Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3196 người đang online, trong đó có 123 thành viên. 06:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50924 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Biển Và Em


    Biển và Em
    Tác giả: Ngô Thụy Miên


    Nghe trong biển sóng có mùa thu trở về hôm qua
    Lang thang một bóng mỗi mình em cùng giọt mưa sa
    Anh bên trời vắng làm sao biết đời như lá gầy
    Anh vui ngày nắng làm sao hay tình như khói mây

    Nghe trong biển sóng có lời ca tự tình bao la
    Cho mưa và nắng cuốn mình đi để tình trôi xa


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Ujll29WXpt



    [​IMG]
  2. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    MONG EM VỀ
    Một chiều bỗng đầy gió
    Thổi hồn anh chơi vơi
    Người ơi sao vời vợi
    Bóng chiều thôi lả lơi
    Em phương trời xa lạ
    Anh thổn thức khôn nguôi
    Cái gì là hư ảo
    Khoảng cách hay tình ta?
    Thời gian cứ đi qua
    Nhưng hãy là chậm quá
    Mong cho ngày em về
    Để tình trọn tiếng ca
    Giọt mưa trên cuối lá,
    Đêm nay trời trở lạnh
    Bàn tay anh run rẩy
    Chơ vơ anh, ngày đông…​
    Ngọc Thi​
    [​IMG]
  3. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Gửi BX Nhóc iu,


    GỬI EM
    Gửi em hỡi người anh mến thương
    Yêu em, anh thức suốt đêm trường
    Nhớ em anh gửi lời trong gió
    Gió sẽ đợi em cuối con đường
    Gửi em hỡi người anh nhung nhớ
    Gửi em bất hủ một bài thơ
    Tặng em triệu bông hoa hồng đỏ
    Anh tỏ tình em, dưới trăng mờ
    Gửi em giọt sương và hoa lá
    Gọi em đôi má hồng xinh ơi!
    Gửi em nỗi nhớ nào đầy vơi
    Gửi em ngàn lời yêu bỏng cháy
    Gửi em một câu, hát thật hay
    Gửi em vạn lời yêu tha thiết
    Gửi em bản tình ca bất diệt
    Mãnh liệt tình anh và tình em
    Gửi em hỡi người, anh dấu yêu
    Em ơi anh muốn nói một điều
    Một điều giản dị, mà sâu sắc
    Yêu em thật nhiều, hỡi em yêu!
    Gửi em em có, hiểu tình anh
    Anh mang cơn gió, rất trong lành
    Đến bên em ngủ ru câu hát
    Khúc hát êm đềm, dưới trời xanh
    Gửi em ánh sao và tia nắng
    Gửi em mây trắng với trời cao
    Gửi em vì sao cùng biển cả
    Gửi em tất cả những ngọt ngào
    Và em ơi!
    Cho anh khắc lên, một lời hứa
    Lời hứa trọn đời, mãi bên em
    Cho anh hôn thêm một lần nữa
    Một lần mãi mãi và không quên!​
    Nhé em!
    (ST)​
  4. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Chuyện Tình Hoa Muống Biển

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=ufyin7AIgE



    [​IMG]


    Anh đến thăm em, mùa vui bên biển.Nụ hoa muống biển rung rinh rung rinh, chao sóng vỗ bờ, chào anh chào anh.
    Làn gió mát ru, triền sóng hát ca.Hải âu tung trời đùa, cá tôm theo thuyền về , em kể chuyện tình về biển anh nghe.
    Thửo loài người có tên trước biển và không ai gọi biển như bây giờ.
    Có chàng trai tên Biển cùng yêu thương cô Muống chân tình.
    Biển mãi mê theo tìm luồng cá, con nước vô tình cuốn biển trôi xa.
    Muống âu sầu rồi chết bên bờ.
    Đời gọi tên từ đó loài hoa, loài hoa Muống biển.
    Đời gọi tên từ đó, bông hoa trắng xinh xinh, nhụy hoa buồn tim tím.
    Mùa xuân không về phố bao giờ, để đêm nghe biển thức vọng về.
  5. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Vì sao họ phải chờ nhau? và luôn mong đợi để được gặp nhau?


    [​IMG]
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    @ RED: tối nay tôi sẽ chỉ cho RED một phương pháp chống mất ngủ hay hơn phương pháp đếm cừu. Hy vọng khi áp dụng RED sẽ không còn những đêm phải thức trắng.[:p]

    @ NHOC:

    Ở đâu cũng có ANH HÙNG
    Ờ đâu cũng có THẰNG KHÙNG THẰNG ĐIÊN


    Chấp gì THẰNG KHÙNG THẰNG ĐIÊN hả NHOC? Hãy vào vui chơi với mọi người. Ông xã Blus đang đợi NHOC đấy![:p]
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    heno cả nhà mình ... kiss từng người nhé >:D<:-* ;))

    pak VN hôm qua nhớ BX nhóc hay sao???:p

    hì hì... pak ơi đây là câu chuyện zì thế?
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ui ui ... các tiểu thư nhà mình ơi, có nàng nào thèm ăn món này thì liên hệ tớ ngay nhé :-c ... kho lương thực của tớ đã hết món này :x
    ( hehe, tả tí cho thèm nhá :p)

    Ô mai Hà Nội


    Nếu ai một lần đến với Hà Nội, đi qua con phố Hàng Đường đều ngất ngây với hương thơm của con phố. Không phải hương thơm thoang thoảng của hoa sữa, hay hương cốm dịu nhẹ, thanh tao; mà đó là mùi hương đằm thắm của đủ các loại ô mai.


    [​IMG]



    Hàng Đường là con phố nổi tiếng chế biến và bán các loại ô mai. Phụ liệu chế biến ô mai khá đơn giản, gồm ớt, gừng, cam thảo, đường, muối, vôi, phèn. Thế nhưng, để ô mai cay, chua, ngọt vừa ăn, còn nguyên hương thơm của hoa trái; khách chỉ ngửi thoáng qua cũng tê đầu lưỡi và ứa nước miếng, người làm hàng phải thực hiện nhiều công đoạn. Từ chọn, phân loại trái cây, ngâm, ủ muối, phơi khô, ngào đường đến pha hương liệu, đường, phèn, làm gừng, xay cam thảo... tất cả đều theo bí quyết riêng của từng gia đình.


    [​IMG]



    Dưới bàn tay khéo léo của những người thợ, hàng chục loại ô mai với nhiều hương vị lần lượt ra đời. Nào vị cay náo nức của ô mai tẩm gừng, vị ngọt của ô mai cam thảo, khe khẽ mùi chua thanh tao của các loại trái sấu, mơ… Được chế biến từ mơ, mận, sấu, me, quất, chanh, dứa, soài, trám, khế, hồng... mỗi loại ô mai lại mang trong mình một hương vị đặc trưng, nhưng tất cả đều không quá ngọt, không quá cay và nhất là vẫn giữ được mùi hương tự nhiên của trái cây.


    [​IMG]




    đây là 2 loại tớ thích nhất :-ss


    [​IMG]


    [​IMG]







    ....hihi ai thòm alo ngay cho tớ nhá, tớ đi liền đây :x
  9. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    GIỌT LỆ SẦU

    Giọt lệ này em cho anh hơn tất cả.
    Giọt lệ sầu em đã giết trọn tim anh.
    Đêm hôm nay trên cánh tay này,
    Ta cho nhau những lời nồng say.
    Chuyện tình mình xây bằng nước mắt,
    Có bao giờ tan vỡ đâu em?
    Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ.
    Nụ cười này, đôi mắt đó làm sao quên.
    Anh xin hôn hôn lên suối tóc mềm
    Cho anh đi trong mộng thần tiên
    Từ giờ này anh nâng giấc ngủ triền miên.
    Lời buồn nào trao hết đi em
    Vì tình yêu đôi ta là thế
    Quên muộn màn, yêu trong vội vàng
    Chưa cạn lời đêm đã vội tan.
    Còn buồn nào hơn phút chia tay
    Tìm nụ hôn cho nhau lần cuối
    Em bùi ngùi, anh lo sợ nhiều
    Trên đường về, đêm vắng đìu hiu.
    Tàn hẹn hò, em suy tư, anh thức trắng.
    Gần một người, sao vẫn thấy lòng cô đơn.
    Khi xa em, đau buốt tâm hồn.
    Nghe quanh đây, đâu cũng là em.
    Và từng hồi, ngoài hiên lá rụng buồn thêm


  10. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Ngưu Lang - Chức Nữ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này