Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2837 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 04:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 50875 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hai chị đi đâu rùi,phụ nhoc đi mờ,hem là anh chồng chị COE về quát bi h.:))

    ký rì mờ như hoạt động bí mật zị.
    thôi,nhoc lại "tự hát" zị.:p



    Ngày xưa có cánh diều chao hững hờ, vi vút sau rặng tre
    Ngày xưa có cánh cò bay la đà, chập chờn theo đồng lúa
    Ngày xưa ai hay cuời hay dỗi hờn, chiều hái hoa triền sông.
    Ngày xưa bến vắng lưu luyến con thuyền chở người đi xa bờ
    Tuổi thơ như áng mây rồi sẽ mãi bay về cuối trời
    Thời gian xoá những kỉ niện dấu yêu.
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ
    Xa cánh diều chở bao ước mơ
    Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mưa tím.
    Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ
    Xa bến đò mờ sương cuối thu
    Xa dáng em gầy trong ướt áo
    Xa lời hứa khi xưa.
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hihi vẫn đang xem nhóc viết cho OX mà :p .... hic hic ...mình chả có cơ hội đó :p
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại out nick mà ko nói lời nào thế ...
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Làng lúa làng hoa

    Bên lúa, anh bên lúa cánh đồng ven đê
    Hồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều
    Làng em làng hoa, hoa thơm ngát bốn mùa
    Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng

    Lúa ơi! Thơm ngát cho em hát cùng người
    Bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng
    Sóng lấp lánh mặt hồ cho hoa em ngào ngạt
    Hương hoa bay rào rạt làng hoa em gọi mùa
    Mùa xuân! Lúa lên xanh thắm bên hoa em thơm ngát
    Hồ Tây ơi mùa xuân
    Tình ca đơm hoa từ lòng đất
    Đôi lứa tình yêu mùa xuân
    Làng lúa làng hoa mùa xuân

    Em hát câu ca ấy lúa mùa này thêm bông
    Hạnh phúc trên đôi tay nơi anh đã gieo mầm
    Chiều nay anh dù xa hoa nói với anh nhiều
    Hồ Tây nên duyên vẫn gần nhau như hoa lúa cuộc đời

  5. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0


    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
    Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
    Sẽ còn mãi trong tim mọi người
    Để tình yêu ước mơ mãi không phai.

    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
    Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
    Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
    Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi
    Trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.

    Hai chị ơi,chả phá kịp rùi,nhoc đi ngủ nhé.G9 cả nhà.Bibi.

    @COE nhoc chít cười với chị thui,lèm cứ như thiệt ý.:p
    :-h
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    ngủ thiệt àh, cả Em bé nữa [-( ... thế bỏ dở àh [-X.... vậy mình cũng đi ngủ :x:x:x
  7. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    ngủ sớm đi em
  8. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1


    BX Nhóc yêu của anh, anh sưu tầm được câu chuyện rất hay nè, em đọc cùng anh nhé. Nhớ em...........

    [​IMG]


    Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường. Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm. Một mình thương nhớ ai không gian như hoang vu. Một tình yêu giá băng yêu đơn phương mình tôi.
    Em! Hình như anh đã yêu em rồi, vì từ khi nhìn thấy em, con tim anh không còn nhịp đập bình thường. Anh luống cuống khi nhìn vào mắt em, anh nuối tiếc khi em chào anh ra về. Con yêu đơn phương rồi , Thượng Đế ơi!
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời. Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo. Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh.
    Bao nhiêu lần em đã đến đây, mà anh vẫn chưa nói được một câu mời em đi uống nước. Anh còn trẻ dại gì đâu hả em, hơn 30 tuổi đầu rồi, mà sao cứ nhát miệng không biết bắt đầu từ đâu... Mãi cho đến khi em đi phụ đám cưới thằng Thanh - bạn em, em trai của anh - anh ngẩn ngơ nhìn em tha thướt trong tà áo dài trắng điểm bảy sắc cầu vồng, nụ cười hút hồn thường trực trên môi... Trong mắt anh lúc đó không còn cô gái nào xinh đẹp hơn em, dịu dàng hơn em. Anh chợt lo sợ một người đàn ông nào đó cũng nhận ra điều đó, và... anh sẽ mất em!
    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em. Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim. Nhưng không thể nói lên anh yêu em.
    Anh quyết định phải thổ lộ hết lòng mình, nhưng... nói thế nào đây? Để rồi rốt cuộc khi em hỏi thăm: " Chừng nào anh mới nghỉ sửa xe để ăn Tết?" Anh đáp ngay không cần suy nghĩ: " Mai anh nghỉ làm rồi, nhưng mà em đem xe tới giờ nào, anh sửa giờ đó, Giao thừa hay mùng Một gì anh cũng sửa cho em hết!" Em cười khẽ. Nàng nghĩ gì vậy? Nàng có hiểu lòng con không, Thượng Đế ơi???
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa, thật xa giấc mơ của anh. Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em. Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần. Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ. Mình sẽ mãi bên nhau.
    Anh đã ao ước rất nhiều, anh cũng hiểu nếu an phận làm một anh chàng sửa xe bình thường thì anh khó mà sánh bước với em. Anh nghỉ làm sớm hơn, đăng ký thi Đại Học tại chức buổi tối. Anh Năm và thằng Thanh giúp anh rất nhiều khi anh ôn lại bài vở. Ngày báo tin anh được nhập học, nhìn em cười thật tươi, anh hạnh phúc quá em ơi!
    Nàng đẹp như ngôi sao sáng cao trên trời. Nụ cười xinh tươi sáng như hoa hướng dương. Lạnh lùng em bước qua muôn hoa tươi trông theo. Còn lại anh ngất ngây trong cơn mơ mình anh.
    Nhưng sao anh vẫn cảm thấy có một khoảng trống vô hình nào đó giữa anh và em. Khi chỉ riêng hai đứa với nhau mà em cũng không cho anh nắm tay, dù anh chỉ muốn dắt em băng qua đường. Anh tự trấn an là em còn ngượng ngùng mắc cỡ, vì tính em kín đáo nghiêm trang... và anh tiếp tục giấc mơ hạnh phúc của mình.
    Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em. Dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim. Nhưng không thể nói lên anh yêu em.
    Anh vẫn chưa dám ngỏ lời yêu với em. Anh muốn mình tốt nghiệp Đại học Bách Khoa để có một vị thế bình đẳng với em khi nói lời cầu hôn. Nhưng anh vẫn đều đặn đến thăm em, sửa giúp em mọi thứ trong nhà, múc nước cho em giặt đồ, và luôn bị nụ cười của em làm cho ngất ngây quên giờ về...
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa, thật xa giấc mơ của anh. Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em. Tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong một lần. Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ. Mình sẽ mãi bên nhau.
    Cho đến một ngày em giận anh vì cách cư xử vụng về của anh... Em không thèm nói chuyện với anh nữa... Anh viết thư xin lỗi, anh đến nhà xin lỗi, em vẫn không tha thứ... Sao vậy em? Sao em không hiểu là anh yêu em đến ngần nào! Tất cả những gì anh làm từ trước đến giờ đều là vì em và cho tương lai chúng ta. Em là một cô gái nhạy cảm và thông minh, tại sao em không hiểu điều đó chứ? Sao em cứ cố chấp một lỗi lầm chỉ vì vô tình mà anh phạm phải với em?
    Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em. Dù em ra đi thật xa, thật xa giấc mơ của anh. Anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Sẽ mãi mơ về em hỡi em. Tình yêu trong mơ của anh anh thầm mong một lần. Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương, cùng đắm say mộng mơ. Mình sẽ mãi bên nhau.
    Dù yêu em rất nhiều, nhưng anh cũng phải có chút lòng tự trọng. Anh thôi không đến nhà em nữa, và đó có phải là sai lầm lớn nhất của anh không, vì một thời gian sau, anh nhận được thiệp hồng mời dự hôn lễ của em!
    Bây giờ thì anh hiểu, anh đã sai khi ngần ngại không ngỏ lời với em. Anh để em chờ đợi quá lâu. Vừa học vừa làm mệt nhoài, anh không còn thời gian chăm sóc gần gũi em, lại còn thiếu sót vụng về làm em tủi thân nghĩ rằng anh phai nhạt. Giá mà anh nói ra tất cả , biết đâu em sẽ an tâm chờ đợi và thông cảm với anh hơn? Chỉ vì anh thiếu tự tin, anh thua người ta một lời ngỏ ý! Thượng đế ơi! Khi hiểu ra thì con mất nàng rồi!

    Hai mươi năm trôi nhanh, dĩ vãng tưởng đã nhạt nhòa, ngờ đâu chiều nay cơn mưa bất chợt buộc anh tấp vào quán cà phê, nghe Tuấn Hưng nồng nàn "Vẫn nhớ". Bóng dáng em chợt hiện về, tà áo dài tha thướt, môi cười thật duyên... Anh mới biết tình đầu... hồ dễ mấy ai quên... Cho dù anh chưa bao giờ nhận được một nụ hôn của em, chưa bao giờ một vòng ôm run rẩy... thì tình yêu với em vẫn là mối tình day dứt nhất trong anh!
  9. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Bài hát này anh tặng cho Nhoc nè.


    Hương Thầm



    Khung cửa sổ hai nhà cuối phố
    Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ
    Ðôi bạn ngày xưa học chung một lớp
    Cây bưởi sau nhà ngang ngát hương thơm

    Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay
    Cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm
    Bên âý có người ngày mai ra trận
    Bên âý có người ngày mai đi xa...................

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5qd4lZ50eJ
  10. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này