Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3025 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 01:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33657 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. nhocxinhhn

    nhocxinhhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nghĩnh trẻ thơ

    Con Nuôi
    Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói:
    - Mình biết tất cả về con nuôi đấy.
    Một học sinh khác hỏi:
    - Thế con nuôi là gì?
    Cô bé trả lời:
    - Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng.

    Cô giáo đừng thương ba của con nha!

    Bin (gần 4 tuổi) đi mẫu giáo. Một hôm ba đến đón Bin về, vì mải chơi với các bạn nên Bin lờ ba đi. Ba chờ lâu quá nên đến bên cô giáo và nói to đủ để Bin nghe thấy: “Bin không về thì ba sẽ chở cô Như (tên cô giáo của Bin) về, ba không thương Bin nữa nghe”. Thấy ba nói thế, Bin lẳng lặng theo ba về, không nói gì. Hôm sau đến lớp, đến giờ nghỉ trưa, Bin lân la đến gần cô giáo xin được nằm ngủ bên cô. Bin thủ thỉ: “Cô Như ơi, Bin thương cô lắm, vì cô cũng thương Bin. Nhưng cô Như đừng thương ba Bin nghe, vì ba Bin có mẹ Bin rồi...”. Cô giáo chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết chiều đến kể cho mẹ Bin nghe chuyện mà thôi.

    Bố không nghe lời mẹ

    Mẹ dạy con và em Nhi là ngáp và hắt xì hơi phải lấy tay che mồm đúng không?

    - Đúng rồi, con lại quên à?

    - Không, con và em Nhi đều nhớ nhưng bố thì không nhớ. Bố ngáp rất to con nhìn thấy hết cả răng và lưỡi. Có lần bố ốm bố hắt xì hơi nhiều lắm con không đếm được. Tất cả các lần hắt xì bố đều không che mồm.

    Tình yêu


    - Mẹ ơi con yêu bạn Phan Hải Anh, mẹ sang xin bà bạn ấy cho bạn ấy sang nhà mình đi?

    - Hả... thế con lấy bạn Hải Anh về làm gì?

    - Để ngày nào cũng được chơi với bạn ấy.

    - Nhà mình chật thế bạn ấy ngủ ở đâu?

    - Chả sao mẹ ạ, bạn ấy ngủ với bà nội, con ngủ với ông nội.

    Tương lai của con

    - Nếu con cứ viết xấu và làm toán kém thế này thì lớn lên con chẳng làm nên trò trống gì đâu?

    - Sao lớn lên lại phải làm trò và trống?

    - Ý mẹ nói là học giỏi lớn lên sẽ làm được nhiều việc, kiếm được nhiều tiền.

    - Nếu học dốt thì lớn lên sẽ làm gì hả mẹ?

    - Về quê chăn lợn con ạ!

    - Học khó thế này thôi lớn lên con về quê chăn lợn cũng được.
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nhoc iu iu Nhoc về em bé không nói chuyện với nhoc được buồn quá Nhoc, Bồ vào bệnh viện với người bạn thân NN bị ung thư...lại lỡ gặp nhoc rồi nhoc iu iu ơi...:x>:D:D:D<
    Em bé yêu Nhoc nhiều lắm nhoc à:x:x:x:x:x
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em Bé tặng Nhoc thương iu iu này:x:x:x

    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Binh-yen-Tran-Thu-Ha-Tran-Hieu/IWZA6IEC.html

    Bình Yên
    Bình yên một thoáng cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm

    Bình yên để đóa hoa ra chào

    Bình yên để trăng cao

    Bình yên để sóng nâng niu bờ

    Bình yên không ngờ

    Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên

    Bình yên để gió đưa em về

    Bình yên ta chờ nghe

    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình

    Chờ nghe tình lung linh

    Bình yên để nắng soi môi thơm

    Bình yên ta mừng

    Mừng em đã hết đau

    thương về đây ấm cúng

    Mừng em đã biết xót thương



  7. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
  8. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Buồn
    Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn Buồn như ly rượu cạn
    không còn rượu để say Buồn như trong một ngày hai đứa không
    gặp mặt Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui
    ta như bước lên đỉnh sầu Vì (mà) đời luôn cao ngất thương đau



  10. Jupiter_star

    Jupiter_star Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Không biết anh có là một chút xíu nỗi buồn của em không ?:x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này