Ngôi nhà màu tím - Tầng 6 - Trao chân tình sẽ nhận được yêu thương.....

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 26/06/2011.

6130 người đang online, trong đó có 628 thành viên. 21:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34456 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    L ơi...nghỉ ngơi rồi về mà phụ Blue chăm sóc nhà cửa nha...Lặn luôn là..chít với R đấy
    Thấy người ta mới nói có...THƯƠNG đã sợ rồi....bày đặt trước đây tối ngày đòi thê với thiếp !
  2. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Hayza...mấy anh chàng này thiệt tình....cứ thay phiên nhau mờ lặn thía này...

    [​IMG]


    Này....Lãng Tử ...tới phiên mình thì lặn đi ,còn quay lại nhòm ngó xem có ai năn nỉ ở lại không hử ?
    Không có ai đâu mờ...ham!
  3. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Hic,chạ ngụ được,tính dậy kêu R tìm lại cho cái hình này,may thế chứ.R cứ như ở trong đầu nhoc zị.;)).

    @lang_tu_SG R coi như là xong rùi nha anh:R chỉ "giận thì giận,mờ thương càng thương" thôi.Anh nghe R nói rùi chứ: L ơi...nghỉ ngơi rồi về mà phụ Blue chăm sóc nhà cửa nha...Lặn luôn là..chít với R đấy
    Thấy người ta mới nói có...THƯƠNG đã sợ rồi....bày đặt trước đây tối ngày đòi thê với thiếp !

    Ru này,tội giận LT này:
    http://forum.*********.vn/images/*********/smilies/bash.gif

    COE thì đã nhắn lại:COE chỉ đi du lịch thôi,hem phải đi "chống lầy" đâu.Nàng thơ của anh nhắn nhoc với EB,nói lại với anh Lãng là:Anh lãng đợi COE về,đợi COE hoài anh nhé,mưa có rơi dầm giề,ngày có dài lê thê,dù tin COE vắng vẻ,đợi COE hoài nha anh Lãng ơi.:x@EB nhắn lại như thế EB nhỉ[:p]

    Đệ nhất phu nhân của anh Red, thảng thốt:Ôi có lẽ nào,thế này là sao!!!!!!!!!!.Và nàng gọi anh này:Anh đừng đi,xin anh đừng đi,vì ai đó,con chưa nói với ai điều gì,ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân,và hoa tím vẫn rơi đầy sân.Ngôi nhà (MT) chưa quên tên anh Lãng,mà anh Lãng đã quên Red rùi,Anh Lãng vội đi,để Red còn đứng đó.Chờ ngày anh Lãng quay về đây (NHMT).;))

    EB thì như này :Một ngay rồi lại một ngày.Một ngày nhung nhớ một ngày đã qua.Một ngay không gặp người ta,là thương với nhơ ngân nga cả ngày.:-*

    Còn nhoc nè anh Lãng:
    Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng.Nếu hong....nếu hong....Thế giới này đâu cần nhìu người đến vậy\:D/


    Anh Lãng đừng có bắt chước Lavie nha anh,hem là........bọn em giận mãi mãi đấy.

  4. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Mọi người mong anh L về nhà............. về đi anh. Vắng anh, chị em trong nhà nhốn nháo tìm............
  5. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Năm đó nhà R có mua một miếng đất mặt tiền 5m.20m .Mẹ R cho xây 2lầu+st .Mặc dù chỉ 2 lầu nhưng thiết kế theo kiểu lệch tầng nên khá cao . Ngày đào móng xây nhà , ông "cai" tel gọi mẹ R thông báo : có quan tài dưới lòng đất .Vốn chít nhát ,nên cả nhà R không ai dám ra xem ,mọi sự nhờ thợ thuyền thu xếp .Họ bật nắp quan ra thì không còn thấy xương cốt gì cả ,chỉ còn vài dụng cụ chôn theo thôi (nghe báo lại vậy ). Nhà R theo đạo Công giáo nên mọi việc theo ý họ ,làm giống như Blue vậy : cúng bái xin lỗi ,xong lấy một nắm đất bỏ vào hũ ,đưa vào chùa ....Theo như mọi người nói ,chủ thầu và chủ nhà cùng làm ,nhưng ông thầu này trùm xò...ủn hết cho mẹ R chi trả ...Mẹ R gởi vào chùa và $ xin tụng kinh gì đó trong 10 năm .Bản thân mẹ thì vào nhà thờ xin lễ cho linh hồn đó ,vì mẹ bảo không biết họ theo đạo nào...
  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Khả năng lớn là ngôi mộ đó đã được bốc cốt rồi.

    Nhưng điều quan trọng nhất là làm thủ tục để tự trấn an mình thôi.
  7. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Một tháng sau ,một người thợ của ông thầu làm ở căn nhà khác ,trong khi làm việc ,rơi xuống đất : chết ngay !
    Điều đáng sợ là cũng ngày đó ,một tháng sau nữa ,một người thợ nữa lại cũng rớt xuống đất và cũng chết !
  8. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    oh, chuyện đó cũng khó mà giải thích, nhưng anh tin................ vì ông thầu không tôn trọng vong linh người đã chết.
  9. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Anh đã nghe nhiều câu chuyện tương tự như vậy. Không thể lý giải. Mới gần đây ctrình của anh cũng gặp chuyện tai nạn hi hữu, nhưng may mắn không có gì.

    Giống như là có người xui khiến và che chở cho vậy.

    Hôm đó là ngày mùng 2 âm lịch - dân gian gọi là ngày cô hồn.
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Ông chủ thầu sợ quá ,xin phép mẹ mời thầy đến nhà R đang xây tụng kinh ,cúng bái ,làm bùa phép tá lả ...
    Suốt thời gian còn lại xây căn nhà đó ,mẹ R gầy hẳn đi ...bà lo sợ ...tai nạn xảy ra trong nhà mình...
    Nhất là giai đoạn sơn nước ngoài trời ...nhiều thợ ẩu ,không đeo dây an toàn ,treo lơ lửng trên thang...mẹ R sợ chết đi được !
    Ơn trời ,nhà xây xong trong yên lành...Nhưng do thiết kế ban đầu ,giếng trời lại nhằm trúng ngay chỗ đó...nên khi đứng trên lầu nhìn xuống thấy ám ảnh rất ghê rợn ,đến nỗi gia đình R không một lần dám ra ở ,sau này phải bán luôn !

Chia sẻ trang này