Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6866 người đang online, trong đó có 871 thành viên. 13:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33640 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Thôi để anh tìm nhạc tình post với E nhé
  2. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này hay quá . Anh đã từng yêu một người , bây giờ mỗi người một nơi ,nghe bản nhạc này,thấy Nhớ !
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Anh thích Đàm vĩnh Hưng , E nghe với anh bản nhạc này nhé

  5. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
  6. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Bài này anh tặng E thay cho những lời muốn nói !
    E à ,chuyện cũ đã qua ,hãy cho anh một cơ hội !
    Tạm biệt E
    Ngủ ngon !
    Nếu E không chịu nhận tin nhắn của anh thì những gì muốn nói với E ,anh chỉ có thể post lên đây hết đấy .Vì thế....!


  7. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay nằm mãi không ngủ được .Vui quá chăng ? vui vì Em đã chịu giữ liên lạc với anh dù điều kiện em đưa ra cũng khá khó .
    Em muốn anh đến đây chung vui cùng các bạn em ?
    OK ! Nhưng , ma thật thì anh không sợ ,lại sợ ma người Em ơi . Em có thể nào giúp anh giới thiệu từng con ma trong nhà Em không ,có như vậy thì anh mới làm lễ cầu khẩn , gọi hồn họ về được !
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hehe, tớ là một con ma trong số đó đây :p ... nhờ pak úm sao cho mấy chú ma còn lại nhà em lộ hình ra hết nhá [r32)]
    hì hì pak zì đó ơi, pak nhớ là bạn đồng hành cùng EB nhà em trên suốt mọi nẻo đường nhá pak :x
  9. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://youtu.be/6X30T2B3cxA

    Họ không cần thiết phải biết rõ đối phương là ai, từ đâu tới và là người như thế nào ở ngoài đời thực. Họ yêu và cứ yêu, cứ chờ đợi nhau không một ngày hẹn ước... [};-
  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này