Ngôi nhà màu tím - Tầng 6 - Trao chân tình sẽ nhận được yêu thương.....

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 26/06/2011.

7681 người đang online, trong đó có 1034 thành viên. 09:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 34480 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Một Cõi Đi Về - Khánh Ly - Nhạc Trịnh

    [​IMG] Posted by TRIỆU ĐÌNH PHÚC Friday, May 27, 2011 3:08:00 PM
    Labels: Khánh Ly , Nhạc Trịnh


    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt

    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt

    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.



    Lời nào của cây, lời nào cỏ lạ

    Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua

    Vừ tàn mùa xuân, rồi tàn mùa hạ

    Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

    Mây che trên đầu và nắng trên vai

    Đôi chân ta đi sông còn ở lại

    Con tim yêu thương vô tình chợt mỏi

    Lại thấy trong ta hiện bóng con người.



    Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa

    Mưa bay trong ta, bay từng hạt nhỏ

    Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ

    Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà

    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy

    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa

    Từng lời tả dương là lời mộ địa

    Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe.



    Trong khi ta về lại nhớ ta đi

    Đi lên non cao đi về biển rộng

    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng

    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì.

    (Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn

    Để sớm mai đâi lại tiếc xuân thì)

    [​IMG]
  2. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Bên Đời Hiu Quạnh - Nhạc Trịnh - Khánh Ly thể hiện


    Sáng tác: Trịnh Công Sơn

    Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa
    Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ

    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
    Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ

    Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua
    Đường về tình tôi có nắng rất la đà
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ

    Đường nào dìu tôi đi đến cơn say
    Một lần nằm mơ tôi thấy tôi qua đời
    Dù thật lệ rơi lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra ồ nắng lên rồi
  3. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Thật là bất ngờ khi Cà Na đã từng có nhiều kỷ niệm với AG - quê anh.

    Rất vui nếu được đón em về thăm quê anh lần nữa.

    Tặng e bài hát này nè.

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=dEKGPtX1Bs

    Dòng An Giang



    Dòng An Giang sông sâu nước biếc,
    Dòng An Giang cây xanh lá thắm,
    lả lướt về qua Thất Sơn,
    Châu đốc dòng sông uốn quanh,
    soi bóng Tiền Giang Cửu Long.

    Dòng An Giang xanh xanh khóm trúc,
    Dòng An Giang tung tăng múa hát,
    đêm đến dòng sông thở than
    bên mấy hàng cây hắt hiu
    đã mấy mùa xuân thanh bình.

    Dòng An Giang đáy nước in sâu,
    Nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa,
    nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô,
    nắng vẫn chiếu trên gò má hây hây mơ màng, ngây thơ.
    Cô thôn quê đang giặt yếm trên sông,
    tiếng sáo vắng trên đồng lúa xanh tươi
    trâu lang thang đôi cò trắng tung bay dập dìu.

    Dòng An Giang ai qua vẫn nhớ,
    Dòng An Giang lơ thơ bến nước,
    đâu những thuyền ai lắc lơ
    đôi mái chèo trăng lướt qua
    lơ lửng vầng trăng vỡ tan.

    Dòng An Giang đáy nước in sâu,
    Nhịp cầu tre ngắm bóng say sưa,
    nắng vẫn chiếu trên làn sóng nhấp nhô,
    nắng vẫn chiếu trên gò má hây hây mơ màng ngây thơ.
    Cô thôn quê đang giặt yếm trên sông,
    tiếng sáo vắng trên đồng lúa xanh tươi
    trâu lang thang đôi cò trắng tung bay dập dìu.

    Dòng An Giang ai qua vẫn nhớ,
    Dòng An Giang lơ thơ bến nước,
    đâu những thuyền ai lắc lơ
    đôi mái chèo trăng lướt qua
    lơ lửng vầng trăng vỡ tan.

    Dòng An Giang sông sâu nước biếc,
    Dòng An Giang cây xanh lá thắm,
    đây những người thôn nữ xinh
    duyên dáng chuyền tay dắt nhau
    múc mấy vầng trăng đổ đi...
  4. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Bài không tên số 2 (Vũ Thành An)


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=79UTOQwaR5




    Lòng người như lá úa trong cơn mưa chiều,
    nhiều cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn,
    và cơn đau này vẫn còn đây.
    Chiều về không buông nắng cho mây âm thầm.
    Một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm ngày nào ân cần trao thân.
    Tìm trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô, đường tim chơ vơ.
    Đếm cho nhau lời nói trên đời nào yêu người.
    Kỉ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều.
    Đời thôi sẽ còn mai sau.
    Thôi, anh đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi.
    Thôi, cuộc tình đó tan rồi, không còn gì nữa.
    Tiếc mà chi.
    Tìm trong tháng ngày buồn, đôi mắt nào khô, đường tim chơ vơ.
    Đếm cho nhau lời nói trên đời nào yêu người.
    Đời một người con gái ước mơ đã nhiều.
    Trời cho không được mấy.
    Đến khi lấy chồng, chỉ còn mối tình mang theo.
    Xin một lần siết tay nhau, một lần cuối cho nhau.
    Xin một lần vẫy tay chào.
    Thôi dòng đời đó cuốn người theo.
  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    BÀI THI NẤU ĂN CỦA RedLantern
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Hihi, đây là những món mà em thích ăn, hay nấu cho những người yêu quý trong gia đình đây[r2)][r32)]

    Cắm hoa cái đã, CN thích cắm hoa lyly vàng trong nhà. Nhìn ấm cúng, sang trọng, hương thơm của lyly vàng làm cả nhà vui vẻ, dễ chịu, yêu đời...

    [​IMG]

    Bắt tay vào nấu nướng đây:x:x:x

    1. Cơm trắng:

    [​IMG]

    Cà Na nấu bằng gạo thơm lài, khi nấu có cho vào 1 cái lá dứa để có hương thơm. Cơm vừa chín thì xới đều tay, gạo thơm lài mềm và dẻo.

    2.
    Món canh
    [​IMG]

    Măng Mạnh Tông xắc mỏng, xả nhiều nước, luộc bỏ nước đầu, để không đắng và khử độc. Vịt Xiêm ướp gia vị, nấu mềm, cho măng vào nấu chín, nêm lại vừa ăn.

    3.Món nướng

    [​IMG]

    Ốc ướp gia vị, nhiều tiêu, nướng ăn với muối tiêu chanh ớt. Ngon quá, chẹp...chẹp, ực ực:p

    4.Món mặn

    [​IMG]

    Tép bỏ đầu, rim mặn ngot, cho vào tí khóm xắc thật nhuyễn, tép sẽ mềm hơn và có hương thơm và vị rất đặc trưng[};-

    5. Món rau

    Đậu que luộc vừa chín tới, giữ được màu xanh

    [​IMG]

    6. Nước chấm

    [​IMG]

    Nước chấm làm từ nước mắm cá cơm Phú Quốc, thêm chanh, tỏi, ớt, đường, bột ngọt...cho vừa miệng:-*

    7. Tráng miệng

    Rau câu dừa

    [​IMG]


    8. Nước uống

    [​IMG]

    Nước ép dưa hấu, không để đường, để ngăn mát tủ lạnh để giữ nguyên hương vị tự nhiên:p

    9. Và đây là bản nhạc lãng mạn vừa ăn vừa nghe=D>

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Romeo-And-Juliet-Richard-Clayderman/IW6IZEWD.html




    10.Một bức ảnh đẹp để cả nhà cùng nhau ngắm


    Mộc Châu mùa hoa mận:

    [​IMG]



    ------------------------------------------------------

    No quá, mà không biết có ngon không í...:p

    Công nhận làm xong bài thi này thấy vui vẻ, thoải mái và bổ ích lắm. Cảm ơn MaMa[};-
  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Bài không tên số 8

    Nhạc và Lời: Vũ Thành An


    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=cB2LMdyAr1

    Chiều thắm, ru hồn người bềnh bồng.
    Chiều không, im gọi người đợi mong.
    Chiều trông cho mềm mây ươm nắng,
    Nắng đợi chiều nắng say,
    Nắng nhuộm chiều hây hây.
    Ngày đi, qua vài lần muộn phiền.
    Người quen với cuộc tình đảo điên.
    Người quên một vòng tay ôm nhớ,
    Có buồn nhưng vẫn chưa,
    Bao giờ bằng hôm nay.
    Vắng nhau một đêm, càng xa thêm ngàn trùng.
    Tiếc nhau một đêm, rồi mai thêm ngại ngùng.
    Bao lâu rồi tiếc, những ngày còn ấu thơ,
    Lần tìm trong nụ hôn,
    Lời nguyền xưa mặn đắng.
    Về đâu? Tâm hồn này bềnh bồng.
    Về đâu? Thân này mòn mỏi không !!?
    Về sau và nhiều năm sau nữa,
    Có buồn nhưng vẫn chưa,
    Bao giờ bằng hôm nay !! Bao giờ bằng hôm nay !
  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Bài không tên số 10 trở lại (Vũ Thành An) 1991

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=9GZ_WIi_BT




    Nhớ rất nhiều, câu chuyện đó
    Ngỡ như là, ngày hôm qua.

    Ôi ước ao, có một ngày
    Được gặp em, hỏi chuyện em, lần cuối cùng.

    Vẫn con đường, con đường cũ
    Vẫn ngôi trường, ngôi trường xưa.

    Mưa vẫn bay, như hôm nào
    Người ở đâu, mình ở đây, bạc mái đầu.

    Này em hỡi, con đường em đi đó
    Con đường em theo đó, chắc qua bao lênh đênh.

    Bao gập ghềnh, có làm héo hắt
    Có dập tắt mất, nét tươi nhuận nụ cười.

    Này em hỡi, con đường em đi đó
    Con đường em theo đó, đúng đấy em ơi!

    Nếu chúng mình, có thành đôi lứa
    Chắc gì ta đã, thoát ra đời khổ đau.

    Nếu không còn, được gặp nữa
    Giữ cho trọn, ân tình xưa.

    Xin gửi em, một lời nguyện
    Được bình yên, được bình yên, về cuối đời.
  8. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    @EMBE đã khoẻ nhiều chưa mà còn phải vào viện, tội ghê :(. EB ko được thức khuya nhé

    @COE lâu quá chưa về, cả nhà nhớ COE lắm [r32)]

    @LIB cảm ơn anh Blue, quê hương mình chỗ nào cũng đẹp phải không ạ?[};-

    @ICE ơi...sao dạo này ít ghé qua thế

    @Ruby biết đổ bánh xèo giỏi thiệt đó, I love bánh xèo so much

    Lá cách nè
    [​IMG]

    Lá này gói chung với bánh xèo tuyệt lắm, mà rau ăn bánh xèo thì vô số: bằng lăng, lá xoài non, cải xanh, cải xà lách, quế, rau thơm, diếp cá, dưa leo, ...nhiều lắm ko kể hết:p

    Khuyến mãi cho em iu thêm cái này

    [​IMG]

    Hình như có lá cách trên đôi đũa đó :p

    @Nhocxinh[r32)] bài của em nhìn...thấy thèm quá, thèm một người Hà Nội mời một bữa cơm Hà Nội tại Hà Nôi lắm lắm[};-
  9. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Đố CN biết đây là hoa gì?


    [​IMG]
  10. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Chẹp...chẹp, ực ực:-P:-P:-P:-P:-P:-P:-P:-P:-P:-P:-P

    Hôm nay toàn chủ đề ẩm thực, Ruby, ra mau, toàn đồ ăn thức uống đây này...[r23)]

    Ăn xong rùi, em làm một nhiệm vụ cao cả cái đã

    Cả nhà cho em mượn chỗ đăng một mẫu tin quan trọng nhé:((. Chờ chút...........

Chia sẻ trang này