Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7934 người đang online, trong đó có 1018 thành viên. 14:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 50898 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Bảy Ngày Đợi Mong

    Anh hẹn em cuối tuần
    Chờ anh nơi cuối phố
    Biết anh thích màu trời
    Em đã bồi hồi chọn màu áo xanh

    Chiều thứ bảy người đi
    Sao bóng anh chẳng thấy
    Rồi nhẹ đôi gót hài chiều nghiêng bóng dài
    Áo em dần phai

    Sáng chủ nhật trời trong
    Nhưng trong lòng dâng sóng
    Chẳng thấy bóng anh sang
    Nên thứ hai thu vàng nên thứ ba thu tàn, mùa đông thứ tư sang

    Qua thứ năm nghẹn ngào
    Giận anh luôn thứ sáu
    Quyết, em quyết dặn lòng
    Không nói nửa lời, dù là ghét anh.

    Chiều thứ bảy mưa rơi
    Ai bảo anh lại tới
    Ai bảo anh xin lỗi
    Ai bảo anh nhiều lời cho mắt em lệ rơi


    [};-



  2. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Trích nhật ký nhocxinh:
    Thương iu của em.Anh đã trách lầm em rùi.Đêm qua xuống sân bay,điện thoại của em hết pin.Chương trình lại thay đổi,vì em đi cùng đoàn vip,nên được đón theo nghi lễ.Em hok thể tách đoàn,cũng hok cách gì liên lạc với anh được.:((.Về tới khách sạn nơi anh dặn em,bấm chuông hoài,hok thấy anh.(cái nì,có chị COE lèm chứng mà anh).Em sang chị COE nạp nhờ pin,khi dó em có gọi cho anh mà đáp lại em chỉ là bài nhạc chờ quen thuộc:
    "
    Để những khi xa rời, anh còn em như ta mới yêu
    Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
    Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
    Là anh trôi vào trong em bình yên nhé
    Dù đi phương nào..dòng sông vẫn theo
    Sông theo chân em để mãi không cách chia
    Trái tim anh luôn trôi về em
    Đời sống anh đang tan vào anh

    Yêu như là yêu thôi vì sông như là thế thôi
    Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
    Trái tim anh tìm được nhịp rồi
    Sẽ trôi xuôi về tim em "

    Em thực sự bối rối.Anh Lãng cũng hok có nhà,thế là em với chị COE rủ nhau ra Hồ Hoàn Kiếm,vừa đi dạo,vừa tìm xem hai anh có rủ nhau ra đó hóng gió không.
    OX dấu iu của em,tìm hoài hok thấy,em mới về nhà mẹ.Nhưng em rất lo lắng,hok ngủ được.Bi h là 4h sáng.Em ngồi nghe bài

    Nothing Gonna Change My Love For You



    KHÔNG GÌ CÓ THỂ THAY ĐỔI TỈNH YÊU EM DÀNH CHO ANH

    Nếu cuộc sống này của em không có anh bên cạnh


    Thì tất cả chỉ còn là những chuỗi ngày trống trải


    và những đêm dài vô tận..

    Em ngồi nghe nhạc và đọc lại những dòng nhạt ký và PM anh viết cho em.

    [ Anh từng nhiều lần thấy cảnh mặt trời mọc lên trên biển, từng nhìn thấy hoàng hôn khuất sau chân núi, nó rất đẹp. Anh đã có lần nghĩ cảnh tượng này đẹp nhất trong những gì mình thấy. Đến khi anh bắt gặp ánh mắt của em cười, anh mới biết với anh nó đẹp hơn tất cả những gì mà anh đã từng nhìn thấy. Em hãy luôn cười em nhé. Đây là kỳ quan rất đặc biệt đối với anh đó em có biết không ? Bình yên lắm mỗi khi được thấy em nằm mơ màng thiêm thiếp ngủ. Khi đối diện với cuộc sống là những tiếng còi xe, tiếng người qua lại, sự ồn ào… được nhìn thấy em ngủ làm mọi thứ mệt mỏi lo âu,toan tính thường ngày dường như tan biến. Không còn ồn ào. Chỉ em nằm đó với không gian lặng lẽ và bình yên đến vô chừng...
    Khi em ôm chặt tay anh, ngả đầu trên vai anh, giây phút đó em đã mang đến cho anh một nguồn sức mạnh, một niềm tin, khát vọng về một tương lai có anh và em. Em làm cho anh thấy mình thật mạnh mẽ. Và anh muốn trưởng thành hơn mỗi ngày để làm chỗ dựa vững chắc cho em. Nó cũng là nguồn lực động viên anh làm được những điều mà anh từng nghĩ là không thể.
    Mỗi khi em dựa đầu nép vào ngực anh, anh bỗng thấy mình thật ấm áp,ngọt ngào biết bao. Em như một cô gái nhỏ bé cần sự che chở của anh. Điều đó làm cho anh muốn mình hoàn thiện hơn nữa để là người đàn ông đích thực em đang kiếm tìm...
    Khi em nép vào ngực anh làm anh thấy mình lãng mạn ấm áp hơn bao giờ. Người ta có thể tạo ra được nhiều thứ nhưng không ai có thể tạo ra sự kỳ diệu này,điều tuyệt vời của riêng anh mà chẳng phải lúc nào cũng có được đâu phải không em ?
    Như là ánh nắng ban mai, như hạt sương long lanh trên cành lá, em thật đẹp mỗi khi ngượng ngùng. Không gian dường như dừng lại, mọi thứ đều nở hoa và em của anh thật dễ thương và đáng yêu biết bao nhiêu ?


    Đôi khi những gì đẹp đẽ lại là những gì mắt thường không thể thấy, chỉ có thể cảm nhận từ con Tim mà thôi phải không em ?]
    st

    OX iu iu của em,có lẽ nào mình lại xa nhau,có lẽ nàoi ình lại quên nhau?!Đừng đánh mất em anh nhé,chúng mình đừng đánh mất nhau.

    PS:có lẽ anh đã vô tình tắt chuông cửa phòng ks chăng.

  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đã ai xem bộ phim " Mật Ngọt" , một bộ phim mà mình yêu lắm lắm.... bài hát, nội dung, diễn viên :x:x:x

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    .... bát hát do hai diễn viên chính trong phim Tôn Lệ - Đặng Siêu thể hiện thật là xúc động ( ngoài đời họ cũng là một đôi tình nhân :x)

    [​IMG]

    [r32)]

    The Moon Represents My Heart

    You ask me how deep my love for you is,
    How much I really love you...

    My affection is real.
    My love is real.
    The moon represents my heart.
    You ask me how deep my love for you is,
    How much I really love you...
    My affection does not waver,
    My love will not change.
    The moon represents my heart...




    ( xin phép cả nhà mình để chế độ auto [};)

  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ... Người nghe được biết tới bài hát này qua giọng hát của Đặng Lệ Quân. Đây là khúc ca bất hủ trong các ca khúc của Trung Quốc, mình nghĩ nó xứng đáng nằm trong danh sách những khúc ca hay nhất mọi thời đại.

    [};-


    The Moon Represents My Heart

    Ánh trăng nói hộ lòng em

    Anh hỏi em yêu anh chừng nào?
    Em nói em yêu anh thật nhiều.
    Tấm tình này là thật, trái tim này là thật
    Có ánh trăng kia nói hộ lòng em

    Anh hỏi em yêu anh có đậm?
    Em nói em yêu anh thật nhiều
    Tấm tình này không đổi, trái tim này không thay
    Có ánh trăng kia nói hộ lòng em

    Một nụ hôn nhệ nhẹ, làm em rung động tới hôm nay
    Một mối tình tha thiết, làm em tương tư tới lúc này.

    Anh hỏi em yêu anh bao nhiêu
    Em nói em yêu anh thật nhiều
    Anh hãy nghĩ mà xem
    Anh hãy nhìn mà xem
    Có ánh trăng kia nói hộ lòng em

    [};-



  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nho-Mua-Sai-Gon-Quang-Dung/IWZ9A97B.html

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đã qua rồi những ngày mưa chợt nắng
    Những con đường Sài Gòn in bước chân
    Dấu chân buồn một mình anh cô đơn nhớ người
    Và cơn gió thoáng như em thầm gọi

    Nhớ tiếng cười và nụ hôn dịu êm

    Tóc buông dài thì thầm em khẽ ru
    Mắt môi này nguyện thề ta sẽ mãi có nhau
    Cùng vượt qua những bão giông trong đời

    Và em đã bước ra đi phương trời xa

    Tựa như bóng tối sẽ không bao giờ
    Mang ánh sáng trở về xóa nhoà mơ ước hôm nào
    Giờ em chốn ấy xa xăm có hay chăng
    Mình anh cứ mãi bước đi giữa mưa giông
    Chỉ mong có một ngày thấy em về giữa đêm mưa



  6. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    VẮNG QUÁ NHỈ, cOE VỀ CHƯA EM, NAY CHỒNG EM ĐI CÔNG TÁC VỀ RỒI PHẢI KO, ANH LẠI MỘT MÌNH ...
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    anh " chồng" em mất tích rồi :p

    anh đã xem bộ phim trên chưa? bài hát thấy thế nào???:x
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0

    :-o thật sao ??? em có đưa các giải pháp tìm chưa ?
    *******, đăng báo, truyền hình, bạn bè ngưòi thân ?
    Tìm đi em, chẳng biết được có khi anh ấy gặp gì ko may thì phải cứu giúp kịp thời
    Chẳng may hơn nữa anh ý biến mất vì có một người đàn bà khác, thì .....khổ cho em quá, anh hứa sẽ an ủi tinh thần để em vượt qua lúc khó khăn này :x
  9. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0

    Bài nào anh ko rõ, bài chính là anh á ?

    Nhẹ quá ko đủ nhiệt và đặc trưng nhạc trẻ mới là hơi ngang ko đi vào trái tim anh được
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dong-Song-Mua-Thu-Quang-Dung/ZWZ978A6.html

    Ai cũng có một dòng sông vắng xa
    Trong nỗi nhớ trong kỷ niệm đã qua
    Tôi cũng có riêng tôi dòng sông

    Bao mơ ước bên dòng sông ấu thơ
    Bao cay đắng vui buồn bên bến sông
    Còn lại đây nét nhớ mênh mông

    Dòng sông trôi... dòng sông lại về
    Tuổi thơ trôi qua mãi mãi trôi qua
    Ôi người bạn tuổi thơ tóc đã phai màu

    Dòng sông trôi... dòng sông trở lại
    Bạn bè ta ai đã chia xa
    Như một vòng hoa trôi đến bến vô cùng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này