Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4480 người đang online, trong đó có 445 thành viên. 22:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50911 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hehe cho chít, ai bảo cái tội thò đầu ra .... Red ơi kìa :))
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    anh trai ơi toàn núp chỗ tối dòm anh em mình đấy :p:))
  3. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    63
    :-bd
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Điều Giản Dị

  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Ôi hóa ra ông lừa dối tui suốt mấy chục năm sao:-ss? Nhưng mà thôi kệ, nhờ có kỉ niệm té sông, té giếng đó chúng mình mới có tình iu vượt thời gian ngần ấy năm rùi ông nhỉ?

    Nhớ lại tui bồi hồi quá. Sau ngày đó, ông lại bỏ đi đâu biền biệt, tui đã phiêu bạt khắp nơi tìm ông. Năm ấy tui mới...15 tuổi:)). Tui còn nhớ đăng tin tìm ông thế này:

    "Tìm người thân: phammabao, nam, 20 tuổi, chưa xác định được giới tính, người còm nhom như cá lìm kìm, cao 1.7m, nặng 45kg, tay chân mặt mũi đẹp rạng ngời (nhưng không chói loá lắm:))). Khi đi ổng mặc áo thun đỏ (hiệu Lacoste hàng nhái), quần sọc caro hơi cũ, vá 3 lổ, dây thun hơi giãn, chân có bên mang dép bên hông...(do đánh rơi một chiếc lúc cứu tôi). Ai tìm được đánh dây thép về nhà số 75/35 đường cây So Đũa"

    Tui đã tả y như lúc ông cứu tôi và hai ta xa nhau. Ngày ông trở về tui như vỡ oà trong hạnh phúc. Ngày lấy được chồng mà tui vui quá xá, một mình ăn hết 2 con gà quay với 1/2 con heo sữa...:))
  6. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0


    Chồng yêu của em [r32)][r32)][r32)]
    Em chán cảnh làm hòn vọng phu :((:((:(( chờ chồng bên mâm cơm nguội lạnh [r23)][r23)][r23)]
    Chồng yêu cho phép em chơi bên nhà R vài hôm nhé :)):)):))
    Mớ cp chồng yêu bắt đáy hôm trước [r24)][r24)][r24)] nay sao rùi [r2)][r2)][r2)]
    Chồng yêu nghe bài này nha :)):)):))

  7. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Nghe da diết quá bác ạ...:(

    "Biết chỉ một đêm tha thiết chi một đêm rồi xa nhau nghìn trùng..."
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    anh trai phải tỏ ra là chồng đi, không thể để chị dâu đi bụi như thế được ;)) .... chị dâu nhá, em về méc các cụ cho coi... sợ chưa, sợ thì về nhanh đi chị, đừng thấy anh em hiền mà ỷ thế bắt nạt nhá [r23)]
    @ hihi em phụ anh nhé, tranh thủ nịnh anh tí tí còn có cớ lấy nhà nhỉ anh trai :))
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    CN ít vào thì chỉ có mỗi lý do bận, chứ lúc nào cũng nhớ[r32)], mà trong những lý do bận thì chỉ có lý do chiếm tỉ lệ lớn nhất là cái khoản ảnh ọt, chụp choẹt với "tu luyện" cái món photoshop:)). Phải tìm một nguồn vui để relax cho cân bằng, chứ dạo này mệt mỏi với chứng khoán và công việc thì mệt mỏi với chạy đua lãi suất=((


    X_X:)) G9 cả nhà[};-
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Nhà mình vinh hạnh được Mod take care, vui ghê[};-

    Mà nghe nói nnguoihanoi cũng là Mod, ở web nào thế ạ[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này