Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8080 người đang online, trong đó có 1056 thành viên. 11:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 8)
Chủ đề này đã có 50753 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262
    Đừng ép uổng em ấy tội nghiệp, để tự nguyện thì hơn bác à, dù chỉ là trò chơi [:D][:D][:D]
  2. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Vậy EB thay mặt mọi người hoà nhạc cùng bác ấy nhé![:p]
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn bác LT cứ để cho EB được tự do nhé, EB khi nào vui hay buồn EB tự trải lòng
  4. forever3388

    forever3388 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    24
    ...Tư nhiên đọc lời nhắn gởi của A..chị muốn xóa hết....thế mà...
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    ảnh đẹp lắm Na ơi :x sao mấy hôm nay Na đi đâu thế ???
    đang mải vừa chat với bạn vừa vô xem mọi người nè :p
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi đã có, cặp chơi đã được sắp xếp, chúng ta bắt đầu nhé![:p]
    Xin mời bác Airson & IMS khai mạc trò chơi ![:p][:p][:p]
  7. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262
    Lòng ta như topic
    Ngủ quên trên diễn đàn
    Không có người thăm viếng
    Ta trôi về lang thang

    Những câu thơ đi vắng
    Nỗi buồn ta trú đâu
    Chủ đề ơi mở cửa
    Trái tim ta đã nhàu


  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ÁO LỤA HÀ ĐÔNG

    Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
    Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
    Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
    Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
    Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
    Mà mùa Thu dãi nắng ở chung quanh
    Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
    Bay vội vã vào trong hồn mở cửa
    Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
    Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu

  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Em thích bài này, bác nào biết ở quán karaoke nào có thì chỉ em nhớ

    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dat-Nuoc-Tinh-Yeu-Trong-Tan/IWZAIA7O.html

    Khi em nói yêu anh , vườn cây đầy hoa trái.
    Khi anh nắm tay em, mây giăng giăng bay chỉ còn ánh trăng mờ
    Và khi chúng yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm

    Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu!
    Bên lũy tre xanh xây nhiều công trình
    Giọng hò thiết tha, tình yêu đất nước chan hòa

    Khi em tiễn anh đi, đồng quê màu xanh lúa
    Yêu cây súng trong tay, anh giữ yên ngọt ngào tiếng ru hời
    Và khi chúng ta xa nhau, gặt nhiều mùa vàng tiền phương anh vui thắng giặc

    Ôi Việt Nam! Đất nước tình yêu!
    Anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm
    Cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi đang chờ

    Hờ hơ hớ hơ, hờ hơ hớ hơ
    Hơ hớ hơ hơ, hơ hớ hơ hờ

    .......................................
    Hơ hớ hơ hơ, hờ hơ hờ hơ ...........
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    @Bác LT, đoạn kết của chuyện "tình anh bán vịt" CN sẽ viết nhé, sẽ cố gắng trong tuần này :). Thanks.

    @thanks cuunon và nhocxinh iu iu đã hỏi thăm, mấy hôm nay CN bận việc hơi nhiều, nhớ cả nhà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này