Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3188 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 05:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 33917 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Tặng Mã Bảo[};-
    có đi có lại mới toại lòng nhau.;))


    [​IMG]
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tò te hay đấy [};-
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Chốn bình yên
    - Minh Nga -

    Em xin được trở lại chốn bình yên
    Gục đầu khóc trong vòng tay của mẹ
    Khoảnh khắc đầu tiên cuộc đời con trẻ
    Em chỉ thuộc về riêng mẹ mà thôi.

    Em trở về nơi tình mẹ bị đánh rơi
    Nơi không có anh, không buồn vui, sướng khổ
    Không khát khao, không chia li đổ vỡ
    Chỉ không gian trong suốt một màu.

    Mẹ sẽ đặt bàn tay xoa nhẹ nỗi đau
    Đôi môi hôn thâm hết bao chua chát
    Vuốt mái tóc bấy lâu phiêu bạt
    Trả lại hình hài thánh thiện của em xưa.

    Em trở về nguồn nước tuổi thơ
    Gột sạch những tháng ngày ngụp lặn
    Mẹ chẳng giận em đâu - Mẹ thương em nhiều lắm
    Mẹ đón em về giữa lòng mẹ bao dung.
  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Con Vịt Quay
    Tại một thành phố du lịch, hai vợ chồng trẻ đến khu phố tàu đi chợ lần đầu tiên. Sau khi tìm được chổ đậu xe, hai vợ chồng đi dạo trên một đường phố nhiều hàng tiệm. Đi đến trước một tiệm bán các món ăn Á Châu, hai vợ chồng vào mua một con vịt quay cho bữa cơm chiều. Sau đó, hai vợ chồng tiếp tục đi mua sắm. Đi một lúc, chị vợ dừng lại trước một tiệm nọ nói với chồng: - Anh xem nè ! cũng cùng con vịt quay, tiệm nầy bán rẻ hơn tiệm mình mua hồi nãy đến 5 dollars !
    - Tiệm mình mua bán đắt hơn là vì…
    - Vì sao?
    - Vì tiệm đó có tên là Hoa Trinh Nữ.
    - Tên tiệm là Hoa Trinh Nữ cũng mặc kệ, tại sao bán đắt quá trời quá đất vậy?
    - Tại em không biết ! tiệm nầy bán toàn vịt mái tơ còn… nguyên…
    Chị vợ hiểu ý, nhéo yêu chồng một cái:
    - Đồ quỷ sứ… !
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Đôi tay đàn ông

    Một cô gái có người yêu là cầu thủ bóng đá. Một tối, ngồi tâm sự trong công viên, không thấy chàng động tĩnh gì, nàng khiêu khích:
    - Hình như cầu thủ các anh chẳng bao giờ dùng tay thì phải?
    - Chàng gân cổ cãi:
    - Có chứ! Lúc ném biên ấy.
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Miễn hoàn toàn

    Anh chàng bác sĩ thầm thì như rót mật vào tai bạn gái:
    - Anh yêu em hơn mọi thứ trên đời.
    - Cô nàng nũng nịu:
    - Anh hãy chứng minh đi!
    - Anh chàng trả lời:
    - Được, anh sẽ kiểm tra tổng quát cho em vào tối nay. Miễn phí hoàn toàn.


  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Sợ nước vào

    Hai cô bạn ngồi tám với nhau, người tên Hương, một người tên Thu: Thu hỏi Hương:
    Chuyện cậu và anh chàng mới quen sao rồi?
    Hương thảm nhiên đáp:
    Cho vào dĩ vãng rồi.
    Thu ngạc nhiên hỏi tiếp:
    Sao vậy? Tôi thấy hôm chủ nhật hai người tình tứ lắm mà?
    Hương bồi hồi nói:
    Tối đó, công viên mưa, ngồi trú mưa mà bàn tay phải anh ta cứ.
    Thu nhanh nhẩu hỏi tiếp:
    Sàm sỡ cậu hả?
    Hương hếch mặt nói:
    (Hứ!). Tay phải anh ta cứ lo che mặt đồng hồ ở tay trái. Sợ nước vào!
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Nhắm Mở Mắt

    Chàng A: Tao đố mày tại sao khi hôn thì con gái nhắm mắt, còn con trai mở mắt?
    B:???
    Còn đây là các đáp án:
    1- Vì con gái xinh rồi nên không cần mở mắt để nhìn con trai... xấu!
    Con trai phải mở mắt để nhìn con gái xinh!! (các chị sướng ha).
    2-Vì con trai chưa kịp nhắm mắt thì con gái đã nhắm mắt trước rồi!
    Tệ thật đấy!
    Nhưng đây là đáp án được coi là chuẩn nhất, không còn đáp án nào đúng hơn nữa.


  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Mất trộm bò

    Một người vừa mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta đóng chuồng cẩn thận, còn đặt cả cái chõng ngay giữa lối ra vào mà nằm ngủ. Ấy thế mà, ban đêm, kẻ trộm vẫn vào dắt mất bò của anh ta. Xót ruột, anh ta trình quan:
    - Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra.
    Quan nghe nói vô lý quá bật cười:
    - Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua gầm chõng !
    - Dạ bẩm quan, thế thì chúng dắt con bò của con đi lối nào ạ? Sáng dậy, cái chõng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ chắn lối ra vào kia mà !
    - Đồ ngốc ! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm qua một bên, dắt bò ra rồi khiêng về chỗ cũ...
    Người kia như vỡ lẽ, nói:
    - À, thế ra quan thông đồng với bọn trộm nên mới tỏ tường được như thế chứ !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này