Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3374 người đang online, trong đó có 86 thành viên. 05:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33668 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh Blue,EB,COE



    You gave me life
    Gave me your heart
    And your shoulder when I needed to cry
    You give me hope
    When all my hope is gone
    And wings so my dreams can fly

    And I haven't told you enough
    Haven't been good enough
    At making you see

    My love for you will live in my heart
    Until eternity's through
    I see your smile in the eyes of my child
    I am who I am
    Mama, thanks to you
  2. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Những lần mẹ nói yêu con

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Mẹ nói "Mẹ yêu con"khi đét cho con mấy cái thật đau vào mông vì cái tội lỉnh ra bờ sông chơi một mình giữa trưa nắng.Lúc ấy con cũng hậm hực lắm,nhưng chớ lại mới thấy thương mẹ.Có phải lúc đó nggười con nhễ nhại mồ hôi,đầu tóc nóng ran do ko đội mũ?Con mải mê chơi nhưng cũng không biết mẹ đang phát sốt lên vì lo langĐungs là con đã không biết những khoảnh khắc ấy khó khăn đối với mẹ như thế nào.
    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi gò lưng đạp thật nhanh về nhà lúc tan ca trực đêm.Sợ rùng mình lúc đi ngang qua nghĩa trang dưới cái ánh trăng xam xám lành lạnh.Chỉ có suy nghĩ về đứa con đang khóc ngằn ngặt trong tay bố mới giúp mẹ khỏi hét toáng lên vì một con chuột chạy vụt qua lốp xe hay lặng người đi truớc một cái bóng cây chập chờn trên đường đầy đe dọa.

    Mẹ nói “Mẹ yêu con” khi con vừa mở mắt ra đã thấy gói xôi ngô to tướng mẹ đặt trên bàn,khi đó con mới nhớ lại tối qua con đã tỉ tê với cả nhà về món xôi ngô thằng bạn chiêu đãi hôm nọ ở lớp.

    Mẹ nói “Mẹ yêu con” lúc kiên nhẫn ngồi nghe con “buôn dưa” về “cái đứa đáng ghét cứ hay gửi thư cho con”.Con nhớ mắt mẹ như đang nhớ lại điều gì,miệng cười nhẹ.Nhưng rồi khi cô con gái kết thúc câu chuyện thì mẹ lại “Gì thì gì,xin cô cứ học hành cho tử tế đã cô ơi” cũng là vì “mẹ yêu con” mà!

    Mẹ nói “Mẹ yêu con” khi mắng cho con một trận vì đống quần áo chưa giặt cứ treo đầy trên mắc.Nhưng để rồi một lát sau đã thấy mẹ lặng lẽ đem quần áo của con đi giặt,lẩm bẩm “Khổ thân nó,thi cử đến nơi rồi!Học hốc hác cả người!"

    Mẹ nói "Mẹ yêu con" khi đèo con đến địa điểm thi đại học và xua tay: “Con vào đi,làm bài tốt nhé! Mẹ chờ cho con vào phòng rồi sẽ về ngay.”Cái sự “về ngay” của mẹ nghĩa là ba tiếng đồng hồ hết đứng lại ngồi còn căng thẳng hơn cả con đang ngồi trong phòng thi.Hết giờ làm bài,con vừa ra đã thấy mẹ. “Mẹ vừa từ nha đến đây,chứ ai dại đứng đây làm gì cho chết nắng.”

    Ba tiếng “Mẹ yêu con” mẹ chẳng viết ra mà cũng hiếm khi nói thế.Nhưng con đã nghe thấy,đã nhìn thấy ba tiếng ấy hàng ngàn hàng triệu lần.Chỉ cần biết cách nhìn.Chỉ cần biết cách nghe.Con biết mẹ chẳng biết phím Shift là gì đâu,nhưng mẹ có thể viết hoa thật đậm Tình-Yêu-Thương đúng không mẹ?

    Còn bạn,bạn có bao nhiêu cách để nói “Con yêu mẹ"?

    ST
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG] Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    http://www.youtube.com/watch?v=rrghjek2C3E&feature=player_embedded

    Thung Lũng Hồng
    Chiều xưa Mưa Trên Thung Lũng Hồng Một mình ta với người
    Lời thề xưa nhớ đời Chiều xưa mưa trên thung lũng hồng
    Đường tình quên lối về Đời êm như suối mơ Chiều nao,
    mưa rơi trên phố buồn Mưa giăng mắc núi đồi Cặp tình nhân sánh vai
    Còn nhớ không em Chiều ấy bên nhau trong vườn hoa thắm ven cầu
    Còn nhớ không anh Nồng ấm hương trinh, đôi vòng tay quấn quít
    Còn tiếc không em Ngày tháng cao nguyên, bao nguồn vui sống thám tươi
    Người ơi cuộc tình chia cách hoài Thuyền tình đã đắm rồi
    Mà lòng nhớ suốt đời Chiều nay mưa rơi trên xứ người
    Một mình trong phố buồn Chạnh lòng nhớ cố hương
    Còn đâu chiều vàng thung lũng hồng
    Tình tròn như tiếng đàn Lời ca yêu dấu vút

  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chời chời,.....COE hờn dỗi..................thấy thương.[:p]
    Bác D.........Bác có nghe thấy COE nói gì hok(nói dỗi òi)
    Anh Lãng....anh có nghe thấy COE nói gì hem(nói,..nhớ...òi)
    Ma ma có nghe thấy COE nói giề hong (nói ghét ùi....hem thèm nhớ nữa)
    Na,RU,ICE,FO.....có gnhe thấy nhoc,COE,EB,Blue nói gì hok(nói là thương nhớ quá)

    Thui COE,đừng khoc nữa nha nha.Tặng bồ nè

    [​IMG]




  5. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    *** Nhà không nhất thiết phải là một nơi có mái che. "Nhà" chính là nơi có trái tim bạn - trái tim biết sống cho những người thương yêu của mình - dù bạn đang ở đâu cũng thế !

    Mong sao cho hôm nay, ngày mai... chúng ta sống bằng tất cả tấm chân tình để đừng luyến tiếc khi không còn thấy nhau. Cuộc sống không đủ dài để cho ta vá víu những lỗi lầm. Hãy sống hết lòng để chạm được tay vào hạnh phúc.



    "Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng hơn"...

    [​IMG]


    Sống trong ngôi nhà ảo này mọi người tung tăng qua lại chạy nhảy rất thực lòng, tôi nghĩ đã đến đây thì hãy dang tay mở rộng lòng chia, sẻ tâm tình .
    Tôi không biết thời gian tôi ở lại với các anh chị, các bạn, cùng nhau đồng hành trên thế giới ảo này bao lâu nữa nhưng nếu có một ngày tôi rời khỏi nơi đây chắc tôi buồn lắm, dù sao nơi này cũng cho tôi cảm nhận được tình cảm thân thương. Tôi sẽ luôn lưu mãi một kỷ niệm đẹp và sẽ nhớ mãi các anh chị và các bạn.
    St
  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Rất hay, Nhóc ạ...................

    Nhà không nhất thiết phải là một nơi có mái che. "Nhà" chính là nơi có trái tim bạn - trái tim biết sống cho những người thương yêu của mình - dù bạn đang ở đâu cũng thế !

    Mong sao cho hôm nay, ngày mai... chúng ta sống bằng tất cả tấm chân tình để đừng luyến tiếc khi không còn thấy nhau. Cuộc sống không đủ dài để cho ta vá víu những lỗi lầm. Hãy sống hết lòng để chạm được tay vào hạnh phúc.
  7. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Lạc mất em

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=DLnzb9JKeM


    [​IMG]




    Lạc mất em rồi từ đây em hỡi
    Lạc mất em rồi lạc cả một đời anh
    Một đời anh mãi đi tìm
    Một đời ôm kín lỗi niềm
    Một đời anh vùi sâu trong thương nhớ.

    Đường vắng anh về người ơi có biết
    Quanh chén rượu đầy mình anh uống để say
    Say tình hay dối gian mình
    Để làm một kẻ đau tình
    Thì em ơi đừng để ta lạc mất một trái tim.

    Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim
    Giờ anh biết là yêu em trong tuyệt vọng
    Anh giận mình tại sao không nói trước
    Để bây giờ mình anh với cô đơn
    Đêm ngày mong nhớ.

    Người đến đây xin một lần người đến đây
    Dù trong giây phút cũng làm tim anh như ngừng đập
    Đừng trách rằng tại sao anh không nói
    Để bây giờ mình mãi lạc mất nhau
    Muộn rồi muộn rồi phải không em
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  9. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh blue

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Ngày mẹ mất bông cà na rụng trắng
    Hoa như mưa nhòe nhoẹt rối tơi bời
    Trong nắm đất con lấp từ biệt mẹ
    Có rất nhiều những cánh hoa rơi.

    Hoa cũng như đời mẹ, mẹ ơi!
    Nở lặng lẽ và rơi lặng lẽ
    Cô đơn nào hơn những người mẹ trẻ
    Con chưa đủ lớn khôn để chia sẻ vui buồn.

    Giọng ru buồn len lén hoàng hôn
    Ba mươi năm sau đời con mới hiểu
    Nỗi cô đơn mẹ âm thầm gánh chịu
    Nhiều như bông cỏ dại quê mình.

    Giờ con cười bên những đứa con xinh
    Nghe nước mắt chảy vào trong lặng lẽ
    Bông cà na vẫn trắng tinh như thế

    [/FONT]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Nỗi cô đơn vùi xuống đất muôn đời.
    Ngắm con khờ con thầm gọi mẹ ơi
    Mưa tí tách ngoài thềm như tiếng vọng
    Nhìn lên vách con khóc cùng với bóng
    Mẹ. Bây giờ mới hiểu mẹ ngày xưa.


    [FONT=&quot] st[/FONT]
  10. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và con

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này