Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2669 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 04:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50875 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  3. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Suỵt,"chồng" chị đang anh hùng núp kìa,chít COE roài.:))

    @nguoihanoi : phụ mí chị em em phá nhà đi anh.hi hi,anh chỉ im lặng "nghía" COE nhà em hoài à.:p

    Cố lên COE,giống hôm hết tầng 3,hai chị em mình cũgn quậy tưng bừng mờ.Chồng chị hok về đâu,rủ nguoihanoi đi hồ tây đi,rủ cả EB lun nha chị.:))
  4. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    mệt quá, thể dục thể thao vất vả thật.

    Chiều nay, một mình ngắm hồ tây lộng gió, trai thanh gái lịch từng đôi trên những chiếc xe đạp nước, nhớ ...

    Chiều muộn nay bên Tây Hồ lộng gió
    Anh lặng nhìn những ngọn cỏ hàng cây
    Thầm ước sao em có ở ngay đây
    Đứng bên anh cùng nhìn mây nhìn sóng

    Hà Nội hôm nay trời buồn ko nóng
    Cứ âm u nỗi nhớ bóng hình em
    Ở bên này người tấp nập ăn kem
    Phía xa kia thiên nga chen mặt nước

    Em thật gần mà sao anh phải ước ?
    Gọi điện ngay chỉ một bước tới nhà
    Địa lý gần nhưng tình cảm lại xa
    Có khi nào mãi chỉ là tình bạn ....?


    Anh ở thật gần, nhưng, anh ko dám gọi ...=((
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    thế không trông thấy em àh.... đi cạnh em xinh xinh thì còn thấy ai :))
  6. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ



    Anh đừng gọi tên em!

    Mùa thu không ở lại.

    Lối xưa đầy cỏ dại.

    Bóng em xa...

    ....mờ xa.



    Nhạc buồn vang đâu đây?

    Vườn xưa còn hoa tím?

    Lối xưa còn bịn rịn?

    Đôi tình nhân chia tay.



    Em giờ xa..

    ...rất xa!

    Vườn xưa mình anh đến.

    Dường như thu quyến luyến.

    Vương nét buồn trên cây.



    Một lần tay trong tay.

    Thế rồi,

    chia ly mãi....

    Trong em còn đọng lại?

    Hoa tím vườn xưa không?

    ST
  7. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhoc bít rùi nha:
    Em thật gần mà sao anh phải ước ?
    Gọi điện ngay chỉ một bước tới nhà

    Nhà COE ở gần Hồ tây mừ.:p

  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên im lặng ;)) .... bồ có thấy zì không ???
  9. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0


    Những điều gì em chưa nói hôm nay
    Cũng đâu chắc là ngày mai sẽ nói
    Vì... khi yêu trái tim thường bối rối
    Thương thật nhiều mà vẫn chối "Không thương!"

    Con gái mà anh, chuyện ấy cũng thường
    Chẳng có lạ chi, những đường quanh quẩn
    Cuốn sách thơm nếu thật lòng muốn nhận
    Đọc suốt đời, anh sẽ chẳng... chán đâu

    Giả sử có lần mình dối gian nhau
    Từng dòng chữ sẽ úa màu nét mực
    Và nhoà nhạt hết tính từ "hạnh phúc"
    Có lật hoài cũng chẳng gặp đâu anh

    Những điều gì em cất giữ, để dành
    Cũng có nghĩa là chân thành, tha thiết
    Bởi nói ra sợ người ta hay biết
    Sẽ không còn sự thuần khiết, riêng tư

    Từ yêu anh, em cũng thích làm thơ
    Giấu trong đó nhiều ước mơ vụng dại
    Chuyện trái tim bao giờ mà chẳng vậy
    Nói thành lời, (nhưng) không phải... qua môi

    Nếu yêu em, anh chắc cũng thế thôi
    Khi ánh mắt nói được lời muốn nói
    Cho nên dẫu có nhiều lần em... chối
    "Không thương" là em muốn hỏi "Thương không?"

    Thương em không và thương có thật lòng
    Như em đã thật lòng... thương anh vậy?
    Và sáng nay bầu trời xanh biết mấy
    Khi tim mình vừa chạm phải tim... ta...


    (Sưu tầm)

    Tặng OX Blue
  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    :x:x:x đọc bài này của nhóc, em nghĩ VN chắc hết buồn rồi [};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này