Ngôi nhà màu tím - Tầng 5 - Share, share and share to be received ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RedLantern, 06/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8052 người đang online, trong đó có 1022 thành viên. 09:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34112 lượt đọc và 1019 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Như thế này ai còn dám iu nữa đây :-w
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    đâu có được EM.... như vậy cánh đàn ông sẽ mất đi một bóng hồng để chọn đó hì hì hì ( mất icon rùi hhhh)
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé bàng hoàng quá Cuu à.
  5. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    R không bàng hoàng
    R đang [r37)]
    Ba đứa mình đi qua đi lại trong NNMT mỏi cả chân ,mờ không thấy ...ai nói iu với thương gì cả...Thật là ghanh tị quá với những cô gái đã làm rơi lệ 3 anh chàng nhà mình !:))
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt là của thượng đế dành cho con người, không phân biệt đàn ông hay đàn bà!

    @ Sao chưa thấy bài dự thi của bác?[:p]
  7. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu Lãng tử, nửa đuờng sang ngang đi lấy chồng sẽ hứng được một 1 microgam nước mắt cùa LT.[:p][:p][:p]
    @ Sao chưa thấy bài dự thi của VIOLET ?[:p]
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Người Pháp nói: L'homme sans l'amour comme le jour sans soleil !
    Tạm dịch là: Người không tình yêu như ngày không ánh sáng !
    Ngày mà không có ánh sáng thì đâu còn là ngày nữa, Cứ yêu đi EB![:p][:p][:p]
  9. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Lá Diêu Bông


    [​IMG]

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=tenrnkKD0A




    Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
    Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao
    Ngày lấy chồng em đi qua con đê
    Con đê mòn lối cò về
    Có chú **** vàng bay theo em
    **** vàng đã đậu cây mù u rồi
    Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
    Ru em thời thiếu nữ xa xôi
    Còn đâu bao đêm trăng thanh
    Tát gàu sòng, vui bên anh

    Ru em thời con gái kiêu sa
    Em đố ai tìm được lá diêu bông
    Em xin lấy làm chồng

    Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
    Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
    Ru em thời con gái hay quên
    Thương em tôi tìm được lá diêu bông
    Diêu bông hỡi, diêu bông!
    Sao em nỡ vội lấy chồng
  10. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Người đang giữ nhiều danh hiệu nhất : á hậu cuộc thi KYNTHTT, hoa hậu kỳ thi GĐHP sao chưa thấy gởi bài dự thi?[:p]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này