Ngôi nhà màu tím - Tầng 5 - Share, share and share to be received ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RedLantern, 06/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8872 người đang online, trong đó có 1173 thành viên. 11:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34115 lượt đọc và 1019 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. IMSTUPIT

    IMSTUPIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    Ai Cho Tôi Tình Yêu


    Ai cho tôi tình yêu ...
    Của ngày thơ ngày mộng
    Tôi xin dâng vòng tay mở rộng
    Và đón người đi vào tim tôi
    Bằng môi trên bờ môi !!!

    Nhưng biết chỉ là mơ ...
    Nên lòng nức nở !!!
    Thương còn đi ... yêu thì chưa đến
    Tên gọi tên ... tình chưa đỗ bến
    Nẻo mô mà tìm ?!?!?!

    Nằm nghe cô đơn ... thoáng buốt trong hồn
    Giá buốt về tìm ... sao rơi gối đêm !!!
    Nhà vắng ... mang nhiều cay đắng
    Xua hồn đi hoang !!!

    Ai cho tôi tình yêu ... để làm duyên một người
    Tôi xin dâng ... tình tôi trọn đời !!!
    Người ơi người ... xin đừng e ấp
    Làm tim nghẹn ngào !!!​
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hhhhhhhhhhh R ơi tụi mình là những nữ chiến binh ... vì nước quên thân, vì dân phục vụ nhỉ :))
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  5. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hhhhhhhhhhhhhhhhhhh em túm được câu nói này rùi nhá LT.... hôm trước ai nói đàn ông không khóc nhỉ ???
  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Chuyện 3 Người - Mạnh Quỳnh

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chuyen-3-Nguoi/IWZEOE87.html


    [​IMG]



    Một người đi với một người.
    Một người đi với nụ cười hắt hiu.
    Hai người vui biết bao nhiêu .
    Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn .
    Giữa đường cơn gió lặng thinh.

    Nghe nghiêng nghiêng nặng lòng mình nao nao .
    Ba người chẳng biết làm sao Khi không có kẻ buồn thiu đứng nhìn .
    Bởi lòng đã trót nặng thương .

    Thôi ta đứng lại nhường đường anh qua.
    Người đi vui với một người Biết chăng một người đang cười mà đau .
    Dù sao cũng mối duyên đầu Dù sao em cũng qua cầu là xong.
    Bây giờ chẳng biết làm sao
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Đang rảnh .... hì hì lã toàn nhạc tự động hhh... ai không chịu được lên tiếng nhá




  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Những bức ảnh thiên nhiên tuyển chọn đẹp nhất trên khắp thế giới

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Ôi có nỗi buồn nào hơn máy tính bị hư, online bằng đt không làm gì được cả. :((

    Ruby đi ăn gỏi cuốn và bò pía với em ko? ;). Kể cho nghe, đêm qua nằm tự nhiên nhớ Ruby, mà nhớ R nên nhớ...món ăn, CN đi làm bơ dầm với sữa ăn, tối quá lười mở đèn. Ui chao, mở keo đường mà mở nhầm keo muối, tiếc quả bơ nên vớt bỏ lớp trên, ăn phần dưới. Ặc ặc, ăn xong muốn ói :(

    Tối nay tìm mượn máy tính onl mới được.
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Ảnh của EB đẹp ngây ngất. Người chụp pro quá. EB biết không, khi chụp được những bức ảnh đẹp, người chụp sẽ hạnh phúc lắm, niềm hạnh phúc đơn sơ nhưng to lớn lắm :). CN cũng vậy. :)

    Nhìn những hình ảnh này, CN càng mơ ước được đi cùng trời cuối đất, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi, vì là phụ nữ, có nhiều điều hạn chế lắm. Nếu được làm lại mọi thứ, em chỉ ước mình là con trai, để có thể lang thang khắp mọi nơi, đi khắp đất trời, để trải nghiệm được thiên nhiên đẹp đến nhường nào. Just a dream! :((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này