Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4099 người đang online, trong đó có 312 thành viên. 07:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 33576 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    R khg biết dầu gió là dầu gì
    Hôm trước ho quá ,mẹ R lấy chai dầu gọi là dầu xanh thoa lên cổ R thế là dịu ho ngay
  2. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0

    :)):)):)) ôi em không cười to được Ma ơi .... để em ra quầy kiếm nhá.... àh tìm quầy chỉ có nhân viên nam bán thôi nhé :))
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ôi trời thuốc :))
  4. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi cô gái chăm chú nhìn xuống dòng suối trong vắt với niềm hy vọng lớn lao: Thế nào cá vàng cũng đi qua, thể nào ta cũng bắt được cá vàng. Mặt trời đã ngã sang hướng tây mà chẳng thấy cá vàng đâu cả, cô gái mệt mỏi, bụng đói cồn cào.........Bỗng đâu từ xa có chú cá rô rẻ nước chuẩn bị bơi qua, cô gái thầm nghĩ: "Trông cũng tạm được, tuy không bằng cá lóc nhưng cũng đủ làm ta no bụng chiều nay, bắt hay không bắt đây? úi, mà sao trông nó đen đủi thế?.........

    Típ không EB?>:)[};-
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    MM lại hỏi, MM cứ kể tiếp đi
  6. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    hihi Ma nhé, em hiểu ý Ma rồi nhé :p
  7. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trong đầu cô gái có sự giằng co mãnh liệt: Hay ta nên bắt chú rô này, tuy đen đủi xấu xí nhưng cũng còn chút thịt cho ta lót bụng chiều nay! Ồ không, ta thà nhịn đói, ta không thể hạ mình như thế, hãy kiên trì, thế nào rồi cá vàng cũng đến...Thế là cô gái nhìn cá rô lặng lẽ bơi đi tuy lòng có đôi chút tiếc rẻ.........

    Mai típ hay kể luôn tối nay EB?>:)[};-
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    MM kể luôn đi, mai lại kể chuyện khác mà
  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Xong chiện còn phần bình luận mới thú vị hai cô nhé!>:)[};-
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    ÔI trời ,thía là sẽ có 1001 câu chuyện kể về đêm sao ?:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này