Ngôi nhà màu tím - Tầng 5 - Share, share and share to be received ...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi RedLantern, 06/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3084 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 34004 lượt đọc và 1019 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    LT hay chọn 1 trong 2 hay kết hợp cả hai :p
  3. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Tôi không uống rượu, còn đàn bà thì trong cuộc đời tôi quá nhiều rồi, thường tôi hay viết nhật ký. COE có thể bật mí một chút về mình, nghề nghiệp chẳng hạn.[:p]
  4. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    thế sao có thể cô đơn được :p viết nhật ký khi cô đơn ... nhật ký được coi là zì???
    hihi, em là con gái bố em.... tới công ty làm việc dưới quyền sếp em :p
  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    COE có mấy anh chị em? Sếp COE là đàn ông hay đàn bà? Những ngày nghỉ COE thường hay đi đâu, đi với ai?[:p]
  6. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Chú không thích lắm, Compromise có phải là nhường nhịn không cháu? Ba mẹ cháu có hay ghé thăm cháu không?[:p]
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    úi sao thế này? tự nhiên bị rơi vào thế là người bị hỏi ~X
    nhà em neo người lắm... sếp em hẳn phải là đàn ông rồi ....những ngày nghỉ em chỉ thích ngủ.... khi đi chơi thì hiển nhiên là với bạn và những người thân rồi ....

    "còn đàn bà thì trong cuộc đời tôi quá nhiều rồi" là những mối tình hay chỉ là " tình một đêm" ??? trong số đó có ai để LT lưu luyến ? thời gian kéo dài bao lâu???
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sự nhường nhịn chú ạ, xét lại thì mẹ cháu cũng không đúng mà ba cháu cũng không phải, mỗi người nên nhường nhịn nhau một chút. Dạo này ba và mẹ rất ít ghé thăm cháu, nhưng không sao, cháu quen rồi chú ạ!:x
  9. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi HIV này tôi tuyệt đối không có " tình một đêm", năm ba người mờ nhạt, hai ba người lúc nhớ lúc quên và một người suốt đời không bao giờ quên được.[:p]
  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    suốt đời ? em có thể biết giờ LT bao nhiêu tuổi ??? mối tình đó của LT hiện còn tồn tại không ???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này