Ngôi nhà màu tím - Tầng 7 - Hà Nội - Sài Gòn - Cần Thơ: Hai đầu nỗi nhớ - Ba miền yêu thương

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi LoveIsBlue12511, 16/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4519 người đang online, trong đó có 346 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 8)
Chủ đề này đã có 33576 lượt đọc và 1009 bài trả lời
  1. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    pak VT là ai hả anh trai ơi? pak đó hồi trước bên VST hoạt động tích cực không ạ? sao mọi người toàn nhắc NNMT cũ vậy, làm bọn em lính mới chả biết zì [-( ( hic, nhớ là có nhắc tên nick đầy đủ nhé)
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Cô nhắm mắt lại, miệng há thật to định ăn tươi nuốt sống chú cá sặc để thoả cơn đói. Bỗng đâu cô nghe một tiếng động mạnh dưới dòng suối, cô ném mạnh chú cá sặc xuống suối rồi thét to:

    - Ô, cá vàng yêu quý của ta cuối cùng cũng đến, hãy cút đi con sặc gầy gò xấu xí kia, cút mau........

    Chú sặc lắc đầu rồi lặng lẽ bơi đi. Cô gái phóng tầm mắt về nơi vừa phát ra tiếng động, cô thất thần khi nhìn thấy một nhành cây khô, thì ra một nhành cây khô vừa rụng xuống sau một cơn gió mạnh...Cô nhìn lại nơi ném chú cá sặc thì không còn thấy bóng dáng sặc đâu nữa. Tuyệt vọng, đói lã, cô nằm vật bên bờ suối tỉ tê. Màn đêm buông xuống, đầu óc cô mụ mẫm, cô nghĩ:- giờ này bất kỳ cá gì lội qua ta đều bắt cả, ta đói lắm rồi, ta chết mất.

    May thay, trời thương, không lâu sau đó một chú cá lòng tong phe phẩy bơi qua. Mắt cô gái sáng lên như gặp phải vàng, cô nhanh nhẩu vồ lấy chú cá lòng tong rồi nhai ngấu nghiến.

    HẾT.

    [​IMG]

    Cá lòng tong đây EB.>:)[};-
  3. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng, đây là câu truyện ngụ ngôn, chắc do bác VT=mama sáng tác. Mà nhà mình có cô nào giống như cô gái trong câu truyện này không nhỉ? chê con cá lóc để cuối cùng chép miệng bằng lòng với con cá sặc.
  4. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Chào cừu
    Bác VT=VitaminT, thành viên tích cực của NNMT trước đây.
    Mà Cuu thức khuya nhỉ?
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Chắc là không đâu bác A à, đã trọn thì phải trọn cá ngon chứ ạ[};-
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Câu chiện đến đây là hết. Hỡi các cô gái trong NNMT, đêm nay các cô gãy gác tay lên trán mà suy nghĩ cho thật kỹ nhẩy...
    Mách nhỏ cho các cô: BẢO đây là cá lóc à nha, còn cá vàng chỉ có trong chiện cổ tích thôi.

    Còn chần chừ gì nữa mà...............:)):)):))[};-
  7. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    úi đây đâu phải câu chuyện Ma kể dành riêng cho mấy tiểu thư nhà mình .... vận dụng được cả vào mấy men nhà mình đóa anh, bao gồm cả anh trai luôn hihi :p
  8. coeorlipstick

    coeorlipstick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Đã được thích:
    0
    em ghi nhớ rồi Ma nhá .. từ giờ chỉ ăn cá lóc, nói không với cá vàng nhỉ :))
  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không gặp bác A, bác cùng các cô đốt tiếp cho đủ 100 trang đặng xây nhà mới, CT đang réo tôi. Chào cả nhà.>:)>:)>:)[};-
  10. Airson

    Airson Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Ở tuổi trăng tròn Nàng xinh đẹp như một bông hoa, tài trai rìu rập, kẻ đón nguời đưa, ai cũng muốn lọt mắt xanh của nàng. Nàng nghĩ: " đã chọn thì phải chọn cho ngon chứ". Nàng lưỡng lự, cân đong: anh này mặt này tốt, mặt kia xấu... và không đưa ra quyết định dứt khoát. Các chàng trai dường như mất kiên nhẫn , họ dần dời bỏ nàng.. . Rồi thời gian thoảng như bóng câu bay, cái tuổi nó đuổi nhan sắc đi hay có câu: " Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên..."
    Đến tuổi ngoài " băm", nhìn bạn bè và nhìn lại chính mình, Nàng giật mình: Người ta con đàn cháu đống, nhà cửa đề huề, còn mình thì.... Mà ở tuổi này, dường như đã quá trễ để... lựa chọn, thế là nàng tặc lưỡi nhắm mắt đưa chân...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này