Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7207 người đang online, trong đó có 983 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33590 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Hahhhh MM làm thơ hay nhỉ? [};-
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tui làm nữa cho EB nghe nhẩy?>:)[};-
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    MM làm tiếp đi
  4. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thơ tềnh hay thơ buồn EB?>:)
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thể lạoi gì cũng được MM à
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện ngụ ngôn cho EB nghe nhẩy>:)[};-
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Vâng cũng được MM ah
  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên: phammabao: Mèn đét ui, bộ tui vô duyên lắm sao? Thây kệ !
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    MM kể đi, EB đang chờ đây này:-w
  10. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày xửa ngày xưa trong khu rừng nọ có một cô gái ngồi bên dòng suối để đợi con cá vàng đi qua, từ tờ mờ sáng đến xế trưa chẳng thấy con cá vàng nào cả, cô tỏ vẻ sốt ruột, bỗng đầu có con cá lóc từ từ bơi qua, cô lưỡng lự định bắt nhưng trong đầu tự nhủ: Không, ta phải tìm cho được con cá vàng. Thế là cô để cá lóc bơi đi...........

    Típ không EB?>:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này