Ngôi nhà màu tím - Tầng 6 - Trao chân tình sẽ nhận được yêu thương.....

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 26/06/2011.

3084 người đang online, trong đó có 70 thành viên. 02:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34537 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Nhoc cũng zị mờ EB:x
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Làng biệt thự cổ ven đô Hà Nội
    Khác với hình ảnh nhà tranh vách đất thường thấy ở các làng quê truyền thống Việt Nam, làng Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội lại nổi danh với hàng chục ngôi biệt thự cổ sang trọng kiểu Pháp được xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ XX.
    [​IMG]

    Một góc làng Cựu hôm nay

    [​IMG]

    Cổng làng Cựu rêu phong, bề thế


    Cổng làng Cựu kiến trúc cầu kì, có lối lên xuống, có tầng, có mái. Leo lên tầng cao của cổng, phóng tầm mắt ra xa, làng Cựu hiện lên với hàng chục ngôi biệt thự cổ nằm rải rác khắp làng.

    Những ngôi biệt thự bề thế còn lại ở làng là dấu tích của một thời thịnh vượng. Xưa, làng Cựu đồng chiêm trũng, quanh năm cấy một vụ trăm bề khó khăn. Năm 1921, hỏa hoạn xảy ra thiêu trụi nửa làng. Không cam chịu ngồi không bó gối, những người nông dân khăn gói toả đi tứ xứ tìm kế sinh nhai, mưu sinh kiếm sống. Dân làng Cựu phất lên từ nghề may. Anh em ông Phúc Mỹ, Phúc Hưng, hai người đầu tiên vào nghề may trở thành thợ may đệ nhất xứ Hà Thành. Những đôi bàn tay chai sạm cuốc cày vốn chỉ quen việc đồng áng bỗng một ngày trở thành “đôi tay vàng” cầm kéo cắt may nên những bộ vét, bộ đầm tân thời cho người Pháp và lớp người giàu có ở Hà Nội. Vì thế mà dân làng Cựu chẳng mấy chốc nổi tiếng với nghề may đồ Tây. Nhiều người làm ăn khấm khá, có của ăn của để nên đổ về làng xây nhà cao cửa rộng.
    [​IMG]

    Cổng nhà thờ tổ họ Trần ở làng Cựu

    [​IMG]

    Những hoa văn trang trí mang đậm nét kiến trúc phương Tây trên ngôi nhà cổ
    xây từ năm 1929 của cụ Phó Du

    [​IMG]

    Một cổng nhà có kiểu kiến trúc pha trộn giữa Đông và Tây

    [​IMG]

    Chiếc cầu nhỏ bắc qua hai tòa nhà của ông Xã Vinh


    Thời đó, kiến trúc Pháp đang thịnh hành ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng,... Vì thế, dân làng Cựu cũng đem theo lối kiến trúc ấy về làng. Chẳng thế mà nhiều tòa nhà ở làng Cựu thời đó đều mang dáng dấp của những ngôi biệt thự kiểu Pháp.

    Ở làng có ngôi nhà của cụ Phó Du xây vào 1929, tức thuộc loại có sớm nhất làng, nổi tiếng với hình con tôm đắp nổi rất đẹp ở trước cổng. Còn nhà ông Xã Vinh lại nổi tiếng có lối kiến trúc cầu kì với ngõ vào thênh thang lát đá tảng xanh, cổng trang trí kiểu sơn thuỷ hữu tình, trên có hình hoa đào, hoa sói, tôm hùm, lân, phượng, câu đối khắc chữ Nho. Giữa hai tòa nhà, phía trên cao còn có cả một chiếc cầu cong be bé xinh xinh nối liền. Ngay như ngôi nhà thờ họ Trần, tuy được xây theo lối thuần Việt nhưng cũng thấp thoáng có nét phương Tây bởi sự bề thế và quy mô của nó.


    Nhìn chung, biệt thự nào cũng treo hoành phi, câu đối. Trước cửa nhà thường có đắp nổi bức cuốn thư có hình thanh kiếm và ngọn bút lông ở hai bên. Điều thú vị là dường như phong cách kiến trúc và lối bài trí ở các ngôi biệt thự còn thể hiện cả nét tính cách riêng của từng gia đình hoặc dòng họ. Theo lời các bậc cao niên trong làng kể lại, thời trước, người giàu có làng Cựu xây nhà công phu lắm. Có những ngôi biệt thự, riêng phần cửa, thợ giỏi phải thay nhau chạm trổ cả năm trời mới xong.


    [​IMG]

    Một số hoa văn thường được dùng để trang trí trong các biệt thự cổ ở làng Cựu.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Dạo quanh làng Cựu, ghé thăm từng ngôi biệt thự cổ và những ngõ xóm lát gạch nghiêng uốn lượn quanh co bỗng thấy lòng bồi hồi như được trở về với một thời xưa cũ đầy ắp kỉ niệm. Ở đó có cảnh bình yên của một ngôi làng giàu có thuở xa xưa.

    Ngày nay, làng Cựu vẫn còn đó những ngôi biệt thự cổ nhuốm màu thời gian, những mảng tường rêu xanh qua năm tháng, những ngõ lát đá xanh vuông vức ngả bóng thời gian... Du khách phương xa nếu có dịp về thăm làng Cựu sẽ nhớ mãi những hình ảnh khó quên về một ngôi làng đặc biệt ven đô Hà Nội.


    Thời gian đã phủ bóng rêu phong lên từng ngôi biệt thự nhưng hình ảnh về làng Cựu vàng son thuở nào thì dường như vẫn còn đọng mãi qua từng đường nét kiến trúc tinh tế của mỗi ngôi nhà.
  3. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chìu nay nhà mềnh vắng thế.Nhoc mún khuấy động mờ hong bít để nhạc tự động.Có ai bít cách,bày cho nhoc với.Thank iu nhìu nhìu.[};-

    Một bản nhạc sôi động nha cả nhà:

  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0

  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.youtube.com/watch?v=na6ZSHIIHMc
    I Have a Dream
  6. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Welcome back Ma ma tổng quản iu quí

    Tặng Ma ma nì:




    Cả nhà chào đón MM>:D:D:D:D:D:D:D:D:D<:

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    :-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*

    @ phammabao :MM ơi ời ra trại nhớ về nhà mình ngay MM nhé.

    @COE : vì tềnh iu của chúng mềnh với tổng quản,CE post lại bài nì tự động nha COE[};-
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    bồ àh, tui không biết cách post hình tự chụp lên cho bồ xem , ngày nào cũng đi làm qua Lăng, tui chụp được nhiều hoa Ban bên Lăng lắm, rất đẹp ... :x để lúc rảnh sẽ học cách post hình rồi sẽ cho bồ và cả nhà xem nhé :x
  8. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    EM SẼ KHÔNG YÊU AI TRONG 3 NĂM !

    Tôi quen V. trong buổi khiêu vũ mừng sinh nhật một người bạn. Hôm ấy V ngồi một mình và lẳng lặng nhìn mọi người nhảy, đến điệu Rumba tôi đến mời V:

    - Anh mời em

    - Xin lỗi anh, em nhảy còn kém lắm.

    Tôi hơi ngạc nhiên:

    - Vậy sao! Nhưng không sao, anh sẽ dìu em đi những bước căn bản thôi.

    Chần chừ một lát rồi V cũng theo tôi ra sàn nhảy. Có lẽ bị khớp nên bàn tay V. lạnh và hơi run, tôi bóp nhẹ tay cô ấy như để trấn an rồi dìu cô vào những bước nhảy dặt dìu tình tứ của bản La Paloma…….

    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Định viết dài thành truyện cho mọi người đọc mà sao cắn bút viết mãi không ra, thôi thì đành kể vậy, mỗi ngày một chút:

    Sau đó V ngỏ ý nhờ tôi dạy khiêu vũ , cô nói chỉ còn hơn một tháng nữa là đến sinh nhật của mình, cô ước ao trong đêm sinh nhật được cùng ai đó nhảy một bản Valse thì thật là hạnh phúc, và tôi đã nhận lời. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều dành một hai tiếng để dạy cho V điệu Valse.

    Kể đến đây chắc mọi người đều cười vì cho rằng tôi biết gì về khiêu vũ mà dạy? Cho tôi “khoe” một chút nhé: SV…. nổi tiếng ở Sài gòn về các món “ăn chơi”, nhất là khiêu vũ; Các cô SV Tổng hợp, Sư phạm , Y khoa…mê như điếu đổ những bước nhảy điêu luyện và nhẹ tênh của chúng tôi. Phải nói khiêu vũ là một đam mê lớn và đã gắn liền với chúng tôi suốt thời làm sv, chúng tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian để theo học các vũ sư nổi tiếng ở SG thời đó như NT, HN…Hầu như tuần nào cũng tổ chức khiêu vũ, lúc nhà người này, lúc nhà người nọ, thương nhất là mấy cô nuôi dạy trẻ, thỉnh thoảng cho chúng tôi mượn phòng học của các bé để tổ chức . Hồi đó chúng tôi quen rất nhiều nhóm bạn: các cô SV Tổng hợp, Sư Phạm, Y khoa…các cô bán mỹ phẩm ở chợ Tạ Thu Thâu, bán vải chợ An Đông, các cô nuôi dạy trẻ, các bà sồn sồn ham vui...


    (Còn tiếp)
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  10. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Anh bịa mờ,nên mới phải cắn bút.Thui,đừng cắn bút nữa,trả lời câu nhoc hỏi ở trên đi anh:với tôi,Ty là Em ý.

Chia sẻ trang này