Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6258 người đang online, trong đó có 633 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33612 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Xa Vắng Quá

    [​IMG]

    Xa vắng quá bồn chồn đi hỏi cát
    Đường đông người đâu nhỉ dấu chân em
    Xa vắng quá một mình đi hỏi bến
    Người sang đò có dặn sóng gì thêm
    Xa vắng quá tần ngần đi hỏi chợ
    Người mua gương dạo ấy có hay về
    - Người mua gương chỉ một lần trở lại
    Soi tưng bừng rồi lặng lẽ quay đi
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Một Chiều Ngược Gió

    [​IMG]

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều nay – em biết, một mình em…

  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Lòng buồn như phố lúc trời mưa

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=WNf36wJ5QP

    Trong một buổi chiều đìu hiu như chiều nay,
    nghe nhạc Trịnh thật là hợp hoàn cảnh.
    Giọng ca của người nhạc sĩ già trầm khàn,
    đầy từng trải và nghe như nhiều nỗi đau chất chồng.
    Nhưng lời ca thì rất trẻ và đầy tình yêu với cuộc đời,
    với con người “Em 20 tuổi em là nắng. Em là 20 tuổi em là mưa…
    Em 20 tuổi em bây giờ. Chân qua phố phường phố ngẩn ngơ…”

    Nhưng rồi “Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về.
    Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya…”

    Để thành phố trong chiều mưa thu vắng em,
    mây không buồn trôi, đường phố quên chưa lên đèn
    “Chiều mưa không có em bờ đá công viên âm thầm.
    Chiều mưa không có em giăng mắc mây không buồn trôi
    Chiều mưa không có em đường phố quên chưa lên đèn.
    Chiều mưa không có em biết lấy ai chia hờn tủi”.


  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thơm Từng Cơn Gió

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=onxwLAsGVW

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Hà Nội vào thu…
    Hoa sữa lúc thì nồng nàn lúc thì thoang thoảng.
    Nhưng luôn luôn quyến rũ và mang đến cảm giác yên bình,
    trong trẻo.Chợt nhớ câu hát về mùa thu Hà Nội:
    “Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
    Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
    Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua. “

    Mình thích mùa thu, đặc biệt lại là mùa thu Hà Nội.
    Vừa lãng đãng, vừa dịu dàng, lại có lúc rất rực rỡ.
    Đẹp nao lòng! Hãy thử tưởng tượng, vào những buổi chiều
    thu như thế, sau giờ làm, đi xe chầm chậm trên những
    con đường rợp bóng cây và thơm hương hoa sữa.
    Cảm giác như bao mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống
    lắng lại sau lưng. Thấy lòng bình yên đến lạ.
    Và thấy yêu người hơn…
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này