Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5286 người đang online, trong đó có 516 thành viên. 18:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33605 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. Deckese

    Deckese Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=AXaamtf5rJ

    Ảo Ảnh
    Yêu cho biết sao đêm dài Cho quen
    với nồng cay Yêu cho thấy bao lâu đài
    Chỉ còn vài trang giấy Dòng mực xanh
    còn đấy Hứa cho nhiều dù bao lời nói
    Đã phai tàn thành mây thành khói
    Cũng xem như không mà thôi
    Những ân tình em đong bằng nước mắt
    khóc cho đầy hai chữ tình yêu
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ thuỷ chung nhất chỉ muốn sống với một người đàn ông,
    nhưng họ muốn có nhiều người đàn ông chết mê chết mệt vì họ.
    [-X[r37)]

    KA-RƠ (NGA)

    Đúng không zậy các cô nhà mình?:-bd[-)
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé chào MM, MM vẫn là MM :))
    EB đùa MM thôi, cái này MM phải hỏi CT của MM, chứ hỏi mấy tiểu thư sao biết được MM
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ảnh này đẹp quá [};-[};-[};-[};-[};-
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Khuya sương lạnh … nửa địa cầu tĩnh lặng
    Trắng không gian, tràn ... buốt cả cô đơn.

    Ánh trăng lẻ hoang vu trùm mây ngủ

    Cuộn bầy sao ấp ủ lánh đông về.

    Gió nhạt nhòa gió chẳng thấm yêu đương

    Vồn vã mãi mà dường tan tác quá.

    Đêm băng giá lòng buồn nghe ấm lạ

    Nửa nhớ em nửa cả muốn quay về.
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Sóng

    Dữ dội và dịu êm
    A`o ào và lặng lẽ
    Sóng không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể

    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau vẫn thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ

    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức

    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh - một phương

    ở ngoài kia đại dương
    Trăm nghìn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời các trở

    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa.

    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỏ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.

    Xuân Quỳnh

    __________________
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này