Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3413 người đang online, trong đó có 134 thành viên. 06:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 50924 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Thu-Trong-Mua-Guitar/IW6WEI0A.html

    Chiều mưa không có em
    Bờ đá công viên âm thầm
    Chiều mưa không có em
    Giăng mắc mây không buồn trôi



  2. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    “Anh cũng đã yêu em thật nhiều”, nếu em cảm nhận được như vậy thì anh đúng là một diễn viên xuất chúng trong vai diễn “ Kẻ yêu em”. Từng lời âu yếm, những ánh mắt, những nụ cười, anh đều gởi gắm vào đó tất cả những gì yêu thương nhất, những vút ve mơn trớn, những nụ hôn nồng cháy, những ân ái mặn nồng đều là những tột bực cảm xúc mà anh đã dành cho em, nhưng em ơi! Có một sự thật phũ phàng mà em cần biết : những lúc như vậy anh vẫn là anh, nhưng anh đã hoá thân em thành cô ấy… Ngàn lần xin lỗi em nhé! có một điều anh không hề diễn kịch, đó là tình yêu anh dành cho các con em ạ.

    Anh đã bán rẻ tình yêu để mua sự giàu sang, những tưởng danh vọng giàu sang sẽ bù đắp được tình yêu? Nhưng anh đã lầm: không hoàn toàn như vậy đâu em. Sống không tình yêu đôi lúc anh thấy cuộc đời này như vô nghĩa, một gam màu xám xịt, như những cánh chim rã rời bay vào phương trời vô định. Nếu cho phép làm lại từ đầu, anh xin trả lại cái giàu sang từ trên trời rơi xuống ấy để lấy lại cái tình yêu của anh và cô ấy. Con người ai lại không thích giàu sang phải không em? Nhưng sự đi lên bằng chính đôi chân mình mới đáng tự hào, Anh tin rằng, được chắp cánh bởi tình yêu, anh sẽ làm được điều đó.

    ………………….

    Năm năm rồi, kể từ ngày chúng ta làm đám cưới, anh và cô ấy không một lần gặp nhau, không điện thoại, không tin nhắn, mọi liên lạc đều cắt đứt. Thật bất ngờ, cách đây hơn một tuần cô ấy đã gọi điện cho anh :

    - Xin lỗi vì đã đường đột gọi anh, anh vẫn khoẻ ?

    ………………..

    - Ngồi bên nhau trong quán nước, nơi đã từng hẹn hò khi yêu đương, hỏi thăm gia cảnh của nhau, nói chuyện vu vơ những điều không đâu ra đâu cả; Được một lúc cô ấy nhìn anh một hồi thật lâu rồi ngại ngùng nói:

    - Anh ạ! Em có một điều quan trọng muốn nói với anh.

    Vừa tò mò vừa sốt ruột, anh giục cô ấy:

    - Có gì em cứ nói, anh nghe.

    Một thoáng bối rối, cô ấy khẻ nói :

    - Em muốn có với anh một đứa con!

    ( Còn tiếp).
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    :((:((:(( anh " chồng" của tớ bỏ tớ thật ....huhu

    hic... hic... nhà mình ơi có ai biết nên làm thế nào vào phụ giúp em viết tiếp với .... help me
  4. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi GĐHP đang trong giai đoạn nước rút vì tầng 4 đã đi được 2/3. Đề nghị các cặp khẩn trương và tích cực viết nhiều vào.

    Đánh giá sơ bộ, dẫn đầu vẫn là cặp BLUS + NHÓC. Đồng hạng 2 và cùng bám sát là những cặp : RED + PM, AIRSON + IMS, LT + COE.

    @ Đề nghị trưởng ban giám khảo FORE phải cập nhật hằng ngày để cuối tầng công bố cặp đôi thắng cuộc.

    @ NHOC, hiện tại NHOC + BLUE, đang dẫn đầu, nếu NHOC " Bỗng dưng biến mất", thì xem như NHOC đã tự ý bỏ cuộc. Giải nhất đương nhiên sẽ được trong cho 1 trong 3 cặp còn lại. Đừng để công sức của NHOC&BLUS biến thành công cốc![:p][:p][:p]
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Dòng Tin Nhắn


    Đêm một mình cô đơn trong căn phòng hoang vắng lạnh lùng.
    Đêm một mình tương tư nhớ thương về em, em hỡi.
    Dù biết cuộc tình đã lỡ làng rồi nhưng nào chôn dấu kỷ niệm.

    Chỉ còn là dĩ vãng nhưng trong lòng mong có một ngày.
    Em tìm về nơi đây cùng thắp lên yêu thương nồng cháy.
    Có một người vẫn mãi đợi chờ cho dù em đi lạc lối.





  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Xin Làm Người Hát Rong

    Phương Thanh



    Cũng đành xin làm người hát rong
    Chỉ mong đời không chê trách
    Chỉ mong chuyến xe muộn màng
    Không dừng sớm khi đang rong chơi

    Cũng đành xin làm người đến sau
    Để nghe niềm đau phía trước
    Tình như chiếc môi dịu ngọt


    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Xin-Lam-Nguoi-Hat-Rong-Phuong-Thanh/ZWZAIDF0.html
  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    GĐHP:

    BX ơi, chiều nay anh ra sân bay đón em nhé. Anh đã chuẩn bị 01 căn phòng thật ấm cúng ở khách sạn Hilton rồi. Anh muốn tối mình ngủ ở KS luôn nhé em, hôm nay ba mẹ đi đám cưới nhà dì hết rồi.

    Em đi công tác 2 ngày mà anh nhớ em quá.................

    [​IMG]
  8. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    1. đánh ghen cho con kia nó biến
    2. xẻo luôn cho chồng ko đi lăng nhăng được
    3. đi theo anh cho chồng nó nhận ra ai mới là số 1 [r32)]
  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    oái nhóc ơi, chọn địa điểm khác đi.... nhà tớ ở đó, khéo đụng nhau chít....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này