Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3252 người đang online, trong đó có 58 thành viên. 02:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 50875 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    anh ơi R tị kìa anh, anh post riêng cho bạn ý đi anh ... khỏi tị nhé cưng :p
    hehe anh cho tụi em no Hà Nội àh, thêm cả ảnh nữa đi anh, toàn bạn ở xa HN thôi :p

    như vậy đây

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    xơ xơ như thế nhé [r32)]
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Một tiếng đồng hồ đứng trong bóng tối mà thấy tủi thân quá, chẳng ai thèm nói chuyện với mình.
    Hơ hơ, nghe bài hát tìm an ủi.>:)Chào cả nhà tôi đi về nhà tôi!

  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    @ violet: tại tớ biét mỗi bạn COE, còn những nguời khác đâu biết gì đâu, công bạn í làm tú bà mà :D
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    sory sory Ma nhé, em mải canh anh " chồng" em quên mất Ma nhé :-*:-*:-*
    =)) có Ma trong đó không thía :))
  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    nói gì thì nói coe ạ, cảm ơn nhiều nhưng cơ bản tớ ko cảm tình với con gái hà nội lắm, đỏng đảnh
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hị hị vừa khen xong [-(

    này dặn trước là đừng có mà lại làm thơ trù úm bọn em đó nhé [:D]
  7. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Trù úm gì đâu hả cô em
    Anh toàn nói thật đâu lèm nhèm
    Thấy sao nói vậy ko giấu diếm
    Con gái thủ đô chẳng dám thèm

    Đài các tiểu thư có 5 nàng
    Ngôi nhà hạnh phúc thật rộn ràng
    Chơi bạn bè thôi thì chắc được
    Yêu đương thôi tớ chẳng dám màng

    ;));));));));));));));));));));));));))
  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0


    Tôi đã từng có lần lang thang trong đêm -buồn bã ,tuyệt vọng...
    Và trở về tần ngần đứng trước cổng một ngôi nhà : bấm chuông ?-không!-bấm chuông?-không!
    Tôi lại lặng lẽ bỏ đi nơi mình vừa mới đến...
    Bởi nơi chốn này sao xa lạ như chẳng phải nhà tôi !
    Trời rất lạnh và mưa rất to
    Tôi vội vã đi ,sợ mưa làm trôi mất nước mắt của mình![-([-([-(
  9. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    sorry kí gì mờ sorry
    Lão ấy R mờ tóm được thì phải bị như thế này này

    [​IMG]
  10. yeumautimhoasim

    yeumautimhoasim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    684
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này