Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6258 người đang online, trong đó có 633 thành viên. 22:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 33612 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Em sẽ về đâu

    [​IMG]

    Anh đã đi rồi đời như ngừng trôi
    Con đường vẫn dài sẽ mình em bước
    Anh đã quên rồi còn chi để nói
    Kỉ niệm xa rồi chỉ mình em nhớ

    Trong vòng tay ngày xưa
    Ngày tình đôi ta mặn nồng
    Sao người mau đổi thay
    Tình còn mãi đây

    Này gió đưa mưa về nơi cuối trời
    Người đã xa xôi cuộc tình cay đắng
    Còn chi để ngóng chờ khi tình đã vỗ cánh bay
    Lệ rơi trong giây phút ta chia lìa

    Tình chỉ mãi đẹp giây phút ban đầu
    Tình dở dang vì dòng đời hai lối
    Mình em cất bước trên đường xa
    Và biết bây giờ anh sẽ về đâu
  4. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  5. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]


    Bắt cá mùa nước nổi..........

    [​IMG]


    [​IMG]
  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    AN GIANG MÙA NƯỚC NỖI
    MỘT THOÁNG QUÊ HƯƠNG
    [​IMG]An Giang có nhiều đặc sản và có lẽ chính cái tên An Giang cũng là thứ “đặc sản” riêng của đồng bằng sông Cửu Long. Nơi ấy có những đồng lúa thẳng cánh cò bay, những dãy núi mang màu huyền thoại và những thứ quà riêng của đồng bào dân tộc Chăm, Khmer…


    Nếu đến An Giang, thời điểm thích hợp nhất là vào khoảng tháng Tư âm lịch, khi ấy mọi người nô nức đổ xô tham gia lễ hội viếng miếu Bà chúa Xứ một lễ hội mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương. Tuy nhiên, nếu muốn thật sự khám phá An Giang thì phải canh đúng mùa nước nổi, khi mà mọi sinh hoạt đều lênh đênh trên biển nước mênh mông. Khi ấy, nhịp sống đồng bằng mới thật sự trỗi dậy

    An Giang mùa nước nổi - Nét đẹp đồng bằng
    Được mệnh danh là vựa lúa của đồng bằng Sông Cửu Long, An Giang là một trong những tỉnh có diện tích trồng lúa lớn nhất nước với sản lượng trung bình 10 tấn/ha. Những cánh đồng lúa bạt ngàn tít tắp đủ làm no mắt nhiều khách thập phương. Nhưng thời gian này, lúa cũng đã được gặt xong, người dân đang sẵn sàng cho một mùa nước nổi đang dâng - mùa sinh nhai của người dân đồng bằng. Người ta trông chờ ở những mẻ cá lớn, những buổi chèo thuyền mắc lưới trên sông. Đặc sản mùa này là cá đồng, nhiều nhất là cá rô, cá trê, cá lóc, cá linh… Người An Giang vẫn tự hào quê mình còn nhiều tôm cá chứ nói như một người dân bản xứ thì: “Cá tôm bây giờ hiếm hoi lắm, không nhiều như hồi đó, mấy miệt khác cũng kiệt hết rồi”. Mùa nước nổi cũng là lúc trẻ con tha hồ chèo xuồng theo cha mẹ, khoái chí với những lúc đi câu, gỡ lưới.

    [​IMG]

    An Giang cũng là nơi còn giữ được nghề làm câu truyền thống. Đến xóm câu phường Mỹ Hòa - Thành phố Long Xuyên vào những ngày này mới thấy không khí nơi đây nhộn nhịp hơn hẳn bởi nhà nhà đều tranh thủ làm để kịp giao hàng cho các tỉnh miền Tây chuẩn bị vào mùa. Những chiếc lưỡi câu đủ loại, từ lưỡi câu cá lòng tong, cá trê, cá lóc đến câu cá biển đều có cả. Nhà nào cũng có năm, ba người làm, đông nhất là phụ nữ và trẻ em. Mùa nước nổi cũng là mùa người ta dành những mớ cá ngon nhất cho những vại mắm không thể thiếu trong nhà. Đặc sản đồng bằng cũng chính là đây.

    Du lịch Núi Sam - Nét lạ đồng bằng

    [​IMG]

    Vừa mang nét quyến rũ của một vùng sông nước miền Tây, vừa có nét kỳ vĩ của những dãy núi cao gần biên giới, An Giang có sức hút lạ lùng đối với nhiều du khách. Cách Thành Phố Long Xuyên khoảng 60km đi về hướng Tây theo Quốc lộ 91 là đến thị xã Châu Đốc, nơi có ngọn núi Sam nổi tiếng. Từ xa, chúng ta có thể thấy núi có dáng dấp như một con sam đeo bám trên cánh đồng xanh mênh mông. Tên gọi Núi Sam cũng xuất phát từ đó. Ngoài ra, theo truyền thuyết thì nơi này xưa kia từng là hòn đảo nhô lên trên biển, có nhiều Sam sinh sống nên được gọi là “Học lãnh Sơn” nghĩa là núi con Sam. Những hang động tự nhiên cùng hệ thống đền, chùa cổ kính trên sườn núi tạo nên một phong cảnh đẹp, hữu tình giữa vùng đồng bằng trù phú. Nơi đây cũng tập trung nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử văn hóa được Bộ Văn Hóa công nhận, xếp hạng như: Chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang, Miếu Bà Chúa Xứ … và nhiều thắng cảnh đẹp như đồi Bạch Vân, vườn Tao Ngộ... Miếu Bà Chúa Xứ là một trong những công trình kiến trúc đẹp và tôn nghiêm. Hàng năm có lễ vía Bà vào tháng Tư Âm lịch, thu hút nhiều khách hành hương.

    Đặc sản mắm Châu Đốc

    [​IMG]Mắm là một món ăn khá phổ biến ở miền Tây nhưng chỉ ở Châu Đốc mới có những thứ mắm ngon và đặc biệt nhất. Tính sơ cũng đã có gần 40 loại như: mắm ruốc, mắm thái, mắm ba khía, mắm tôm, mắm tép, mắm còng; mắm sặt, mắm trê, mắm lóc, mắm rô, mắm trèn, mắm cá linh, mắm cá chốt, mắm chuột, mắm cá cơm, mắm cá thiểu, mắm cá lòng tong, mắm cá mè vinh, mắm cá trèn lá, mắm cá trèn mỡ, trèn bầu... Tùy theo từng loại mà có thể chế biến hay ăn liền. Mắm ngon là thứ mắm ráo, thớ cá trong, đỏ, thơm lừng.

    Một thứ đặc sản trong các loại mắm là mắm ruột. Mắm này được làm từ ruột và trứng cá lóc nên rất hiếm. Mắm thái cũng là một loại mắm ngon và đắt. Mắm được làm từ cá lóc trộn với đu đủ thái sợi đỏ au, giòm rụm. Du khách có thể tìm đến các thương hiệu nổi tiếng như mắm bà giáo Khỏe, mắm bà giáo Thảo, mắm Hai Xuyến... để chọn mua. Đây là thứ quà không thể thiếu khi đến Châu Đốc. Món ăn này đã từ lâu làm say lòng biết bao du khách. Chỉ cần nhìn những gian hàng mắm chi chít ở khắp các chợ đã không thể kiềm lòng. Người bán hàng cũng không cần mời mọc nhiều, du khách đã tự thấy mình muốn gói lấy mấy cân.

    An Giang đối với nhiều người vẫn còn quen mà lạ. Quen bởi năm nào cũng đến nhưng chỉ viếng Miếu bà Chúa Xứ rồi… về ngay trong ngày. Nên đi An Giang nhiều mà vẫn không biết hết An Giang! Dành vài ngày để thăm thú, ngắm cảnh đẹp, thưởng thức món ngon cũng là món cách thư giãn thú vị. Đi để biết ngoài Miếu Bà, An Giang còn nhiều nơi khác để khám phá…
  8. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Yêu ai, yêu cả một đời
    Tình những quá khắt khe khiến cho đời ta
    Đau tủi cả lòng vì yêu ai mà lòng hằng nhớ
    Năm tháng trôi lạnh lùng hoài
    Tình đó nhắc nhở luôn đến ta tình ai
    Nhớ cả một trời Tình yêu kia mà lòng nào quên.
    Lòng vẫn biết nếu yêu rồi một ngày
    Là đến với đớn đau
    Nhưng sao trong ta cứ vẫn yêu vẫn nhớ Dầu sao,


  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Đẹp thế anh Blue =D>, khi nào em vào SG anh Blue dắt em về quê anh chơi nhé, em thích sông nước lắm anh à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này