Ngôi nhà màu tím - Tầng 6 - Trao chân tình sẽ nhận được yêu thương.....

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 26/06/2011.

7466 người đang online, trong đó có 916 thành viên. 13:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 34434 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Ặc....kính nể nhị vị cô nương:))

    COE đợi chút,nhoc có cái này tặng COE
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Biển buồn
    Như từ thủa trước
    Sóng ưu tư
    Bạc đầu.
    Mùa đông
    Nắng không về
    Chỉ có sóng
    Lạnh lùng
    Một đường chân trời
    Mờ nhạt.
    Như môi người
    Không cười.
    Gió đưa tin khắp nơi
    Về sự cô đơn
    Đời sống
    Bọt sóng
    Tung ra
    Những điều nhàm chán
    Bãi bờ
    Ngủ im lìm.
    Như,
    Biển buồn
    Từ thủa trước.
    Cánh buồm
    Em chờ,
    Đỏ thắm
    Như giấc chiêm bao
    Bay qua
    Vùng hoang.
    Giọt máu
    Rơi xuống lòng đại dương
    Vô nghĩa.
    Con thuyền
    Vỡ giữa trùng khơi
    Tuyệt vọng.
    Biển buồn
    Như từ thủa trước.
    Sóng ưu tư
    Bạc đầu.
  5. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Kỷ Niệm (Phạm Duy)




    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2pQAv8Br9q

    Cho tôi lại ngày nào
    Trăng lên bằng ngọn cau
    Me tôi ngồi khâu áo
    Bên cây đèn dầu hao
    Cha tôi ngồi xem báo
    Phố xá vắng hiu hiu
    Trong đêm mùa khô ráo
    Tôi nghe tiếng còi tàu

    Cho tôi lại chiều hè
    Tôi đi giữa đường quê
    Hai bên là hương lúa
    Xa xa là ngọn tre
    Thấp thoáng vài con nghé
    Tiếng nước dưới chân đê
    Tôi mê trời mây tía
    Không nghe mẹ gọi về

    Cho tôi lại nhà trường
    Bao nhiêu là người thương
    Không ai thù ai oán
    Ai cũng bảo tôi ngoan
    Tôi yêu thầy tôi lắm
    Nhớ tiếng nói vang vang
    Tôi theo tà áo trắng
    Cô em bạn cùng trường

    Cho tôi lại một mùa
    Mưa rơi buồn ngoại ô
    Đêm đêm đèn trong ngõ
    Soi sáng mảnh tim khô
    Tôi mơ thành triệu phú
    Cứu vớt gái bơ vơ
    Tôi mơ thành thi sĩ
    Đem thơ dệt mộng hờ

    Cho tôi lại còn nhiều
    Cho tôi lại tình yêu
    Tôi không cần khôn khéo
    Tôi không đòi bao nhiêu
    Cho tôi lòng non yếu
    Dễ khóc dễ tin theo
    Cho tôi thời niên thiếu
    Cho tôi lại từ đầu

    Cho đi lại từ đầu
    Chưa đi vội về sau
    Xin đi từ thơ ấu
    Đi vui và bên nhau
    Trong tim thì sôi máu
    Khoé mắt có trăng sao
    Bông hoa cài trên áo
    Trên môi một nguyện cầu
    Cho đi lại từ đầu
    Chưa đi vội về sau
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Tặng bồ nè [};-



  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Mưa đêm =((
    [​IMG][​IMG][​IMG]

    Tiếng Mưa Đêm
    Còn rơi mãi trên phiếm đàn
    Còn rơi mãi những tiếng buồn thở than
    Đã lâu rồi, nụ cười vắng trên môi
    Mưa rơi mưa rơi
    Còn rơi mãi nhớ thương ai
    Ướt bờ mi em dài

    Mưa rơi mưa rơi...


  9. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    @COE nãy h nhoc lục tung cả tầng 5 mờ hok sao tìm được bài VíDụ của COE,Nếu COE còn nhớ thì bổ xung hộ nhoc nha chị.

    Còn đây là nhoc reply bài VD của COE

    ví dụ ta yêu nhau


    [​IMG]
    Ngày xưa anh nói:
    Ví dụ ta yêu nhau

    Ví dụ ta yêu nhau
    Em có từng nghĩ tới
    Tình yêu anh đã gởi
    Người con gái là em

    Ví dụ ta yêu nhau
    Mọi vật thời thay đổi
    Đường về anh wên lối
    Say men ái tình em

    Ví dụ ta yêu nhau
    Anh nguyện thề yêu mãi
    Trái tim anh 1 chủ
    Cô chủ ấy là em

    Ví dụ ta yêu nhau
    Cho dù là giây lát
    Anh vẫn thầm mong ước
    Ví dụ ta yêu nhau

    ST

    Còn bài này,nhoc xin của Ma ma nhoc,tặng cả nhà mình thương mến

    Ví dụ chúng mình sẽ không gặp được nhau
    Ví dụ tháng ngày cứ trôi đi mãi mãi
    Ví dụ như tuổi thơ sẽ không bao giờ trở lại
    Thì bạn có thấy buồn không

    Bữa nay chúng mình vẫn giữ trong lòng
    Ngày gặp nhau sẽ không còn xa nữa
    Chúng mình sẽ đi dưới hàng me hay đường hoa sữa
    Nhắc lại kỷ niệm xưa vui biết chừng nào

    Ví dụ ngày ấy sẽ không đến thì sao
    Bạn cứ coi như chúng mình mới vừa tạm biệt
    Tuổi học trò vẫn kéo dài chưa hết
    Trong nụ cười và ánh mắt vô tư

    Nếu ví dụ không trọn vẹn ước mơ
    thì bạn cứ giữ hôm nay bạn nhé
    Mãi mãi tôi sẽ nhắc tên bạn lên khe khẽ
    Ví dụ mai này mình vẫn phải xa nhau.

    Thời gian qua rồi thời gian trôi mau
    Hình ảnh bạn ở trong tôi đẹp đẽ
    Ví dụ ngày mai mình không gặp lại
    Tôi đứng lặng người,
    Bạn chưa hiểu hết đâu.


    @ cả nhà:Ví dụ mai này nhoc chẳng Onl[:p]
  10. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Mời Chị Ru iu quí nè:

    http://images.******.com/pictures_medium/small_llu1293760340.jpg

    http://images.******.com/pictures_medium/small_kgg1293703453.jpg

    http://images.******.com/pictures_medium/small_fit1281686395.jpg

    http://images.******.com/pictures_medium/small_sui1303462937.jpg

    http://images.******.com/pictures_medium/small_gii1299642167.jpg

    http://images.******.com/pictures_medium/small_cxz1295523364.jpg

    http://images.******.com/pictures_medium/small_tcn1295523561.jpg

    Hic,ăn rùi,rủ COE,EB đi phá nhà ngưòi ta nha chị.:))

Chia sẻ trang này