Ngôi nhà màu tím - Tầng 6 - Trao chân tình sẽ nhận được yêu thương.....

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 26/06/2011.

8634 người đang online, trong đó có 1084 thành viên. 11:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 11 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 11)
Chủ đề này đã có 34493 lượt đọc và 1109 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]






    Cafe một mình ... sáng nay ngồi khóc một mình....từng giọt sầu rơi lặng lẽ...biết ta xa nhau thật rồi [};-
  2. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay đứng ngoài cổng đón MM ra khám, mà chỉ nhìn, không nói gì, không chạy đến ôm hôn vào tặng hoa được vì đang lái xe..............


    Bi h tặng bù nè............

    http://www.******.com/raovat_pictures/1/qxo1254533035.jpg
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    hihi, VN đáng yêu thật đó mấy bồ ơi :x

    Em nói thật đóa, không biết có sợ nhóc giận không nhỉ :p ( nhóc ơi, nhóc àh bỏ qua cho tui nhé ... chạy thôi :p)
  4. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Bài thơ trong tù

    Trước đây lỡ dại một lần
    Mà nay tôi phải chung thân ngục tù
    Nghĩ lại mới thấy mình ngu
    Tỉnh con mộng đep, thực hư rõ ràng
    Khi xưa nhẹ dạ yêu nàng
    Bi chừ`quá muộn, tan hoang cửa nhà
    Thuở đầu nàng rất nết na
    Đi thưa , về dạ , hiền hòa dễ thương
    Cùng nhau , tối ngủ chung giường
    Ăn cơm chung chén , ra đường chung đôi
    Nàng thề chỉ có mình tôi,
    « Em sẽ mãi mãi, suốt đời yêu anh »
    Ngờ đâu thỏ lại mọc nanh
    Mèo già hóa cáo, bụt lành hóa ma
    Nói ra thì sợ người ta,
    Chê cười, chế ngạo nói là mát dây
    Nhưng thôi cho phép hôm nay
    Vài hàng tâm sự giải bâỳ đời tôi

    ***
    Về nhà mới một tháng thôi
    Nàng đã chễm chệ lên ngôi nữ hoàng,
    Bắt tôi sắm bạc, mua vàng
    Nhà to, cửa rộng, vinh quang mặt mày
    Một mình, ba dzốp tôi cầy,
    Cong lưng trả nợ, hao gầy tấm thân
    Bảy ngày, bảy tối trong tuần
    Về khuya, đi sớm, khi gần, lúc xa
    Thê’ mà nàng cũng chẳng tha,
    Bắt tôi làm bếp, quét nhà, rửa xe,
    Còn nàng thì cứ lè phè
    Công dung ngôn hạnh chẳng ke, chẳng cần
    Nàng theo đạo phái tam không,
    Không may, không nấu và không giặt đồ
    Nàng yêu nhạc trẻ , đít - cô
    Nguyên Hưng, Tuấn Vũ, Don Hồ, Chế Linh
    Thế Sơn, Trường Vũ, Mạnh Đình
    Phòng riêng, bốn vách toàn hình mấy cha
    Phim Hàn, phim Việt, phim Hoa
    Mỗi ngày vài bộ, ở nhà nàng xem
    Tối khuya khi phố lên đèn
    Nàng bèn mếch - kốp mon men qua cầu
    Đi thăm chú chệt phố Tàu
    Kêu tô mìn thánh bắt đầu nàng ăn,
    Ăn rồi mà vẫn ngứa răng,
    Làm tô cháo vịt, bún măng, bún bò
    Phở gà, hủ tíu Mỹ Tho,
    Dăm tô mới đủ vừa no bụng nàng !
    Bụng đầy, xuống phố lang thang,
    Đi xem quần áo mấy hàng mới ra,
    Sa-Tô, Gia-Cốp , Dza-Ra,
    Nàng vô , nàng sắm bóp da, quần bò
    Váy đầm, áo vét , măng-tô
    Bao nhiêu cũng được, chẳng lo, chẳng phiền,
    Vi – Dza cứ sạc triền miên
    Biu về cuối tháng lấy tiền của tôi,
    Đem ra trả nợ mấy hồi,
    Làm tôi đau đớn rã rời chân tay
    Thôi đành ngậm đắng nuốt cay,
    Đàn ông sợ vợ biết ngày nào khôn ?
    Dậy vợ từ thuở còn non
    Dậy bà má vợ lúc còn ở xa
    Má vợ là má người ta
    Đừng bao giờ rước về nhà ai ơi !
    Như tôi thì quá muộn rồi
    Lửa tình đã tắt , cuộc đời đi đoong
    Còn đâu thời buổi vàng son,
    Trên răng dưới dzê’, chẳng còn một xu
    Có mắt mà cũng như mù
    Chỉ còn có nước đi tu cho rồi


    (Sưu tầm)

    Tềnh iu là zậy đó Nhóc ui! nhớ chọn con CK nhẩy:)>-
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Anh Blue à, thế ngủ dậy là hết iu à anh?
  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    hic..........hic............ để anh chạy trước, mọi người khỏi chạy nhé. Hay chạy ngược chiều với anh cũng được
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Bồ ơi đừng mở nhạc tự động nữa đi, ko có EB ko được vào online đâu bồ, EB cứ vào là nó load nhạc về, ko có nó cứ bật ra ko vào được, cám ơn
  9. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    Nếu có được một giấc ngủ ngon, sâu thì sẽ có một giấc mơ đẹp. Sau giấc ngủ sẽ cảm nhận được giấc ngủ thật cần thiết, thật bổ ích, và càng yêu........ giấc ngủ hơn....... rồi sống và làm việc với tinh thần sảng khoái nhất.........yêu đời, yêu người nhất.

    Rồi về bên nhau để được hưởng thụ từng đêm giấc ngủ no tràn hạnh phúc và bình yên.

    Cảm giác về trạng thái của từng "kiểu" giấc ngủ sẽ tương ứng với từng cung bậc của tình yêu.

    Mời các bạn cùng ngẫm nhé.............
  10. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    phút lặng thầm trái tim

    [​IMG]


    Khi em áp mặt vào ngực anh về phía trái tim
    Tiếng đập cánh nhẹ nhàng của loài chim bay lên từ đó
    Tiếng biển chiều mênh mông sóng vỗ
    Tiếng vó ngựa khua đều
    Thoáng chốc nhói lòng em
    .
    Khi em áp mặt vào ngực anh về phía trái tim
    Sự êm dịu vỗ về như thủy triều tràn lấp
    Giọt nước mắt lấp lánh trong ánh nhìn
    Em biết em hạnh phúc
    Không hề chiêm bao
    .
    Nếu trong đời ta vĩnh viễn có nhau
    Phút lặng thầm trong trái tim được áp mặt vào ngực anh lắng nghe niềm tin cậy
    Nghe sóng vỗ êm ru mỗi lần trở dậy
    Tiếng chim bay lên từ tổ ấm trước hiên nhà
    Tiếng lục lạc rung theo vó ngựa ngoài xa
    Và giấc ngủ bên anh êm đềm những giấc mơ trẻ nhỏ
    Nỗi buồn đìu hiu sẽ vỡ
    Khi anh thức giấc mỉm cười
    Nụ hôn đầu ngày tách vỏ những niềm vui
    Phút thầm lặng trái tim bỗng dịu dàng đến thế …
    .
    Khi em áp mặt vào ngực anh
    Hạnh phúc cũng len vào rất nhẹ
    Hạt mầm em trên đất khỏe đâm chồi!…​
    [ Phạm Thị Ngọc Liên - trích tập "Biển đã mất"-1990 ]

Chia sẻ trang này