từ đâu nhỉ?[FONT=border=]
    [/FONT]Từ hơi ấm mặt trời[FONT=border=]
    [/FONT]Từ chói chang nắng đổ[FONT=border=]

    [/FONT]Mặt trời nung không khí[FONT=border=]
    [/FONT]Không khí nóng bay cao[FONT=border=]
    [/FONT]Không khí lạnh tràn vào[FONT=border=]
    [/FONT]Lớp lớp làm lên gió…

    Chị COE,chơi típ đi mà.Hay chị cặp đôi với Nguoihanoi đi chị,để chị Bé cặp với anh LTSG.Nha chị,chơi cho vui cửa nhà,với nhoc cũng sắp hok về NHMT thường xuyên được nữa,nhoc mún có kỷ niệm thật vui.Chìu út đi nha,chị iu.[r32)]


    [FONT=border=]A nhô,a nhô anh LTSG với chị Bé,cũng okia nha.:-*
    [/FONT]
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    chị nhớ chứ nhoc yêu :x bài thơ của anh trai chị làm sao quên được :x

    "Chị COE,nhoc thấy nguoihanoi có nhìu cái gống chị we.[:p].Chữ ký của chị thì bác ý thik..." .... đoan này kêu HaNoi trả lời cho em đi ;))
  6. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko thích Khánh Ly hát, vì ko có độ trầm rung, nếu bạn nghe giọng nam:

    Ngoài ...phố mùa đông........ đôi môi em..... là đốm lửa hồng ........

    Bạn sẽ cảm nhận được giọng trầm rung sâu sắc tới thế nào [:)]
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    pak post em nghe xem ...
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    ra nick tớ send file cho, giọng nam

    còn khi nào thích đi hát tớ hát cho mà nghe, nếu hát với organ càng tốt vì mình điều chỉnh nhịp ngắt theo cảm nhận của mình
  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    phammabao:

    Bà nó ơi ! cuối tháng này là kỷ niệm 50 năm ngày cưới của tụi mình, tụi định làm thịt con lợn nái xề đãi con cháu họ hàng, bà con chòm xóm một bữa linh đình nha bà. Tôi tính rồi : con lợn già xẻ thịt không ai mua, mình nhận tiền mừng của thiên hạ còn lời chán! Được hông bà ?[​IMG]


    RedLantern :

    Ờ, ông này già mà còn thông minh thiệt đó. Con lợn đó dai lắm, ăn cứ như nhai "chuing gum" zị đó. Tui cam đoan bạn bè chúng ta có tuổi hết rùi ăn ko nổi đâu. Qua tiệc còn thừa ta lại trộn làm gỏi khô bò đem bán. Hí hí, mấy chốc lại dư ra khối tiền, ông mua tặng tui cái hạt xoàn 1 carat nhé, tềnh iu bé nhỏ.

    phammabao :
    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
    Bà nó ơi, mới đó mà đã 50 năm, mau thiệt. Nhớ hôm làm đám cưới ,tụi mình không có đồ mới để mặc, nghĩ lại thấy tủi thân. Kỳ này bà ra chợ mướn mấy bộ xoa-rê cưới mặc nghen bà, tui thích bà mặc màu xanh đọt chuối, màu hồng sen…Còn tui đi nhuộm lại cái đầu bạc, diện bộ vest màu trắng, đeo cái nơ màu đỏ cho nó sang. Được hông bà? Bà nó ơi, trong danh sách khách mời còn thiếu ông Tư Hăng rết, cô Tí Sún, còn ai răng yếu nữa hông bà?


  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi...tui đau khổ quá :((:((
    Mới ngày nào còn lẻo đẻo theo tui ...tán tỉnh :)):))
    Mờ bây giờ khai thiệt ra lấy vợ từ 50 năm trước rùi [r37)][r37)]
    MM tổng quản à : từ nay R không về nhà bên đó nữa đâu nha ,[r23)][r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này