Ngôi nhà màu tím - Tầng 6 - Trao chân tình sẽ nhận được yêu thương.....

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 26/06/2011.

3226 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 01:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34560 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Cơn Mưa Lạ....

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thang-Sau-Troi-Mua-Y-Lan/IW6IIEDF.html

    Cơn mưa như đi qua ký ức tôi rất nhẹ
    Câu thơ bàng hoàng đánh rơi chiều thật khẽ
    Thức nụ hôn nồng vừa rớt phía hôm qua

    Lẳng vào chiều hư hoặc một nét mày
    Chau trên ô cửa kính còn loang vài vệt bụi
    Giọt sương mòng vụt tan chừng rất vội
    Huyễn hoặc rét vào không gian gầy

    Cơn mưa như đang mưa
    Tôi cõng ký ức tháng năm thả xuống thác kỳ duyên
    Chờ ngày hạnh ngộ
    Cái chao mắt chớp đèn phía ngày mai đã cổ
    Chậm chậm liếc gãy đôi con đường mòn

    Tôi đi như không đi, vừa đi vừa nán, vừa đi vừa cố
    Nhịp bong vỡ bắt đầu khi tôi uống
    một giọt mật đang nhủ màu hổ phách
    Con gờ buồn dọn cỗ đón mùa đi
    Mà nhuỵ hoa còn ngậm buổi hương thì

    Cứ thể lũ chim cát cánh bay về đường đẹp
    Nơi mạch môn hoá nẻo suối chưa hàn
    Tôi nhón bàn chân giữa ngày
    bạch linh đang mùa thụ phấn
    Đàn đàn dế di qua mùa hợp cẩn
    Tỳ bà diệp mớm nụ băng tràn

    Nuốt một vầng trăng tháng sáu
    Trời mưa bóng quế
    Cơn mưa như đi qua ký ức tôi rất nhẹ
    Bàn về những chiếc lá bêu cành
    Nỗi buồn lạ nụ

    Tôi băng qua phiến ngày mai có lẽ rồi sắp cũ
    Bỗng thấy mình rất xưa...
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    NHỮNG MÙA ĐI KHÔNG BÓNG

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IIaCFu1dg1

    Em ạ! Buổi hoa niên đi mất...
    Ta qua bao mùa hè không biết phải từ đâu
    Từng nút buộc dải mê hoan chóng mặt
    Loay hoay theo kết thúc với khởi đầu

    Người khôn xúi ta đi trên con đường gập ghềnh đá sỏi
    Kẻ dại dắt tay ta thênh thang con đường phẳng
    Ta vẫn là ta sau nhiều năm đánh vật
    Những chiêm nghiệm không kèn trống
    Chiều nghiêng ngả ngón tay chào

    Không có mẩu ký ức nào sót lại trong căn hồn hoang
    Mưa nắng đã qua mùa dự cảm
    Ta như khách bộ hành vừa đi vừa xếp cánh
    Khản tiếng gọi đò ơi...
    Năm tháng trót xa rồi!

    Không lẽ cứ sấp mặt nhìn hoàng hôn đi ngược
    Nỗi nhớ hình bát úp
    Con vạc gầy lầy lội một màu đêm
    Trưa đứng bóng mẹ gồng chân chống chỏi
    Những mây mưa vẫn mặc sức đi về

    Rung ruông ngọn gió buổi chiều đi đốn bóng
    Đã thấy bên kia gương mặt mình rưng rức một tàn tro...
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tạm Biệt nhà mình nhé [};-
  7. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    phammabao viết lúc 13:26 - 28/06/2011 [​IMG]
    Háy lờ, háy lờ. Chào mừng Ngôi Nhà Màu Tím xây tới tầng 6.
    Chào các cô.

    Bác Lãng tạm thời nghỉ ngơi không ai bày trò chơi kể ra cũng buồn nhẩy, tôi xin mạo muội bày ra cuộc thi dành cho các cô nhà mình thôi, đừng đưa ra ngoài bình chọn làm gì cho nó phức tạp. Nếu các cô đồng ý thì tôi viết ra, còn không thì thôi vì bày ra mà không ai chơi thì cũng vô duyên lắm. Ai đồng ý vote cho một cái nhẩy. Tựa đề trò chơi là: Thi nấu ăn ngon.

    " Đường đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày", phải không các cô?:-bd[};-

    Nhoc bảo này,các chị ơi mình bị MM"úp sọt" ùi.:((:((:((:((:((

    [​IMG]

    Woa,EB nói: "thế thì giận quá.EB dỗi thiệt đây."

    [​IMG]

    COE bảo:MM đợi đấy,COE sẽ....trả thù


    [​IMG]

    Red:MM tệ quá


    [​IMG]

    ICE:để chị gọi Ru xử lý


    [​IMG]


    Ru:tui uống xong ly trà sữa này,ông sẽ bít tay


    [​IMG]




    Hội nghị khối NƯỚC MẮT nhóm họp khẩn cấp
    .Thông cáo báo chí được đưa ra:

    1- Nhất trí trừng trị MM(vũ khí do Ru cung cấp):tèn tén ten:))
    [​IMG]


    2-Ma ma hãy tự xử: xóa các tin "khoan cắt bê tông" khắp dd.và....>:)>:)>:)

    [​IMG]

    Nếu chưa tâm phục khẩu phục,sẽ bị có biện pháp mạnh tay hơn.

  8. về đâu em hỡi
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Sun ơi, Sun nghe bài hát Sun thích nè

    [​IMG]

    Hát Với Chú Ve Con




    ...Đừng mang trong lời ca những nỗi ưu phiền
    Và đừng mang cho tình yêu những tiếng ca buồn
    Này chú ve bé con
    Đời cho ta lời ca hát để yêu người
    Và người cho ta lời ca hát để yêu đời thiết tha đó em...:x

  10. susu4112010

    susu4112010 Guest

    Bài này hay wá, cám ơn em nghe [r32)][r32)][r32)]

Chia sẻ trang này