Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7759 người đang online, trong đó có 1022 thành viên. 14:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 50898 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thu-VangHong-Nhung/IWZ99W0Z.html

    Chiều hôm qua lang thang trên đường,
    hoàng hôn xuống chiều thắm muôn hương
    Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng
    có mùa thu về tơ vàng vương vương

    Một mình đi lang thang trên đường
    buồn hiu hắt và nhớ bâng khuâng
    Lòng xa xôi và sâu mênh mông,
    có nghe lá vàng não nề rơi không?


    Mùa thu vàng tới là mùa lá vàng rơi
    và lá vàng rơi khi tình thu vừa tới
    Nhặt lá vàng rơi xem màu lá còn tươi
    nghe chừng như đây màu mẹ tái.

    **
    Chiều hôm qua lang thang trên đường
    nhớ nhớ buồn buồn với chán chường
    Chiều hôm nay trời nhiều mây vương
    có mùa thu vàng bao nhiêu là hương
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    gọi đò ơi ...............
    gọi đò ơi .............
    ai đưa tôi qua đò.............
    ơi hỡi đò ơi ..............
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Bien-Nho-Quang-Dung/ZWZ97FWD.html

    Ngày mai em đi
    Biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rũ lê thê
    Gọi bờ cát trắng đêm khuya

    Ngày mai em đi

    Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    Sỏi đá trông em từng giờ
    Nghe buồn nhịp chân bơ vơ

    Ngày mai em đi

    Biển nhớ em quay về nguồn
    Gọi trùng dương gió ngập hồn
    Bàn tay chắn gió mưa sang

    Ngày mai em đi

    Thành phố mắt đêm đèn mờ
    Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
    Nghe ngoài biển động buồn hơn

    Hôm nào em về

    Bàn tay buông lối ngỏ
    Đàn lên cung phím chờ
    Sầu lên đây hoang vu

  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Gọi Đò

    Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò.
    Bên kia sông buồn, người ta đang tưng bừng đón dâu.
    Gọi đò ơi! Cớ sao không có ai đưa đò,
    Để con đò buồn hiu quạnh bến quê,
    Chẳng còn ai nhớ mong mình về.
    Ngày đi, em đưa tôi qua đò chiều,
    Em hứa bao điều mãi đợi chờ nhau.
    Nhưng mà sao em lại quên.




    ... [-(
  5. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Một người cho em giấy tiền còn một nguời cho em hạnh phúc, nghĩa với tình em thì chọn ai ....
    Em.... ơi..... tôi chỉ yêu em yêu bằng hai bàn tay trắng...
    Mơ ước bên em nay chỉ như cát bụi mờ
    Còn lại người ta.... người ta cho em má hồng, người ta có giống tôi kh...ô...ng......
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-m8Sd50lu6

    Éo Le Cuộc Tình

    Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc
    Đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền
    Mà người tôi yêu thuở nao,
    đã nguyện thề bên tôi trọn kiếp
    Để hôm nay tôi phải nhận ra
    Tôi hiểu tim người có nào đâu muốn
    Nhưng hỡi người ơi tình yêu là gì
    Một người cho em giấy tiền,
    còn một người cho em hạnh phúc
    Nghĩa với tình em thì chọn ai?


    .... để cho màu xám xịt hợp không :p
  7. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    2 thành viên: nnguoihanoi, coeorlipstick

    Đố các bạn, trên thế gian này khoảng cách nào là xa nhất ?
    Nó không phài là khoảng cách từ ngọn núi này đến ngọn núi kia.
    Không phải là khoảng cách từ đại dương này đến đại dương kia.
    Cũng không phải là khoảng cách giữa châu lục này đến châu lục kia.
    Mà nó chính là khỏang cách của một vòng trái đất.

    .................................................................
    Vì khi đó hai người được ngồi cạnh bên nhau.
    Nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì. =((
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [-(:))... anh mà cũng biết bài hát này àh... nhạc trẻ hoàn toàn đó [:p]
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Một Vòng Trái Đất

    " Có vô vàn khoảng cách trong cuộc đời này khiến người ta xa nhau. Khoảng cách không gian, khoảng cách thời gian ... Nhưng rốt cuộc, xa không phải vì thời gian, xa cũng chẳng tại không gian, mà xa bởi do lòng người. Khoảng cách vô hình ấy bởi do lòng người..

    "..Một vòng trái đất, đó cũng chính là khoảng cách ngắn nhất. Vì khi đó hai người được ngồi cạnh bên nhau. Nhưng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì.."

    Vậy đó, khoảng cách xa nhất trên đời không phải là cực nam và cực bắc, không phải là bầu trời và mặt đất, không phải là sống và chết, mà là gần nhau mà không hiểu nhau, là không sẻ chia, không chịu mở lòng thì không thể nào đến được với nhau, là em đứng trước mặt anh mà không nhận ra anh..

    Một vòng trái đất. Một cuộc tình chẳng lẽ gãy đôi?? Một vòng trái đất. Ta đứng cạnh nhau, nhưng mỗi người lại đang đi trên một nửa trái đất của riêng mình.."
    (ST)
    :p
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Haaaha, quả nhiên em nghi ngờ không sai, cừu và nnguoihanoi đang tâm sự với nhau kìa :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này