Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2863 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 03:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33657 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    uhm, chính vì thế nên tui mới ghét mà =((
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thật lòng với bồ, tui thấy trên đời này mọi chuyện mình cứ cho đơn giản đi..., thì nó sẽ nhẹ lòng bồ à
  3. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    bồ không hiểu tui rồi.... với tui khi đã tham gia vào một tập thể nào đó, tui sẽ cố gắng hoạt động thật tích cực để xây dựng tập thể đó ngày một tốt hơn ( tấc nhiên là không thể ép buộc người khác theo ý mình). Nhưng nếu các thành viên trong đó đều không muốn tham gia xây dựng thì tập thể đó sẽ không thể tồn tại được. Mà có lẽ tui thấy mình không còn hợp với NNMT nữa bồ àh =((
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Sao không hiểu, hiểu chứ bồ, còn mình cứ cố gắng hết mình nếu không thể giữ được thì thôi, lúc đó mình sẽ không còn phải ân hận bất cứ điều gì nữa, đấy là cách sống của tui đấy bồ à. Tui đã không làm gì thì thôi, nhưng đã làm tôi sẽ làm hết mình và đến nơi đến trốn. Mặc dù trong lòng mình cũng không được vui lắm đâu. Nhưng có lẽ cuộc sống nên dùng lòng vị tha lên trên hết, thì cuộc sống mới có ý nghĩa, để mà sống cho vui đấy...
  5. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    =D>=D>=D>
  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Xin đừng trách (st)
    Anh đừng trách em lầm lì, ương bướng
    Mắt đượm buồn, hiu hắt hướng về đâu
    Đôi môi em chẳng thể bắt nhịp cầu
    Luôn im lặng cho nỗi sầu vỡ lẽ

    Anh đừng trách bước chân dù rất nhẹ
    Cũng động lòng, thức dậy kẻ đang yêu
    Anh có biết đâu - em chỉ nói một điều
    Rằng không thể yêu anh và nhiều nữa

    Anh đừng trách những điều em không hứa
    Đừng hỏi hoài cách chữa nỗi đau kia
    Em đã cho anh gì là thấm thía
    Sao dỗi hờn bỗng trách phía không nhau

    Anh đừng trách và đừng mãi ước ao
    Em chẳng phải là thiên thần sao nhỏ bé
    Chẳng phải là nụ hoa vừa mới hé
    Anh đừng chờ, đừng nói sẽ không quên

    Anh đừng trách chỉ một lần em đến
    Với nụ cười, giọng nói mắt nên thơ
    Để đêm về lòng cứ mãi ngẩn ngơ
    Ôm mãi em ngọt ngào anh mơ thấy

    Anh đừng trách và đừng trách như vậy
    Em còn hoài cái nết ấy... vô tâm
    Đừng hỏi em bên ngoài đằm thắm
    Nhưng trong lòng lạnh lắm tựa như băng

    Anh đừng trách và đừng trách mãi rằng
    Cả cuộc đời ta chẳng thể ở bên nhau
    Đừng vì em giọt lệ ấy tuông trào
    Em chẳng thể bao dung nhiều hơn nữa

    Anh đừng trách và đừng hờn chi nữa
    Hãy trở về tìm nửa thuộc về anh
    Anh cứ đi tìm hạnh phúc an lành
    Đừng nghĩ mãi mà chạnh lòng anh hỡi.

    [​IMG]
  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Tặng cả nhà nè, chúc một ngày mới vui vẻ...........

    [​IMG]


    [​IMG]
  8. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1

    COE đừng nghĩ như vậy nữa nhé.

    Có lẻ thời gian này mọi người bận, cũng có thể là tâm trạng không được vui vì TTCK diễn biến không như mong đợi. Nhưng dù tâm trạng thế nào thì NNMT này vẫn mãi là nơi trở về của mọi người, vì ở đây có đầy ấp tình thân, thật sự là chốn yên bình của mọi người.................


    Lần sau COE nói như thế nữa là anh nghỉ chơi đó nhé.


    ps: Riêng anh, vì mấy ngày nay chuẩn bị giổ Mẹ anh nên anh bận quá. Sorry cả nhà.
  9. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Tôi muốn là hạt nắng để đến bên mẹ, ươm lên sợi tóc để tóc sáng lóng lánh. Tôi muốn là ngọn gió để đến ôm mẹ. Hôn lên đôi mắt hằn sâu dấu chân chim.


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]





    [​IMG]


    [​IMG]
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3

    Em chào anh Blue, chúc anh một ngày mới sức khoẻ và hạnh phúc nhé, đến ngày giỗ của mẹ anh, em ở xa quá không đến thăm mẹ được, em chỉ biết gửi tặng cho anh và mẹ bài này nhé. Mong rằng mẹ ở trên thiên đàng sẽ phù hộ cho anh...[};-[};-[};-[};-[};-


    [​IMG]
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=8JFTJTlU32

    Bông Hồng Cài Áo
    Một bông Hồng cho em Một bông Hồng cho anh Và một bông Hồng cho
    những ai Cho những ai đang còn Mẹ Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
    Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi Như đóa hoa không mặt trời Như trẻ thơ
    không nụ cười ngỡ đời mình không lớn khôn thêm Như bầu trời thiếu
    ánh sao đêm Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
    Là bóng mát trên cao Là mắt sáng trăng sao Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối Mẹ,
    Mẹ là lọn mía ngọt ngào Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau Là tiếng dế đêm thâu


    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này