Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6907 người đang online, trong đó có 797 thành viên. 16:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50900 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Em yêu,

    Mau giận thế em? Anh vẫn còn chờ em ở Hilton Hotel nè.................. mãi chờ...........

    Chiều nay anh ra sân bay rước em mà không gặp. Em cũng không điện thoại cho anh hay một tiếng? Vì sao thế em?

    Buồn ghê................... anh về ks ngồi chờ. Một mình trong căn phòng lãng mạn , cùng một bàn tiệc nhỏ và một chai rượu mà anh nghĩ rằng nó chứa đầy ấp men tình yêu.

    Và uống hết chai rượu mà anh đã chuẩn bị cho hai đứa mình....................

    Anh ngủ luôn một giấc. Sáng dậy vẫn không thấy em đâu?


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=PJbiQvtemm

    Vì sao vậy em? Anh không hiểu?


    [​IMG]
  2. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Trời, BX nhóc, sao xúi người ta làm điều "ác"? Hi......hi............
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hây hây.... cả nhà dậy chưa.... dậy.... dậy..... keng... keng.... nghe tớ hát đây [:p]

    [​IMG]
    Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay
    Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn

    Em ơi em biết không? anh chỉ ước đôi ta như thế này
    cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản mà thật hanh phúc

    Nhiều lúc đôi ta giận nhau,anh lặng im không nói
    Nhiều lúc em như trẻ con cứ muốn anh ôm chặt thôi
    Nhiều lúc đôi ta giận nhau vu vơ, chẳng biết vì điều gì ??
    Nhưng như vậy , anh lại yêu em hơn

    Tình yêu không chỉ niềm vui, mà còn cả khổ đau
    Mình hãy hy sinh vì nhau , để tìm một hạnh phúc
    và bước trên con đường đi của em sẽ có một người luôn yêu em,
    luôn bên em mà thôi Chính là anh ...



  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Mưa rơi lặng thầm


    Khi cơn mưa xác xơ đi qua.
    Con đường xa bỗng như nhạt nhoà.
    Trên hàng cây, lá bay chập chùng theo gió.

    Trong ưu tư những ngón tay đan.
    Tôi lặng im lắng nghe chiều tàn.
    Nghe thời gian, mãi trôi âm thầm năm tháng.

    Chợt nghe mùa đông về trên phố dài.
    Lặng lẽ hàng cây ngóng chờ.
    Vẫn như đâu đây,
    Bước chân em về trên lối cũ...




    http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/tungxen.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/muzik.gifhttp://forum.*********.vn/images/*********/smilies/muzik.gif
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hehe, đeo kính râm thì sao hiểu được nhóc ơi [:p][:p][:p]
  6. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    C à, e ngủ sớm quá để a thức 1 mình, sáng nay ngủ dậy muộn, mệt như vừa đi lao động khổ sai về.

    Bao lâu giữ kín, giờ lộ ra hết rồi
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [-)[-)[-) điêu quá xá... em còn chạy xe qua anh gọi đi ăn [-X đèn tối om rồi [r23)]
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    thêm cả bài này nữa pak VN :p






    Say Tình



    Rót mãi những chén chua cay này
    Lêu bêu như gã du ca buồn
    Lang thang bước với nỗi đau
    Với trái tim ta tật nguyền.

    Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này
    Dặn lòng ta say cho quên đi đôi mắt nỗi u tình
    Ánh mắt đắm đuối, đôi môi đam mê, đôi tay buông lơi
    Em yêu đã giết ta trong một đêm gây mê buồn.
  9. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hị hị,COE chả lèm chứng cho em thì chớ,lại còn rót thêm rượu sầu cho OX của em..Hôm qua hai chị em mình cùng "lạc mất OX",ra bờ hồ tìm hoài hong thấy còn gì.:((

    [hehe, đeo kính râm thì sao hiểu được nhóc ơi ][:p][:p][:p]

    Hị hị,thế mới khó chứ bộ.:p



  10. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0

    Ui khoan khoan hãy buồn giận,iu thương của em ơi.Nghe em đi nè anh:




    Ðừng xa vội xa em
    Vội sớm câu vĩnh biệt
    Giận chi giận chi em?
    Lời nói êm gió thoảng.

    Lòng em còn yêu anh
    Còn nhớ mong khắc khoải
    Một mai đành xa anh
    Khổ đau anh có biết?

    Trời xanh còn âm u
    Ngày bão giông nắng lửa
    Biển xanh thật êm ru
    Còn thét vang sóng đổ

    Tình em dành cho anh
    Còn mãi như hơi thở
    Ðừng xa vội xa nhau.
    Ðể mai ta hối tiếc........

    Ðã biết em để mất anh rồi
    Tiếng chim ngừng hát bên trời.
    Ðã biết sông mùa lũ dâng tràn
    Cuốn đi bờ bãi ngút ngàn tình yêu.

    Ðã biết nhau để mãi xa rời
    Lá xanh rụng giữa xuân ngời.
    Ðã biết yêu là vẫn thế rồi
    Trái tim còn mãi hát lời tình yêu.


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này