Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2269 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 04:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50917 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhoc thật là happy,vì có một OX quá tuyệt vời.Có hai ngày xa thôi,mà hôm nay về nhà,em đọc hoài hok hết,tình cảm iu thương,OX gửi cho em.OX,em iu OX rất nhìu,rất nhìu.Em cũng nhớ OX lắm lắm.OX xem em nhớ OX nhiều như nào nhé:



    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Anh luôn ở trong tâm trí em
    Ngày ngày, mọi lúc...
    Anh là tất cả đối với em
    là ngôi sao sáng nhất để em ngắm nhìn
    _Anh đến với em trong giấc mơ
    ta hôn nhau trong mọi hoàn cảnh
    Em cầu nguyện được ở bên anh
    ngay cả những ngày mưa và nắng
    _Em sẽ yêu cho đến khi em không còn trên thế gian này nữa
    sâu nặng như biển cả và bao la như trời cao
    sự kỳ diệu của tình yêu vẽ nên cầu vông bảy sắc nơi nơi ta đến
    _Em cần anh suốt cả cuộc đời
    Anh là niềm hy vọng, là niềm tự hào của em
    Trong vòng tay anh em đã tìm thấy thiên đường
    Trong mắt anh chứa biển cả và bầu trời của em
    Cuộc sống này là thiên đường tình yêu của đôi ta....


    OX nem bơ oen của em.:)

    @Bác Lavie,,Chị Bé :thanh iu iu vì đã bảo vệ nhoc.=((
    @Anh lãng:em hok sao đâu,em happy vì được cả nhà mình iu thương.=((

    Nhoc iu nhà mình rất rất nhìu.=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((





  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Lao-Xao-Phuong-Thanh/IWZAWEFI.html

    Đêm đông lao xao, đêm đông nhớ anh,
    Đêm đông cô đơn, vắng anh…
    Cơn mưa lao xao cơn mưa nhớ anh,
    Nên hạt mưa rơi thấu lòng!

    Anh đang nơi đâu, anh vui với ai ?
    Bao đêm cô đơn vắng anh
    Mong cho đôi ta bên nhau mãi thôi
    Cho hạt mưa rơi hết buồn!

    Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi
    Để bao thương nhớ âm thầm thiết tha vô bờ
    Đèn khuya có thấu hay chăng , lẻ loi tôi vẫn ngóng trông
    Nhìn mây mưa cứ trôi hoài, khát khao chờ mong!

  3. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Đừng ví em là biển
    Sâu thẳm và bao la
    Đừng ví em là biển
    Nước mặn chát chân trời
    Giữa mênh mông vẫn khát
    Không uống được anh ơi
    Đừng ví em là biển
    Ngàn năm sóng xô hoài
    Suốt cuộc đời không gặp
    Bến bờ nào tàn phai
    Vị mặn dâng cho đời
    Buồn vui đầy lại vơi

    [​IMG]

    Đừng ví em là biển
    Sâu thẳm và bao la
    Thuyền nan em bé nhỏ
    Không xa được bến bờ

    [​IMG]

    Em không là biển khơi
    Em chỉ là em thôi
    Đừng ví em là biển
    Càng rộng càng cô đơn
    Mỗi nằm ngang chân bão
    Tan nát cả tâm hồn


  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  5. WhySoSerious

    WhySoSerious Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Đã được thích:
    0
    It's hard to say g'bye

    http://www.youtube.com/watch?v=7a0q-601_eM
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    :x:x:x:x:-*:-*:-* pak WSS..... R ơi tớ kiss hộ R đó, lát R về tớ kiss trả lại nhá ;))
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thật cảm động bác WSS về rồi, tks bác [r32)][};-
  8. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Khi nào buồn em sẽ đến với tôi
    Dù không làm được em vui ,tôi sẽ cùng em khóc
    Nếu cuộc đời em nhiều khó nhọc
    Đừng bận lòng em hãy nghĩ đến tôi

    Chẳng giúp đuợc gì nhiều chỉ an ủi thôi
    Nhưng cần lắm phải không cô bé
    Tôi sẽ cùng em hát lên khe khẽ
    Xua đuổi nỗi buồn , đón ánh vui tươi.

    Tôi sẽ giúp em tìm lại nụ cười
    Dù lâu lắm ,em-tôi đều biết vậy
    Có những việc chẳng cần nhìn cũng thấy
    Như lúc này em chán ngán niềm vui

    Khóc đi em đừng có sụt sùi
    Tôi tình nguyện là người xui em khóc
    Tôi sẽ gọi thầm em cô nhóc
    Khóc đi nào khóc nữa đi em

    Thỏa thuê rồi hãy tỉnh mà xem
    Đời đẹp quá .Và tôi ...tôi cũng thế
    Em sẽ không ngần ngừ e lệ
    Buồn ơi buồn,ta tạm biệt mi

    Nồi buồn ư phỏng có là gì
    Khi khó nhọc em có tôi bên cạnh
    Và tôi nói câu này không có cánh
    " khi nào buồn em hãy nhớ đến tôi".


    (Sưu tầm)

    Có 8 người tham gia chủ đề này.Không ai chào đón nhoc sao?!:(
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh chị hợp nhau điểm này lắm, bỏ đi chơi tối ngày không về. Anh thì bỏ con cho 2 cụ nom đi một nèo. Muốn ngồi uống cafe một mình với chị dâu cũng hiếm, khiếp sao mà lắm vệ tinh quá, làm em gái này cũng bị quấy zầy [-(
    Anh trai tính thế nào đi, sao cứ để chị đi chơi hoài vậy:-w.... hay anh hồi lại tiếp chuyện ngày anh tám chị đi anh :x... anh :-*:p
  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    :)).... đang tính để phần cho OX của nhóc còn ngồi chờ ở trên kìa :p
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này