Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6388 người đang online, trong đó có 692 thành viên. 08:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 50886 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Nay là ngày hội toàn dân
    Chính quyền vất vả phơi thân ra làm
    Từ Miền Bắc tới Miền Nam
    Canh khuya kiểm phiếu chẳng màng gian lao
    Tinh thần anh chị thật cao
    Vì dân vì nước ôi chao tuyệt vời
    Thủ Đô mưa đổ kín trời
    Sài Gòn nắng đốt nung người khổ thay
    Mừng ngày bầu cử hôm nay
    Thành công tốt đẹp thế này vui ghê
    Đại biểu quốc hội xin thề
    Hội đồng các cấp hướng về nhân dân
    Khách quan ko vị người thân
    Thanh liêm công tác đổi dần tư duy
    Đất nước qua lúc lâm nguy
    Chiến tranh loạn lạc vận suy qua rồi
    Thái bình thịnh trị ai ơi
    Cùng nhau đổi mới lập thời giàu sang
    Từ đây đất nước sang trang
    Kỷ nguyên phát triển rộn ràng sắc xuân ;))

    Hoà chung không khí ngày hội non sông tí cho nó có tinh thần dân tộc =))
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    huhu.... hòa chung như em giờ vẫn phải thức đây này... chờ sếp mình xem có trúng cử không đây ;))
    anh làm thơ hay lắm :x
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Thì đồng cảm với em thế anh mới làm thơ mờ, ca ngợi tinh thần cống hiến vì nước quên thân vì dân phục vụ :D
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0


    Là bài hát này anh Phút Cuối

    [​IMG]

  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    :D gì chứ cất cao lời ca tiếng hát ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh Bác Hồ vĩ đại nó ăn vào máu rồi, mặc dù chưu đi bầu cử bao giờ :D
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    thế mà cũng đòi là công dân gương mẫu, hhhhhhhhh
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    anh àh, em làm anh thức giấc ? em mệt quá, giờ CT mới xong việc.
    Sáng mai anh qua ông bà nội xem con nhé, qua em gửi con bên đó, bà nội nói cứ để nhóc ông bà trông giúp cho mấy hôm anh ạ. Ôi cho em ngủ với ...

    :p
  8. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Chiều một mình qua phố
    âm thầm nhớ nhớ tên em
    Có khi nắng khuya chưa lên
    mà một loài hoa chợt tím
    Chiều một mình qua phố
    âm thầm nhớ nhớ tên em
    Gót chân đôi khi đã mềm
    gọi buồn cho mình nhớ tên.
    ......................................................
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    [FONT=&quot]Tears in heaven Eric viết về cậu con trai 4 tuổi mất vì bị tai nạn của mình? nghe bài này thật hay và làm lòng dịu lại. Mặc dù là bài hát của người cha viết cho con, nhưng có thể cảm nhận cho nhiều tâm trạng. Là khi bị mất đi một thứ quý giá và có ý nghĩa lớn với mình,có thể là người thân, có thể là tình yêu, là lúc cảm thấy thất bại trong cuộc sống, người ta, sau quãng thời gian dài đau buồn, giận dữ, chán nản đã bắt đầu nguôi ngoai ,tìm lại được cảm giác bình thản và hiểu rằng cuộc sống còn rất dài và ở phía trước, dù chưa phải là cảm giác thấy tươi vui, thấy muốn yêu đời. Không thể thấy cảm giác ủy mị hay tuyệt vọng , bài hát ở những đoạn ngân không quá cao, không quá nhanh ,ở những đoạn trầm thật mềm mại ,chín chắn,sáng suốt, mạnh mẽ và tin tưởng vào cuộc sống như chính Eric lúc đó vậy.[/FONT]
    [FONT=&quot]"Rồi một ngày chợt thấy mình không còn muốn khóc[/FONT]
    [FONT=&quot] Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá rồi[/FONT]
    [FONT=&quot] Chợt biết tình yêu không hẳn là biển rộng[/FONT]
    [FONT=&quot] Những gì một thời ta đau đớn khôn nguôi... "[/FONT]
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Chào cả nhà, em vẫn đang trên một hành trình dài ở nông thôn, thật là thú vị nhưng nắng nóng quá. Một chốn xa phố thị thật là bình yên :). Thương quê hương còn nhiều nơi nghèo quá!

    Xem bảng choáng thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này