Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8634 người đang online, trong đó có 1084 thành viên. 11:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33594 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Anh!!!

    Em vẫn không thể bình yên anh à!
    Hôm qua em cảm thấy mình rất mệt, mệt nhoài, nhưng vui lắm anh! Em nghĩ mình sẽ có một giấc ngủ thật ngon, bù lại những đêm khó ngủ. Vậy mà em lại không ngủ được. Em nghe nhạc, em đọc truyện. Vẫn không ngủ được!
    Rồi… em lại lục tìm những kỉ niệm cũ. Tại sao những lúc như thế em không thể suy nghĩ về niềm vui mà lại tìm thấy mình trong nước mắt vậy hả anh? Giờ em thấy mình đáng thương lắm, đáng thương vì thấy mình vấp ngã, chẳng biết vịn vào ai để đứng lên. Người ta đi qua em, trao cho em những ánh nhìn ái ngại. Anh đi qua em, anh nhìn thấy em mà, phải không??? Vậy mà anh vẫn để em ngồi đó. Em biết là mình phải tự đứng lên. Nhưng nó đau lắm anh à, quá sức chịu đựng của em. Em thấy mình như chết lặng đi, chẳng biết làm gì, để mặc vết thương cứa vào tim những vệt dài đau nhói…
    Mình đi đến ngã rẽ rồi kìa anh. Anh chọn con đường nào? Con đường đó có em không anh? Hay là anh có vì em mà chọn con đường để hai ta có thể bình yên nắm tay nhau đi trong những ngày mưa bão? Nói cho em nghe đi anh…
    Ngày xưa… chúng ta hai con đường hẹn nhau đi về cùng một hướng. Yêu thương hướng về nhau, nỗi nhớ hướng về nhau, buồn vui hướng về nhau. Đã qua rồi, thì hướng đi chia về hai lối, cũng đâu có gì lạ phải không anh! Em chỉ tiếc rằng, trên con đường đó, mình đã để lại trong nhau quá nhiều kỉ niệm. Để rồi mình chấp nhận nhìn nó vỡ tan như bong bóng xà phòng. Càng với theo … bay càng cao, càng cố nắm…vỡ vụn trong tay lúc nào không hay biết…


    [​IMG]

    Tan rồi…

    Em chẳng biết mình đang trông đợi gì, em không muốn mình níu kéo khi hình bóng em đã nhạt nhoà trong trái tim anh. Em thật sự không biết mình phải làm sao, mình muốn thế nào. Em chỉ biết là mình không thể bình yên được. Em cười vì anh, em khóc vì anh, em nghẹn ngào từng đêm, nức nở khi nhận ra mình chẳng thể quên được anh…
    Từng ngày dài, em suy nghĩ về anh, về em, yêu thương bay xa, hạnh phúc trôi qua tay…
    Từng đêm dài, em chỉ biết cắn môi lặng lẽ khóc…

    Ai trả cho em những ngày đầu bỡ ngỡ…
    Ai trả cho em những ngọt ngào, hờn dỗi…
    Ai trả cho em bàn tay anh nhẹ nhàng lau nước mắt…
    Ai trả cho em từng tin nhắn, từng câu nói yêu thương mỗi ngày…
    Giờ đây, ai trả cho em những nụ cười hạnh phúc…

    Đêm nay, em chỉ ước mình được yên bình, dù là trong giấc mơ…
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Lạnh Lùng

    Anh nỡ lạnh lùng đến thế sao
    Tim em tan nát tự hôm nào
    Giờ đây đã nát càng thêm nát
    Muốn nói mà sao vẫn nghẹn ngào

    Sao anh không nói một lời gì
    Dù chỉ một lời không đáng chỉ
    Cũng đủ cõi lòng em ấm lại
    Bao ngày xa cách buổi anh đi

    Anh giết tình em nữa phải không
    Anh đem băng tuyết lấp hoa hồng
    Anh đem hờ hững vùi thương nhớ
    Anh giết lòng em trong lạnh lùng




    Cô EB hôm nay tâm trạng quá!
    Tôi tặng cô
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé cám ơn Ma Ma nhiều nhé[r32)][};-
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Sóng, những con sóng vỗ bờ

    Trắng, trắng xóa những tháng ngày tuổi thơ

    Em rời xa vùng biển, rời xa nắng và cát, rời xa tiếng gió vi vu
    quyến luyến với những hàng phi lao vào một ngày của tuổi 14.

    Người ta bảo em mộng mơ, lãng mạn. Em mỉm cười bởi biển
    đã cho em hơi thở mặn mà, để thấy được sự mặn nồng của tình
    yêu, của mỗi khoảng khắc xảy ra trong cuộc đời và để cười vang
    xa như tiếng sóng hôm nào.


    [​IMG]

    Rồi một ngày em trở lại với biển, viết lên cát những nỗi
    buồn của mối tình đã qua. Và em đợi sóng, đợi sóng đến,
    mang đi những nỗi đau trong tim, để lại bờ cát mịn màng,
    để trái tim em lại vẹn toàn, mỉm cười ngạo nghễ dưới bầu
    trời xanh, rằng em vẫn yêu cuộc đời này, và em biết, cuộc
    đời ư này vẫn còn nhiều điều để yêu, để đón nhận hơn là
    mãi nhìn theo những nỗi đau của quá khứ.
    Em bước đi trên
    cát, dõi nhìn về phía chân trời thăm thẳm. Ở nơi ấy, có ánh
    dương rạng ngời, có niềm hy vọng, có những ước mơ mà
    một ngày nào đó, nó cũng sẽ rạng ngời như ánh dương.
    Em thấy trái tim mình ấm áp. Em thấy bản nhạc tuyệt vời của
    sóng đang dâng trào những cung bậc yêu thương, những dòng
    nhạc….cho em yêu lại từ đầu.

    Bao nhiêu người tìm đến với biển để chôn vùi cuộc đời,
    để ngập mình trong sóng nước. Em hy vọng họ cũng sẽ nhìn thấy…


    Sóng, những con sóng vỗ bờ
    Trắng, trắng xóa những tháng ngày đã qua…
    Để lại có một bắt đầu mới….
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    MM trả cho EB được không nhẩy?>:)>:)>:)

    Anh trả cho em những ngày đẩu bỡ ngỡ
    Anh trả cho em những hờn dỗi ngọt ngào
    Anh trả cho em bàn tay lau nước mắt
    Anh trả cho em những câu nói yêu thương
    Anh trả cho em những nụ cười hạnh phúc


    Anh trả cho em nồng cháy những nụ hôn....:x
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    MM à, thế còn CT của MM cất vào đâu đây MM? :-w
  7. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    CT là cỏi thực, EB là " người tềnh " ảo>:)>:)>:)[};-
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    .....HN mưa to khủng khiếp mấy bồ ơi.... mấy hôm dính mưa... ốm rồi ...
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thế có nghĩa là EB là tềnh iu ảo của MM? sau đó MM về nhà lại bị tềnh iu cõi thực cho uống gấp đôi liều thuốc ngủ hôm qua ah? :))
  10. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    zề đó, vừa nghe thấy ai nhận ai là " người tình ảo " ý nhỉ [-)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này