Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3226 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 01:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 50825 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Coe or lip stick cặp môi xinh
    Chín mọng cho lòng anh rung rinh
    Làm quen được chứ Coe bé bỏng
    Hàng ngày thơ phú thế mới tình ;))

    Tạm biệt thơ ngây tạm biệt em
    Suốt ngày kiểm duyệt với dán tem
    Hạn chế thế này không thế nọ
    Chơi vậy hết vui anh chẳng thèm [-X

    Đâu đâu cũng ghét chẳng riêng em
    Tính anh cục mịch chẳng lèm nhèm
    Không yêu đừng nói lời cay đắng
    Từ giờ ko viết chỉ ngồi xem [-(

    Quen biết vô tình anh với em
    Nào ai gạ gẫm chả hay nem
    Toàn người nghiêm túc anh nhí nhố
    Thôi thì ẩn mặt nấp sau rèm =((
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Biển, nỗi nhớ và em

    Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em.


  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bien-Nghin-Thu-O-Lai-Quang-Dung/IWZAIAAE.html

    Biển Nghìn Thu Ở Lại

    Biển đánh bờ,
    Xôn xao bờ đánh biển
    Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
    Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
    Biển là em ngọt đắng trùng khơi
    Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi

    Biển đánh bờ,

    Xôn xao bờ đánh biển
    Đừng đánh nhau ... Ơi biển sẽ tàn phai
    Đừng gạch tên vì yêu đừng xé nát
    Biển là em ngọt đắng trùng khơi
  4. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262
    Biển ngoài kia cứ trắng
    Như ngực em bồng bềnh
    Xin người ta thả xuống
    Một mảnh buồm lênh đênh


  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bác A làm thơ mắng EB oan uổng quá :-o
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bác Lãng Tử nhận xét liệu quá khắt khe ko bác?[-(
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    @ ALL em bé về nhà thấy các gia đình vui vẻ hạnh phúc EB thấy rất vui[r32)][};-
    NNMT này nó cũng giống như một XH thu nhỏ, vui buồn đều có, có lẽ lúc đầu bước vào cuộc sống của một gia đình có hạnh phúc, đều phải trải qua mọi sự bỡ ngỡ của các nàng và các chàng chưa từng được biết thế nào là GD thực sự sẽ có sự ngượng ngùng và e ấp, nên mong các đấng Quân tử hãy mở lòng cho các nàng thì câu chuyện mới có thể đi hết được tầng 4 của Ngôi nhà hạnh phúc...

    @ Bác A và Bác Lãng Tử , EB cám ơn hai bác rất nhiều về các chương trình chơi của NNMT, luôn hấp dẫn và mang màu sắc yêu thương.[r32)][};-
  8. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, nhằm nhò gì mấy đồng mà bắt chồng chuẩn bị đồ ăn sáng. Cứ ra hàng ăn vừa ngon, bổ, rẻ vừa đỡ tốn công. Cám ơn vợ luôn nghe lời và nhường nhịn chồng. Mà các cụ đúc rút: " Ăn cơm Tàu, ấy vợ Nhật, ở nhà Tây", hè này nhà ta đi du lịch Nhật bản đi. Em cố mà học thêm ít chiêu chiều chồng của các cô gái bên đó nhé.
  9. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác này mất lòng tin vào phụ nữ nhỉ? Xem vợ tôi đây này.
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên
    Bình yên để gió đưa em về

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này