Ngôi nhà màu tím - Tầng 5 - Share, share and share to be received ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RedLantern, 06/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8318 người đang online, trong đó có 1071 thành viên. 15:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34078 lượt đọc và 1019 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>
  2. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Đạo Thiên Chúa.
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Em bé ơi cái món này hình dung ra ăn ngon lắm đó .... chẹp chẹp xem nào... có thể là cho ra đĩa cắt từng lát ... rồi chấm tí muối ớt.... hay làm theo kiểu món soài dầm ớt nhỉ :)).... có vẻ ngon nhỉ :p
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cuu giàu trí tưởng tượng :))
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hihi ... ăn mà lị.... lại nhất là món lạ ... phải chế biến sao cho phù hợp với khẩu vị thôi :))
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    ^:)^^:)^^:)^
  7. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    oh...tôi quên nhẩy !~X
    Nhưng lần sau cô phải viết như vầy ngừoi ta mới hiểu " đạo TC "
    Chỉ có bác L biết rồi nên đoán ra ,ngừơi khác : chịu !
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Trong Cơn Mưa
    Mưa chiều nay buồn rơi
    từng hạt mưa rơi mãi trong lòng tôi
    Mưa hoài trên đường xa
    Mưa như câu hát nhớ thương ngày qua
    Ôi vì đâu, vì đâu?
    Mà lòng ta nghe nhói lên niềm đau
    Thương tình xưa chìm sâu
    Vô tình hạt mưa nặng trĩu u sầu

    Sao tim ta muốn quên, muốn quên đi những tháng ngày
    Khi đôi ta bên nhau anh đã trao bao nồng say
    Chỉ còn niềm đắng cay, đắng cay trong trái tim này
    những khiến mưa chiều nay gọi về tháng năm vời xa

  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Sao cô CN lại im lặng thế ?[r37)]
    Cô dụ khị chúng ta nhốt hết vào NNMT với nhau ,còn cô thì dung dăng dung dẻ đâu nhẩy ?[-X[r37)]
  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    úi chỉ có Ma thôi, em đọc cái hiểu liền [-(... mà theo đạo này chỉ lấy chồng nước ngoài được thôi Em bé àh .... trong nước ít nơi theo lắm... hic không hiểi LT có theo đạo này không :-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này