Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4514 người đang online, trong đó có 337 thành viên. 07:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 33671 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nhoc ơi, anh blue ơi, Bác A về kìa nhà mình ơi [r32)][};-
  2. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    He he..., MBBagia là bạn A lên A biết, anh chàng chỉ chọc R cho vui thôi, không giận đâu.
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé chào bác A, nếu được như thế thì EB và Ru cũng đỡ buồn bác A ah[};-
  4. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay A bắt đầu gom hàng, chỉ mua giá thấp. Tình hình chưa thấy gì sáng sủa nhưng giá CP rất thấp nên rủi ro không cao.
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    bác A hôm nay mua mã nào đấy ah?
  6. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Mà sao dạo này nhà mình vắng nhỉ? Bác LT, Red, Ice... không thấy vào là sao?
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Vâng mấy người không biết bận việc gì? không thấy về nhà Bác A ah
  8. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    A vẫn thích hàng nóng bỏng tay, hôm nay vào BVS, VGC và PVV
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Vang ah, mấy mã này là hàng hiệu rồi ah
  10. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    - Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Những con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức

    Dẫu xuôi về phương Bắc
    Dẫu ngược về phương Nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh – một phương.

    Xuân Quỳnh

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Sóng bắt đầu từ gió[/FONT]
    [FONT=&quot]Gió bắt đầu từ đâu?[/FONT]
    [FONT=&quot]Em hỏi sao cắc cớ[/FONT]
    [FONT=&quot]Anh nhíu mày hồi lâu[/FONT]

    [FONT=&quot]Sóng bắt đầu từ gió[/FONT]
    [FONT=&quot]Gió thổi trên biển xanh[/FONT]
    [FONT=&quot]Mặt nước bỗng lung linh[/FONT]
    [FONT=&quot]Sóng xô nhau lớp lớp[/FONT]

    [FONT=&quot]Gió bắt đầu từ đâu[/FONT][FONT=border=]
    [/FONT][FONT=&quot]Từ đâu, từ đâu nhỉ?[/FONT][FONT=border=]
    [/FONT][FONT=&quot]Từ hơi ấm mặt trời[/FONT][FONT=border=]
    [/FONT][FONT=&quot]Từ chói chang nắng đổ[/FONT][FONT=border=]

    [/FONT][FONT=&quot]Mặt trời nung không khí[/FONT][FONT=border=]
    [/FONT][FONT=&quot]Không khí nóng bay cao[/FONT][FONT=border=]
    [/FONT][FONT=&quot]Không khí lạnh tràn vào[/FONT][FONT=border=]
    [/FONT][FONT=&quot]Lớp lớp làm lên gió…[/FONT][FONT=border=]

    Airson
    [/FONT]


    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ anh
    Mùa xuân gió dịu dàng
    Mơn man làn môi thắm
    Nhưng gió thay đổi lắm
    Gió chẳng thủy chung đâu
    Mùa hè gió mải đùa
    Đuổi nhau cùng sóng biển
    Mùa thu gió về rừng
    Cùng lá vàng xao xuyến
    Còn mùa đông lạnh lẽo
    Gió trốn mãi trên cao
    Để bất chợt đổ ào
    Lạnh giá bàn tay nhỏ
    Gió ơi đừng dữ dội
    Như những ngày bão giông
    Đừng lạnh lẽo thinh không
    Như những ngày đông giá
    Gió hãy nhẹ nhàng ru
    Như mùa thu vàng óng
    Cho con tim dậy sóng
    Mơ màng cùng gió bay
    Gió thổi những muộn phiền
    Của mùa đông băng giá
    Anh hãy là ngọn gió
    Nâng cánh diều tình yêu

    Làm ấm đôi môi hồng
    Gió mùa xuân …anh đấy
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Gió cứ mãi vô hình
    Làm sao em giữ được

    nhoc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này