Ngôi nhà màu tím tầng 4- bình chọn thi kể chuyện bằng tranh trang 136, 137

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Airson, 17/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2911 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 02:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 50875 lượt đọc và 1369 bài trả lời
  1. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Hình ảnh 4 cặp đôi tham gia:

    - Airson + IMS
    - Phammabao + RED
    - LoveIsBlus + NHOC
    - Lang_tu_SG + COE
  2. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Cặp đôi xuất sắc đoạt giải nhất:

    LoveIsBlus & Nhocxinhhn
  3. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Hi.hi............. Giờ mới nhìn kỹ.............. BX của mình đẹp như tiên nữ giáng trần...........

    Để mở kính ra xem còn đẹp như khi mang kính không? Hi..hi..........


    Thanks BTC đã "ưu ái".
  4. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Ban tổ chức đề nghị LoveIsBlus & Nhocxinhhn vui lòng tổng hợp lại toàn bộ những câu " yêu thương " mà 2 bạn đã trao cho nhau từ khi bắt đầu cho đến nay để mọi người cùng đọc.

    @ Được quyền chắt lọc những gì hay nhất, có minh hoạ bằng hình ảnh và âm nhạc.
    Nếu kịp trong tối nay thì rất tốt. Xin cám ơn 2 bạn.[:p][:p][:p]
  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    HẠNH PHÚC BẤT TẬN

    Thắp nến đêm nay,
    ấm áp trong tay của người yêu dấu xiết bao ngọt ngào
    Vu vơ mơ về một ngày của nhau,
    hạnh phúc lứa đôi tràn dâng
    Hãy nói đi em, tiếng nói con tim,
    để rồi khoảnh khắc ước mơ nhiệm màu,
    cùng nhau dịu dàng siết em vào lòng,
    hạnh phúc dường như bất tận
    Khi đã yêu em trao rất nhiều,
    khi đã yêu em yêu thật lòng
    Khi đã yêu anh say giấc mộng,
    khi đã yêu là dành tất cả cuộc đời cho em.
    Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu diệu kì,
    bao nhiêu tin yêu suốt cả cuộc đời
    Chỉ để dành, riêng em thôi, chỉ một người...



    Thân tặng LoveIsBlus & Nhocxinhhn
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Trò chơi: GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC (Dành cho tầng 4)

    Đề nghị mọi người chúc mừng và tặng quà cho 2 bạn LoveIsBlus & Nhocxinhnh.
    Ban tổ chức xin cám ơn 2 bạn đã dành nhiều thời gian và tâm huyết cho trò chơi.
  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Mở đầu tràn đầy yêu thương của đôi vợ chồng mới cưới.

    [​IMG]
    GDHP:

    Anh iu iu ơi,vì chuyến bay của anh xuống trễ,nên em hong đi đón anh được.Nay công ty có cuộc họp với đối tác, em hok thể vắng mặt.Em nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh..... (khăn tắm và quần áo,em đã chuẩn bị sẵn,em cũng đã thả hoa hồng và bọt tắm vô bồn.Anh thư dãn cho đỡ mệt nha anh).Yêu anh,yêu anh,yêu anh thật nhìu GĐHP: Nhoc của anh, anh nhớ Nhoc quá, ngồi trên máy bay mà cứ nhớ đến em. Anh tắm rồi, nhưng không ăn cơm vì chờ em về hôn em rồi mới ăn. Mau về với anh nhé GĐHP: BX nè, hồi trưa ngồi đợi em về ăn cơm, nhưng phần vì mệt và đói nên anh chịu hỏng nổi......... lén lén ăn trước 1 chén. Lúc em về ăn cùng anh em có phát hiện ra không? Sorry nhé BX yêu dấu. A biết em hơn giận anh vì đi xa về mà không mua quà cho em phải không? Hi...hi.... Tối nay anh sẽ dành món quà đặc biệt để tặng cho em đó. A chắc chắc là em sẽ rất hạnh phúc. Hôm nay sao trời lâu đến tối quá nhỉ? A để dành hơn 1 tuần rồi đó.........hi...hi.... À, sáng mai em cứ đi làm trước đi nhé, sáng mai anh xin nghỉ phép rồi. Vì sáng mai a có một việc quan trọng phải làm. E đoán được việc gì không BX yêu của anh? Hi...hi.......... em còn nhớ ngày kỷ niệm lần hôn đầu tiên của mình không? Gần 10 năm rồi nhỉ? E không nhớ là anh giận em đó nhé. Buzzz.......uuz...zzz................zzzz......... ..zz........zz.....!!!!!!!!! <IMG class=imageattach border=0 alt=[/IMG]


    --

    19h30
    Anh yêu,em nướng chả xong rồi,anh mở chai rượu trong xô đá nha anh.Em đã đặt đĩa sẵn trong máy rùi,anh biết bản nhạc đó mà.Nhờ nó mờ........anh được....kiss me....lần đầu.


    Có biết bao nhiêu người trên trái đất này
    Hãy nói cho tôi biết tôi có thể tìm ở đâu đó người nào giống như em
    Hãy đưa tôi đến trái tim em, hãy đưa tôi đến tâm hồn em
    Đưa tay em cho tôi trước khi tôi đã già
    Cho tôi xem tình yêu là gì - tôi vẫn chưa có manh mối
    Cho tôi xem điều kỳ diệu đó có thể đến không


    Trích nhật ký nhocxinh:
    24h
    Chiều nay đi làm về,mình đọc được tờ giấy ox nhắn để trên bàn.Bỗng dưng cảm giác hụt hẫng xâm chiếm trái tim .Mình cứ đọc đi đọc lại,mỗi lúc mỗi tủi thân.Sao anh đợi mình về chứ.Đã 1 tuần nay,anh đi công tác xa,bao nhớ nhung mong đợi.Sao anh lại nghĩ mình giận vì anh hok mua quà nhỉ.Đúng là mình có hay nhõng nhẽo,là con một,mình quen được cưng chìu từ tấm bé.Nhưng chẳng lẽ anh hok biết sao,anh mới là món quà mình mong đợi nhất.Mà anh còn hong reply tin nhắn của mình nữa chứ.

    Hôm nay mình làm món chả cá mà anh rất thik,vừa làm mình vừa nhớ tới hồi ở NHMT tầng 2.Cũng vì món này,mà mình giận dỗi anh Lãng bỏ nhà đi.Nghĩ lại mình vẫn phì cười vì lá thư anh Lãng viết cho mình.Lại nói tới anh Lãng,bỗng.....mình có chút so sánh.Hùi đó hai anh cùng theo đuổi mình,anh Lãng là người đến trước,vẻ loăng quăng,ý quên,vẻ ga lăng của anh đã hút hồn cả mí chị em trong nhà.So với anh lãng,thì anh Blue hiền lành,chất phác hơn.Ma ma thì ưng anh Blue hơn,vì ma ma nói anh thật thà,và iu mình hơn cả bản thân anh.Chính vì iu mình mà anh đồng ý chuyển công tác ra Hà nội,ở rể nhà mình.Vì anh biết,mình là con một,không thể theo anh về An Giang.

    Bây giờ anh đã ngủ say,mình mới rón rén dậy ghi nhật ký,chứ hùi chiều mình đâu có để anh biết mình đang giận dỗi.Tính anh vẫn vậy,có khi cũng hok biết vì sao mình dỗi .Mai mình có nên dỗi típ hok nhỉ.Thương iu của em,anh thật là....




    BX Nhóc yêu,

    Anh rón rén thức dậy sau khi em đã ngủ để reply tin nhắn của em nè. Nhưng anh lay hoay hoài mà không biết làm thế nào để replay tin nhắn riêng cho em được. Em cũng biết a dở vi tính, web lắm mà. Đừng giận anh nhé.

    P/s: Hôm nay em ngủ quên trên tay anh làm anh tê cả cánh tay luôn đó, nhưng a kg dám bỏ em ra vì sợ em giật mình, ........... hôm nay sao nhìn em ngủ thật đáng yêu quá.

    BX Nhoc, a yêu em nhiều lắm.




    Thương yêu của em.Thanh iu iu anh vì bó hồng đỏ thắm và món bánh hampuger,khóai khẩu.Đến công ty,mở máy ra,lại thấy PM anh gửi đêm qua.Ôi,OX dấu iu ơi,em đã trách lầm anh rồi,sơ ri nha anh.SÁng nay sao trời Hà Nội đẹp quá vậy anh iu.Bài hát ban mai tình yêu cứ ngân nga trong tim em.

    Buổi sớm tinh mơ êm đềm, em bước ra vườn
    Giọt nắng long lanh hòa ca ngàn muôn sắc thắm
    Chờ người đến đây, tim em ngất ngây, đắm say tình này
    Ngọn gió bên em như muốn nói câu chi
    Ngoài ban mai gió hát câu gì
    Buổi sớm mênh mang sao em thấy trông mong
    Màn sương đêm lấp lánh nụ hoa




    Ông Xã.nhoc iu ông xã.






    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GKn3GGCbh_0
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không phải vì chiến thắng
    Mà hạnh phúc là vì "hạnh phúc thật sự"
    À không, là hạnh phúc ẢO thật sự. Hic....hic....
    (Chữ ký của LoveIsBlus)

    - Hãy biến cái ảo thành cái thật!
    - Người Pháp hay nói: "Vouloir c'est pouvoir", tạm dịch: " Muốn là được".
    - " Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền "
    - " Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,
    Mà khó vì lòng người ngại núi e sông! "

    Chúc bác thành công![:p][:p][:p]

  9. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Và có lúc hờn dỗi...............

    [​IMG]

    BX Nhóc ơi............... bà xã Nhóc ơi...........

    Mở cửa cho anh đi, hôm nay đi nhậu xỉn quá bỏ mất chùm chìa khóa rồi? ffice:eek:ffice" /> hic,BX ngủ say roài,khóa ở page 15 ý.OX tự mở nha Hic...hic................ bà xã không mở cửa mỗi sẽ cắn anh no đêm nay đó Muỗi hem cắn được OX xã đâu,chỉ hút bớt rượu cho OX thui.



    Mở cho anh vào nhà đi rồi em muốn xử sao cũng được. ............... hic,........hic........ anhxin lỗi BX vì đã về trể quá....... bỏ em một mình bơ vơ ở nhà...........

    Hôm nay a phải tiếp khách quan trọng mà em...............



    Anh qua anh Lãng ngủ tạm đi.Đừng ồn nữa kẻo ba mẹ thức giấc.Nước mắt làm em hok nhìn thấy gì nữa.Khóa của em cũng mất tiu roài.



    GĐHP:

    Nhoc ơi, anh xin lỗi vì tối qua a đã rất xỉn...........

    Muỗi đốt anh quá trời............ Em ơi, dậy chưa? Mở cửa cho anh vào nhà nhé.

    Anh đã đi chợ mua xương về nấu súp để mình cùng ăn sáng nè. Cho anh vào nhà để chuẩn bị một bữa sáng "chuộc tội" nhé em.............


    Thuê bao quí khách vừa gọi,hiện không liên lạc được.Xin quí khách vui lòng gọi lại sau.





    GĐHP:

    BX ơi, dậy nào............... anh muốn hôn em quá............

    Anh muốn tặng em một món quà.

    Suốt ngày nay em đi vắng, anh ở nhà đã sửa sang xong phòng ngủ relax mới ở tầng trên rồi nè. Anh đã trang trí như mơ ước của em đó, em có vừa ý không? Kể từ bây giờ mình có hai phòng ngủ.

    Hôm nào vui mình sẽ ngủ ở phòng ngủ này nhé.

    BX nè, hôm nay mình khai trương phòng ngủ này nha. Anh sẽ luôn làm cho em vui để ngày nào mình cũng ngủ trên phòng này em nhé.



    BX cười rồi kìa............... Hết giận anh rồi nhé. Thanks em yêu.
  10. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Rồi làm lành, và yêu nhau hơn:

    Anh iu,em dậy rùi,em cười vì nghĩ đến vẻ mặt tội nghiệp của anh khi sang nhà chị Ru đón em đấy chứ.Hôm nay mình đi shopping anh nhé.Em muốn mua ít quà,gửi về An Giang biếu Ba.Nhân tiện có chị Na mang giúp.Nha anh.



    Trích nhật ký nhocxinh:

    Lạy chúa,cuối cùng thì mình với OX đã làm lành.Cứ nghĩ đến một ngày ,một đêm giận dỗi,nhớ thương,mình hết chịu nổi.OX mình cũng thật là.Hôm trước vừa hỏi vợ,em có nhớ...ngày đầu tiên chúng mình....nhau,thì lại xỉn ngay đúng này kỷ niệm đó

    [​IMG]

    .May mà thương iu của em còn biết ân hận vì đã làm vợ bùn.Mình cứ đọc đi đọc lại mãi PM anh gửi trước khi qua chị Ru đón vợ,mà vẫn thấy xúc động.Iu iu của em,tuy hok khéo nói,nhưng bù lại,rất tình cảm.OX bít hong,hôm qua em nghe hoài bản nhạc mà anh rất thik mỗi khi em gửi tặng anh:




    Em sẽ không bao giờ thay đổi ý nghĩ, rằng em sẽ yêu anh mãi mãi
    Em không quan tâm rằng mình ngốc như thế nào
    Em sẽ để giấc mơ của em đến
    Và em sẽ nói cho anh những điều mà em muốn anh biết, em sẽ để anh biết...
    (Rằng): Em yêu anh, yêu anh, như chuột yêu gạo
    Dù cuộc đời có phong ba bão tố, em vẫn luôn ở bên cạnh anh
    Em nhớ anh, nhớ anh....
    Em không quan tâm sẽ khó khăn như thế nào
    Em chỉ muốn anh được hạnh phúc
    Tất cả mọi đều, em sẽ làm vì anh
    ...........

    Đừng đánh mất em anh nhé,chúng mình đừng đánh mất nhau.

    PM của Blue gửi nhoc:"Anh thật sự xúc động khi thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má em. Không có công trình kiến trúc, khung cảnh thiên nhiên nào có thể làm anh xúc động đến như vậy.Mỗi khi em khóc, trái tim anh cũng đau đớn lắm chứ. Anh đau lòng vì chính mình đã khiến em phải khóc. Cảm ơn những giọt nước mắt ấy vì chúng giúp anh nhận ra điều gì là đúng, là sai, nhận ra em thật sự ý nghĩa với anh thế nào. Mỗi khi em hờn dỗi, khoé mắt em, ánh mắt em làm cho anh thật sự bối rối. Em đã cho anh thấy mình cần có em bao nhiêu và không thể thiếu vắng em được trong cuộc sống này. Cảm ơn vì những điều em mang lại. Anh sẽ cố gắng để đến một ngày em thật sự tự hào về anh về người mà em yêu.
    Làm ơn đừng khóa máy khi giận hờn.Làm ơn lên tiếng khi anh gọi Yahoo.Làm ơn đừng giận hờn vu vơ làm cho anh thêm nhiều mệt mỏi.Bởi một điều anh yêu em nhiều lắm đó.Biết không em ?" Vâng anh.Nhưng mờ OX ơi,mua quà cho ba thì ít,nhưng...nhưng mua cho BX thì hong ít đâu nha hi..........hi........... (cóc vào đầu em đó)........... khôn quá hé. Nhưng anh sẽ chìu em hết. Nếu không đủ tiền trả thì em có đành lòng [/IMG]




    Sao em lại có thể "thế anh ở lại" cơ chứ.Thế anh rùi,lấy ai cưng em như anh đây.Anh coi,các chị trong nhà đang bảo,anh chìu em quá quá kìa anh.




    vậy từ ngày mai anh sẽ không chiều em như vậy nữa nhé?



    (

    khóc cho lụt lun.Anh cứ thử hem chìu xem.



    Nhưng anh sẽ chiều em nhiều hơn thế nữa, em chịu không BX yêu? Hi...hi....





    Chỉ một nụ cười và màn mưa biến mất
    Thật khó mà tin được
    Một thiên thần đang đứng cạnh
    Và chạm đến trái tim anh

    @OX OX iu quí,nghe xong rùi thì nghỉ nhé,chiều còn đi làm chứ OX



    Thương iu ơi,em về rùi nè.Mình đi nha anh.Em đã mua vé,đi chọn đồng phục cho công ty anh xong,mình đi coi nhạc Trịnh.Tối nay Trần Mạnh Tuấn và Quyền Văn Minh biểu diễn tại Nhà Hát Lớn anh à.

    [​IMG]

    Xíu thì quên,anh coi thử,bàn phím nhoc mới thay cho anh,có ưng hem.



    BX yêu, hôm qua đi xem Nhạc Trịnh vui quá, em líu lo làm anh cũng quên mất món quà em vừa tặng anh. Cám ơn BX yêu nhé.




    Àh, BX Nhóc nè, hôm qua mình mãi đi chơi vui quá, đến khuya mới về. Hình như Mẹ không được vừa lòng đấy em nhỉ?




    Lặng yên căn gác , lặng yên vầng trăng ...
    Lặng yên thơm ngát môi hồng thật trong sáng ...
    Ánh mắt bên ô cửa sổ , cứ thao thức mong chờ ...
    Cơn gió lạ ...
    Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em ,
    và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn




    OX ơi,ăn cơm thôi anh,kẻo đói.Nay BX làm bún chả với chè sen.




    OX.....sao nay anh hok vui zị




    BX Nhoc yêu của anh,

    ------------------------------------------------------------------

    Có rất nhiều định nghĩa về hạnh phúc. Đối với anh, hạnh phúc đến từ những thứ đơn giản và nhỏ bé lắm…


    Hạnh phúc… là mỗi sáng thức dậy, anh nhận được một tin nhắn từ em, em chúc anh ngày mới vui vẻ và dặn anh nhớ ăn sáng đầy đủ trước khi đi làm…

    [​IMG]




    Hạnh phúc… là mỗi tối mùa hè nóng bức, lại có người cùng anh đi uống trà sữa, đi ăn kem… Mình cùng uống trà sữa và ngắm phố phường, anh thấy mình đã là người hạnh phúc nhất trên đời rồi! Đơn giản vậy thôi.
    Hạnh phúc… là mỗi khi đi chơi tối với tụi bạn lại nhận được những tin nhắn của em nhắc anh về sớm. Cảm giác có người chờ đợi mình, cảm giác thấy mình quan trọng với một người… đó chính là hạnh phúc.


    Hạnh phúc… cũng là cảm giác khi nhìn thấy cái nick thân thương chợt sáng lên. Ngày nào cũng vậy mà sao anh vẫn thấy yên bình và vui vẻ lạ!

    Hạnh phúc… có khi chỉ đơn giản là mỗi dịp kỷ niệm hai đứa, anh lại có người để "tặng quà". Cái cảm giác đứng trước quầy hàng, đắn đo không biết mua gì tặng em thật ý nghĩa lắm em ạ! Nó cho anh biết anh vẫn còn có người để yêu và để quan tâm đến…

    Hạnh phúc xuất phát từ những điều bình thường trong cuộc sống… Có thể với nhiều người, những điều trên quá đỗi nhỏ nhặt. Nhưng với anh, cảm giác có một người sẽ luôn bên mình, quan tâm đến mình … đã là điều hạnh phúc nhất rồi!

    Em à, hạnh phúc của anh chính là em đấy!











    [​IMG]




    Có một lần biển và sóng yêu nhau
    Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng
    Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng
    Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca.
    Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa
    Bao kẻ đến và tỏ tình với biển
    Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn
    Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.








    Sóng trở về và biển thấy ăn năn
    Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi
    Sóng thét gào không thể tha thứ tội
    ...
    Đã có lần anh nói em nghe
    Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản
    Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn
    Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh...





    Thuyền và Biển

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thuyen-Va-Bien-Bao-Yen/IWZACZWI.html



    [​IMG]





















Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này