Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8447 người đang online, trong đó có 1083 thành viên. 14:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33598 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Red về nhà đấy à, Em bé tặng Red và nhà mình bài này [};-

    15 mẹo chụp ảnh phong cảnh lúc thiếu sáng

    Chụp ảnh phong cảnh trong điều kiện thiếu sáng là một trong những thử thách lớn. Tuy vậy, nếu có kĩ năng và khéo léo một chút, kết quả thu được sẽ rất ấn tượng.

    [​IMG]


    “Nhân vật” cho bức ảnh của bạn có thể là quang cảnh một thành phố đầy năng lượng, cũng có thể là một buổi chiều trên biển đẹp như tiên cảnh. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu vài mẹo nhỏ rất đáng quan tâm khi chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.
    1. Săn ảnh lúc chạng vạng. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị những dụng cụ cần thiết, cũng như chụp thử trước vài phô ảnh để đảm bảo cảnh sẽ đúng ý và đón trước những vấn đề có thể làm hỏng tấm ảnh. Cảnh thành phố sẽ ấn tượng nhất nếu được chụp từ xa và cao, trong khi cảnh biển thường sẽ đẹp tuyệt nếu bạn chụp từ gần ven bờ cát. Khi ánh sáng bắt đầu nhá nhem, bạn sẽ chỉ có khoảng 20-30 phút để tối ưu hóa các bức ảnh của mình, vì vậy hãy sẵn sàng trước mọi tình huống có thể xảy ra.
    2. Thời gian tốt nhất để chụp một phô ảnh thiếu sáng sẽ bắt đầu khoảng nửa giờ trước hoàng hôn và kéo dài khoảng nửa giờ đến 1 giờ. Đó sẽ là khoảng thời gian dải màu của bầu trời đẹp hơn cả, thường sẽ là sự pha trộn giữa sắc hồng, tím, đỏ cam và đôi khi còn lại đôi chút sắc xanh huyền ảo. Sự chuyển màu này đồng thời cũng hữu dụng cho bạn, vì nhờ đó, thời gian phơi sáng sẽ giảm so với việc chụp ảnh đêm, bên cạnh đó đối tượng chụp nhìn vẫn khá rõ nét và không bị quá lẫn vào khung cảnh.
    3. Bí quyết để có một bức ảnh chụp thiếu sáng không tì vết là khoảng thời gian phơi sáng đủ dài, đồng nghĩa với việc tốc độ sập cửa chậm. Do đó, không nghi ngờ gì về việc một chân máy đủ chắc chắn sẽ cực kì cần thiết cho bạn.
    4. Nếu bạn không có chân máy, nhưng lại đang rất cần cố định máy để chụp một tấm ảnh, hãy cố gắng tìm cách nào đó để hỗ trợ, chẳng hạn như đặt máy trên hàng rào, trên mặt đất, trên balo, thậm chí là trên giày của bạn, hay trên nóc thùng rác, nếu cần – có rất nhiều cách để giải quyết chuyện này. Nếu bạn thật sự không thể tìm được một điểm cố định máy nào, hãy thử dựa vào tường hoặc một nơi nào đó đủ chắc chắn, áp máy ảnh thật chặt vào đó và giữ nó chắc chắn nhất có thể bằng tay khi chụp.


    [​IMG]


    5. Sau khi cố định máy ảnh với chân máy, chuyển sang chế độ lấy nét bằng tay hoặc ưu tiên cửa trập nếu bạn muốn. Giảm ISO xuống khoảng 100 và chụp với tốc độ sập cửa khoảng 15 đến 20s (bạn sẽ cần chụp thử và chụp lỗi vài lần để tìm được một giá trị tối ưu nhất). Về khẩu độ, bạn sẽ cần chụp với DOF lớn để đảm bảo các đối tượng ở xa vẫn đủ rõ, vì thế hãy thử với khoảng f9 đến f14.
    6. Đối với ống kính, ống kính càng nhanh sẽ càng cho kết quả tốt. Một ống kính góc rộng sẽ thu được toàn cảnh trong ảnh chụp, thường thì ống kính 12-24mm hoặc 1 ống kính fisheye 10.5 sẽ cho kết quả rất ấn tượng. Tuy vậy, ống kính zoom cũng sẽ rất hữu dụng khi bạn chụp cảnh thành phố và muốn cả đường chân trời cũng được thấy rõ trong bức ảnh của mình.
    7. Sử dụng chế độ cân bằng tự động có thể sẽ làm giảm độ rực rỡ của màu sắc trong bức ảnh. Vì thế, hãy chỉnh cân bằng trắng theo ý bạn, thường vào khoảng 5500k. Bạn cũng nên chụp chế độ RAW để có thể điều chỉnh lại cân bằng trắng nếu cần.
    8. Một thủ thuật nhỏ khác là việc sự dụng một thiết bị điều khiển chụp từ xa, như khiển không dây ML-L3 của Nikon – thích hợp với hầu hết máy Nikon phổ biến: D40, D40x, D80 và D90. Ngoài ra còn rất nhiều lựa chọn khác cho bạn. Lợi ích của một thiết bị điều khiển chụp là nhiếp ảnh gia có thể đảm bảo tránh được trường hợp vô tình chạm vào máy trong thời gian phơi sáng, khiếp phô ảnh bị nhòe, thậm chí hỏng hoàn toàn. Một mẹo khác cho tình huống này, nếu bạn không có điều khiển từ xa, là đặt chế độ chụp hẹn giờ.
    9. Các nhà sản xuất máy ảnh đang không ngừng nỗ lực để đẩy công nghệ của máy ảnh số ống kính rời (DSLR) vượt qua mọi giới hạn. Gần đây nhất là sự xuất hiện đáng chú ý của Nikon D3S với khả năng chụp tại ISO từ 200 tới con số ấn tượng, 12.800. Trong tương lai, rất có thể con số này sẽ lên tới 102,400 chẳng hạn. Với ISO cao hơn, nhiếp ảnh gia có thể chụp hiệu quả hơn trong điều kiện thiếu sáng với tốc độ sập cửa tăng đáng kể.
    10. Việc bật chức năng Mirro Lock – up (nếu có) cũng là 1 mẹo hữu dụng. Đầu tiên, bạn giữ chặt nút bấm chụp (trigger) để khóa gương phản xạ (mirror), đợi máy ngừng rung, ấn nút bấm chụp 1 lần nữa để bắt đầu phơi sáng, và đừng quên giữ chặt nó đủ lâu như bạn đã dự tính.
    11. Mặc dù những “ông lớn” như D3S có thể giải quyết nhiễu trong ảnh một cách đáng ngưỡng mộ, nhưng không phải tất cả các máy ảnh đều có thể làm được điều này. Do đó, nếu máy của bạn không đạt được ISO đủ cao, bạn vẫn có cách khác để giảm được nhiễu. Trước hết, thiết bị của bạn thường có chế độ Noise Reduction. Đừng quên bật chế độ này để máy tự động tìm kiếm những pixel màu lỗi trên ảnh và thay bằng các giá trị chuẩn. Tất nhiên đây không phải là cách tốt nhất, nhưng là lựa chọn không tệ. Ngoài ra, có rất nhiều phần mềm hỗ trợ giảm nhiễu cho ảnh của bạn, điển hình và phổ biến hơn cả là Photoshop.
    12. Kết hợp những yếu tố thật của quang cảnh với một vài sắp đặt có chủ ý sẽ làm cho bức ảnh của bạn có ý nghĩa hơn nhiều. Ví dụ, phối hợp giữa ánh sáng thực và nhân tạo sẽ làm cho cảnh thành phố trở nên cực kì ấn tượng. Nếu bạn chụp phong cảnh, một hàng cây nằm ngang, một hàng rào của trang trại… chẳng hạn, sẽ là những điểm nhấn đắt giá. Tương tự như thế, cảnh biển sẽ đẹp hơn nếu xuất hiện một ngọn hải đăng, một vách đá hay một đoạn đê trong khung hình của bạn.

    13. Bạn nên sử dụng chế độ đo sáng Matrix (đo theo đánh giá chung – đa điểm) và chụp thử vài phô với các đối tượng có trong bố cục để chọn ra giá chị chuẩn nhất trước khi chụp thật. Tốt hơn cả là bạn nên bắt đầu với các vùng sáng trung bình thay vì vùng tối hoặc sáng, và nếu bạn sử dụng ống kính zoom, hãy chỉnh ống kính để đánh giá kĩ chi tiết của đối tượng trước khi zoom lại và chụp.

    14. Một mẹo nhỏ hữu dụng khác là chụp với chế độ AEB (Auto Exposure bracketing – chụp liền 3 kiểu với 3 chế độ phơi sáng khác nhau). Sử dụng Aperture priority (ưu tiên khẩu độ) và đo sáng ở 1 vùng trong cảnh (rồi lặp lại các bước này với lần lượt các vùng khác). Đừng quên quan sát Histogram để đảm bảo có kết quả chính xác nhất. Giữ nguyên khẩu độ và ISO, cho thay đổi giá trị phơi sáng. Sau này bạn sẽ kết hợp các tấm hình thu được trong quá trình chỉnh sửa để có 1 bức ảnh đúng ý nhất.
    15. Một điều tuyệt vời của công nghệ, đó là bạn có thể xem lại kết quả ngay lập tức. Rất nhiều kĩ thuật của bạn có thể chỉ là thử nghiệm hoặc gặp trục trặc khi thử lần đầu. Hãy luôn sử dụng Histogram để theo dõi sự phơi sáng. Histogram đôi khi sẽ báo cho bạn rằng một phần của bức ảnh bị cháy, như một vùng sáng hơi quá trong bức ảnh chụp cảnh thành phố lúc chiều tà chẳng hạn, nhưng điều đó nhìn chung vẫn chấp nhận được. Một bức ảnh lý tưởng sẽ cho bạn thấy một bầu trời hoàng hôn ánh sắc đỏ tím, pha màu xanh kì ảo, mà vẫn không làm mất các chi tiết của một tòa nhà phía dưới.

  2. hiep2003

    hiep2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình hả cô, thử chút xem >:)

  3. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Có cười không đó, cười là không giữ lời hứa đó nhé[};-. Tiếp tục lục mấy cái cũ gom về nhà

    Giờ thì không được khóc đó nhé[};-


    [​IMG]

    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ

    (Bùi Sim Sim)

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời


    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh


    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...

    [​IMG]





    Em bước ngược giấc mơ để tìm về những cảm xúc cũ của ngày mùa đông đầu tiên gặp... Anh ngơ ngác ngồi sau xe người khác... tìm e giữa dòng người xuôi ngược.... Khó lắm ... tìm được em khó lắm anh à...

    Em bước ngược yêu thương... để tìm về dối trá, để nói anh đi đi... để nhẫn tâm thấy anh đau khổ... để mong con tim mình bình yên đi một chút... để rồi...lại bước ngược những dằn vặt và ám ảnh trở về với anh... Bước ngược những sợ hãi và lo toan... để tìm về nơi bình yên lắm của những cơn bão lòng... Thèm sà vào lòng anh lắm nhưng lại sợ...Sợ lắm vì biết anh sẽ lại đi... Đâu sẽ là bến bình yên của những cơn bão tới?



    Em bước ngược những hoài nghi và tham vọng để gọi anh quay trở về... mặc kệ tất cả, không biết ngày nào mình xa nhau .... Chỉ biết sẽ không phải là hôm nay...



    Em bước ngược những tình yêu vĩ đại... bước qua những tình yêu mãi mãi... để dành cho anh một tình yêu nhỏ xíu... bé lắm nhưng là của riêng em thôi... Một tình yêu đặc biệt của riêng em!



    Em bước ngược sự ích kỉ để nghĩ thật nhiều cho anh...và...



    Mong cho hôm nay trời đừng mưa nhé... Em không cô đơn và hoảng sợ trên con phố tấp nập... Anh không chạy ra giữa trời để tắm mưa... và mang về những cơn ho hen mỗi đêm ngủ...




    Trời hôm nay đừng nắng quá nhé... Chắc anh sẽ phải ra ngoài nhiều... Nắng sẽ làm anh đen cháy ra trông lạc lõng trong chiếc áo sơ mi không phù hợp...




    Mong cho 365 ngày trời dịu mát... để em không nhớ thắt lòng mỗi khi ông trời khóc... Để anh không đen sạm da khi ông ấy nổi giận... để nhặt gió vỗ về những nỗi đau... để gom hơi ấm về sưởi con tim... Nếu như có lúc ta để lạc nhau khiến con tim mình thấy giá lạnh... để mãi bình yên và nhớ về nhau thôi nhé... tất cả đã đi qua rồi... Qua rồi anh ạ!
    (st)

  4. hiep2003

    hiep2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2009
    Đã được thích:
    0
    oh good >:)
  5. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64
    Hì hì, cảm ơn EB lắm, đúng điều em đang quan tâm.

    EB đọc cái này xem, CN mới đọc cười muốn chít

    (Nguồn: *********, TG nvsp18)

    Chơi DSLR, cái được và cái mất....

    Em thấy từ khi bắt đầu chơi DSLR - hay còn được gọi với những cái tên khác như "BƯỚC CHÂN VÀO CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ" hay "NHẢY VÀO HỐ VÔI" thì được nhiều thứ nhưng cũng mất nhiều thứ.

    Em liệt kê cái được và cái mất, các bác ý kiến em sẽ update dần.

    ĐƯỢC
    1. Được đi chụp hình.
    2. Quen thêm được nhiều bạn bè - đặc biệt là các em mẫu xinh [​IMG]
    3. Giảm stress sau thời gian làm việc và học tập mệt mỏi [​IMG]
    4. Được sống có mục đích và đam mê , thêm tinh thần ham học hỏi dù đã già (daithanhthai)
    5. Bớt nhậu, còn tiền đâu mà bia bọt. Đang ôm cái máy bạn gọi đi thì sợ nhậu xong xỉn rớt máy thì teo => chạy về nhà cất => lười ko đi nữa => bớt nhậu (SGC)
    6. Ích lợi của việc dùng DSLR là đã bỏ được thuốc lá (nghiện hơn 20 năm rồi nha) vì thèm con tele, bớt được nhậu nhẹt vì không có tiền.... (windylife)
    7. Kiến thức về nhiếp ảnh -> không còn bị mấy thằng chụp có trình tào lao "khè" (benkhang)
    8. Nhãn quang nhìn cuộc sống, phong cảnh, v.v... khác hơn khi xưa chưa chơi DSLR (tốt hơn hay xấu hơn cũng... chả biết). (benkhang)
    9. Nhìn "cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao" (benkhang)
    10. Bạn bè có cùng sở thích ở khắp mọi nơi. Cứ thấy cầm máy ảnh thì la lết vào hỏi chuyện 1 chút lại thành quen. (binhpt)
    11. Đem lại niềm vui cho 1 số người nhờ những tấm ảnh của mình chụp được. Ảnh xấu, nhưng người được tặng ảnh thích. Còn nhớ mình còn được gọi là "khách mối" của 1 hàng bánh xèo ở Long An, được chăm sóc đặc biệt hơn hết đơn giản nhờ chụp ảnh của Bác chủ tiệm, rồi sau đó rửa ảnh ra và đem đến tận nơi tặng ảnh lại. (binhpt)
    12. Được có lý do la cà khắp nơi, được thức sớm đi lang thang. (binhpt)
    ....

    MẤT
    1. Tốn tiền... tốn nhiều tiền... tốn rất nhiều tiền.... và cuối cùng là tốn rất rất.... rất nhiều tiền [​IMG]
    2. Ảnh chụp thường không có mặt của mình, chỉ khi lưu niệm chụp bằng tripod may ra mới có mặt [​IMG]
    3. Thời gian (mất thêm cái không thể lấy lại, mà lại mất nhiều nhất). (benkhang)
    4. Mất đi sự thanh thản hưởng thụ cái đẹp cuộc sống (gặp cảnh đẹp ai cũng lo vui chơi hưởng thụ, mình thì lui cui kiếm chổ chụp ảnh hay bị "sai" chụp ảnh). (benkhang)
    ....

    BỊ
    1. Nhiều khi tức vì có cảnh đẹp mà ko mang máy theo (Airblade14)
    2. Nhiều khi tức vì mang máy theo cả tuần mà chả có cảnh đẹp (Airblade14)
    3. Vợ giận thường trực (daithanhthai)
    4. Mỏi cổ (Em thích chụp phong cảnh bầu trời), dơ quần áo (nằm lê bò càng) (BBnewBB)
    ....

    TẬT - BỆNH [​IMG]
    1. Bệnh là gặp gái đẹp cứ lòm dòm xem có thể quáng giá lên làm mẫu không (mượn câu nói của người khác).
    ....

    Slogan của topic "Những cái mất ấy chả đáng bao nhiêu so với những cái mình có được từ nhiếp ảnh. "
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Red à, thú ham mê chụp ảnh được nhiều hơn mất, em bé cũng có cái thú thích chụp ảnh mà tốt kém lắm, chụp rất nhiều, nhưng sau không giữ được...Hơn nữa khi em bé ham mê cái gì là quên hết tất cả mọi thứ trên đời, cho nên hay bị bố không đồng ý về điều này đấy.
  7. hiep2003

    hiep2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2009
    Đã được thích:
    0
  8. hiep2003

    hiep2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/12/2009
    Đã được thích:
    0
  9. RedLantern

    RedLantern Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Đã được thích:
    64

    Cảm ơn bác Deckese nhé, hôm nay ở chỗ em mưa mãi, dù là tháng 7, mà nghe lại thấy hay quá. Thích bài này mà Xuân Phú hát cơ:-*
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8LDUDb4N0E


    Tặng bác Deckese bông hoa này, mới chụp trong cơn mưa hồi chiều, em đặt tên cho nó là

    ...Vì anh gọi tên em là nhan sắc...
    [​IMG]
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này