Ngôi nhà màu tím - Tầng 5 - Share, share and share to be received ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RedLantern, 06/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4084 người đang online, trong đó có 315 thành viên. 07:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34108 lượt đọc và 1019 bài trả lời
  1. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]


    Em vẫn còn đi lang thang trong đêm
    Nghe nhạc tình ca,nhìn mọi ngừơi say ngủ
    Em vẫn còn những đêm dài thao thức
    Tóc không gội đầu mà ứơt đẫm hai bên thái dương...
  2. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời đã nằm trong đầu NHOC rồi mà....Trong nhật ký của NHOC có viết:..........Không hiểu tự bao giờ hình ảnh của anh đã chiếm trọn tim em, Anh đến chậm mà chắc, anh bước nhẹ mà sâu...Không biết trong trái tim nhiều ngăn của anh có một ngăn nào dành cho em không anh Lãng?[:p][:p][:p]

    @ Sao chưa thấy bài dự thi của NHOC?[:p]
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    huhuhhhhhhhhhh..... chết mất
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    http://youtu.be/lJNHDPMFdi0


    ...Có những lần em khiến anh bật cười
    Nhưng cũng có lúc em khiến anh phát điên lên
    Có những phút giây anh thấy được tia sáng
    Dù đã nhiều lần em khiến anh phải khóc.
    Có điều là em đâu hiểu
    Rằng anh muốn là người yêu của em...
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=15D7EANldi

    Muộn
    Thế là muộn, em không còn chờ nữa
    Ðời xóa đi kỷ niệm ấy rồi Anh tiếc mãi,
    lỡ lầm như tầm gửi
    Buồn mênh mông nuốt hận với đời
    Thế là muộn, em không còn chờ nữa
    Chim sẻ rừng trốn về núi bên kia
    Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh
    Ðêm hoang sơ, cô độc ngày hè
    Thế là muộn, vòng quay không trở lại
    Con chim non vỗ cánh bay đi
    Ngơ ngác chiều côi cút ấy
    Ngơ ngác cỏ hoa, ngơ ngác ngày về
    Thế là muộn, em không còn đợi nữa
    Ðể chia vầng trăng, chia những yêu thương
    Thế là muộn, em không còn đợi nữa
    Anh trở về trong câu hát ngu ngơ
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-d4sKKB9C2

    Lời Rêu
    Ai đi qua xa vắng
    Để chiều ru một mình
    Mười hai năm tỉnh giấc
    Trắng đôi bờ tóc đen

    Uống cùng nhau 1 giọt
    Đắng cay nào chia đôi
    Say cùng nhau 1 giọt
    Trong mỗi đời pha phôi

    Say cùng nhau người ơi
    Chút nồng thơm cuối đời
    Vướng giùm nhau sợi tóc
    Ràng buộc trời sinh đôi

    Cơn mưa như nước mắt
    Phủ kín đời muộn phiền
    Thời gian chung đã hết
    Tháng ngày riêng cũng phai

    Ngày mai ta bỏ đi
    Trần gian xin trả lại
    Đá tảng nào vô tri
    Chết một đời rêu xanh
  8. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Một góc u uẩn sầu của Deckese


    1. MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN


      [​IMG]
      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=VRr5p9yq8_

      Khi Xưa Ta Bé
      Khi xưa đôi ta bé ta chơi
      Đôi ta chơi bắn súng khơi khơi
      Chơi ******* đi bắt quân gian
      Hiên ngang anh giơ súng ngay tim
      Anh bắn ngay em Bang! bang
      Em ngã trên sân Bang! bang
      Tiếng súng khi xưa Bang! bang
      Ta sẽ không quên bao giờ...


      ***********

      Ngày xưa còn bé đôi ta quấn quýt bên nhau chơi những trò con trẻ,
      anh không bao giờ quên trò chơi CÔ DÂU CHÚ RỄ, em làm cô dâu,
      đầu đội vòng hoa dại thẹn thùng đi bên anh. Ngày tháng trôi nhanh,
      đôi ta cùng lớn:


      Bao năm qua ta đã hai mươi
      Câu yêu thương đã đến cho đôi
      Môi hôn thay câu nói thơ ngây
      Chơi yêu thay chơi bắt nhau vui


      [​IMG]
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Thuy.../IWZBI7E9.html

      Tình
      Tình là một chuyện muôn màu,
      tình là mình hạnh phúc thật mau
      Tình là một bài thơ sầu,
      tình là mình thành nhớ thương nhau
      Tình đẹp mùa thu vàng,
      tình mình nhiều mộng ước mênh mang
      Tình là một chuyện huy hoàng,
      tình là mình thành nhớ hoang mang...


      ************

      Và rồi đôi ta yêu nhau, ký ức thời thơ ấu ngày nào đơm hoa
      cho tình yêu của chúng mình thêm nồng ấm


      Yêu nhau khi xuân tươi sáng,
      yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn
      Yêu nhau trong muôn tia nắng,
      yêu nhau trong ánh trăng mơ màng

      [​IMG]
      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XdicxNesGv

      Áo Lụa Hà Đông
      Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
      Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
      Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
      Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
      Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
      Mà mùa Thu dãi nắng ở chung quanh
      Linh hồn anh vội vã vẽ chân dung
      Bay vội vã vào trong hồn mở cửa
      Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
      Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu


      **********

      Dắt tay nhau đi trên con đường ngập tràn hoa lá, em xinh tươi
      trong tà áo dài bay bay trong gió, đan quyện vào lòng anh một
      niềm hạnh phúc vô bờ.Trên ghế đá công viên, em tựa đầu vào
      vai anh, nắng thu rọi lên mái tóc, em thầm thì nói tiếng yêu anh:


      Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát
      Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
      Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
      Anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng
      Anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn
      Mà mùa Thu rải nắng ở chung quanh


      [​IMG]
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ru-Em-Tun.../ZWZ968ZU.html

      Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng
      Ru mãi ngàn năm dòng tóc em buồn
      Bàn tay em năm ngón ru trên ngàn năm
      Trên mùa lá xanh ngón tay em gầy
      Nên mãi ru thêm ngàn năm
      Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
      Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
      Cho vừa nhớ nhung có em dỗi hờn
      Nên mãi ru thêm ngàn năm
      Thôi ngủ đi em, mưa ru em ngủ
      Tay em kết nụ, nuôi trọn một đời...


      **********

      Những lúc em buồn, anh nắm bàn tay em gầy guộc, khe khẻ hát
      để ru em vào giấc ngủ nồng. Những lúc em hờn dỗi, anh âu yếm dỗ dành,
      để rồi khi nguôi ngoai, môi lại tìm môi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào:


      Ru mãi ngàn năm từng phiến môi mềm
      Bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm
      Cho vừa nhớ nhung có em giỗi hờn
      Nên mãi ru thêm ngàn năm


      [​IMG]
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Den-Th.../IW60DA7U.html

      Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa
      Em đến thăm anh một chiều đông Em đến thăm anh
      một chiều mưa Mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều
      Em đến thăm anh, người em gái Tà áo hương nồng mắt huyền
      trìu mến Sưởi ấm lòng anh Em đến thăm anh chiều đông giá
      Em đến thăm anh trời mưa gió Đường xa ngại ngùng
      Mặt nhìn mặt cầm tay bâng khuâng không nói một câu
      Lời nghẹn ngào hồn anh như say như ngây vì đâu
      Gió đưa cánh ch im trời, đó đây cách xa vời...


      ***********

      Ngày tháng qua đi, cho đến một ngày:
      Em đến thăm anh một chiều đông buốt giá, mưa làm ướt áo em,
      rét lạnh làm tái buốt môi em, em lặng thinh nhìn anh không nói
      một lời, anh gặn hỏi, em chỉ lắc đầu. Anh mơ hồ nhận ra một điều
      gì đó, một sự thay đổi? Lúc em về, anh lặng lẽ nhìn bước chân em
      khuất dần trong làn mưa:


      Có hay lúc em về
      Gót chân bước đi âm thầm
      Trên đường một mình ngoài mưa,
      mưa như mưa trong lòng anh
      Lòng bồi hồi nhìn theo chân em,
      chìm trong ngàn xanh


      [​IMG]
      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2mK84z_rO7

      Một Lần Cuối
      Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em,
      một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi.
      Anh hốt trăng thanh, trên áo em xanh,
      một lần cuối, như những lần đó xa xôi.
      Anh nắm tay em, anh nắm tay em,
      một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng,
      để còn thấy đời êm lần cuối.
      Một lần cuối cùng thôi, em ơi !...


      ***********

      Mới hay rằng em sẽ sang ngang đi lấy chồng theo sự sắp đặt của gia đình,
      Ngày đến trao thiệp cưới, em đã khóc thật nhiều, em tạ lỗi, em phân trần….
      Trên vai em anh đã để những giọt nước mắt đàn ông tuôn trào và thấm đẫm,
      thế là mãi mãi và mãi mãi xa nhau:


      Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em,
      một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng,
      để nhìn thấy tình yêu lần cuối.
      Một lần cuối cùng thôi, em ơi


      [​IMG]
      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IJq3uR6tVo

      Giết Người Trong Mộng
      Làm sao giết được người trong mộng
      Để trả thù duyên kiếp phũ phàng
      Nhưng người ơi Nhưng người ơi
      Sao người trong mộng vẫn hiện về
      Nhưng người ơi Nhưng người ơi
      Sao người trong mộng vẫn say mê
      Ơi người ơi Ơi người ơi Ơi người ơi
      Sao tình trong mộng vẫn ê chề...


      ***********

      Ngày em lên xe hoa, anh như người điện dại. Hận thù ngút ngàn,
      anh muốn siết chặt cổ em để giết đi người đã bội thề, để làn
      hơi thở thơm tho ngày nào không còn quyện vào môi của người
      đàn ông xa lạ, để em chỉ là mãi mãi của riêng anh, nhưng có lẽ
      anh không bao giờ làm được điều đó, hoạ chăng chỉ là trong mộng:


      Làm sao giết được người trong mộng
      Ðể trả thù duyên kiếp phũ phàng.
      Nhưng người ơi ! Nhưng người ơi !
      Sao người trong mộng vẫn hiện về ?
      Nhưng người ơi ! Nhưng người ơi !
      Sao người trong mộng vẫn say mê ?


      [​IMG]
      http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Xa-K.../IW68Z87B.html

      Tình Phai
      Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
      Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
      Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
      Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa
      Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
      Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
      Làm sao em biết đời sống buồn tênh...


      **********

      Để rồi từ đó anh tìm quên em bằng những giọt rượu chua cay,
      có những đêm mưa lạnh, anh lê bước trên những hè phố vắng
      để tìm lại dấu chân xưa, ghế đá công viên ngày nào em đã thì
      thầm nói tiếng yêu anh, tiếng mưa rơi đều buồn bả trên mái tình
      yêu thuở nào..Đốt dần những năm tháng dài vô vọng, đến một
      ngày nào đó nhìn lại cuộc đời :


      Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
      Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
      Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
      Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...


      [​IMG]
      http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0oX405nAKL

      Đoá Hoa Vô Thường
      Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai
      Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi
      Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
      Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới
      Tìm em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi
      Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi
      Tìm trong đàn ngậm hạt sương bay
      Tìm lại trên sông những dấu hài
      Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng...


      ***********

      Chợt bừng tỉnh lại, chợt ngộ ra rằng: hoá ra cuộc đời chỉ là cơn mê,
      một cỏi vô thường, tình yêu là gì giữa chốn phù du? đớn đau là gì trong cỏi
      vô thường? Chẳng là gì cả, từ đó anh bình tâm trở lại, giờ đây anh sống
      không yêu thương, không thù hận, không hạnh phúc, không khổ đau :


      Từ đó ta nằm đau
      Ôi núi cũng như đèo
      Một chút vô thường theo
      Từng phút cao giờ sâu
      Từ đó hoa là em
      Một sớm kia rất hồng
      Nở hết trong hoàng hôn
      Đợi gió vô thường lên
      Từ đó em là sương
      Rụng mát trong bình minh
      Từ đó ta là đêm
      Nở đóa hoa vô thường ...


      [​IMG]























  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác DECKESE buồn quá...
    Nếu là chuyện tình thật của bác thì hóa ra trên đời này cũng nhiều người đàn ông khóc vì tình quá nhẩy
    Tôi tưởng chỉ có một mình tôi !
    Tặng bác ,như một lời chia sẻ

    http://www.youtube.com/watch?v=P_WEcMVCB3o&feature=related

    .
  10. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Còn có tôi nữa...............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này