Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7496 người đang online, trong đó có 919 thành viên. 16:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33975 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Bang-Kieu/IWZFW6UI.html

    Mưa
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya,
    biết nói rằng ngày cũ đã qua.
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim,
    từng dòng suy tư qua còn bên ai.
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa,
    vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn.
    Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia,
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé vẫn mê nhất bài này[r32)][};-


  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhac-Sau-Tuong-Tu-Khanh-Ly/IWZDFZ0D.html

    Chiều rơi, cho lòng lạc loài chơi vơi
    Ngày rơi, ai buồn giây phút qua rồi
    Thời gian, luống phụ cho ai mãi đâu
    Luống phụ cho ai mãi đâu, muôn kiếp u sầu ...
    Chiều ơi, trôi về miền nào xa xôi
    Tìm ai, tiếng lòng thổn thức than dài
    Tình ơi, mắt lệ chan chứa khắp nơi
    Gió buồn không hỡi gió ơi, tan nát tơi bời ...

  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nua-Hon-T.../ZWZB0Z7I.html

    Nửa Hồn Thương Đau
    Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa
    Cho tôi về đường cũ nên thơ Cho tôi gặp người
    xưa ước mơ Hay chỉ là giấc mơ thôi Nghe tình
    đang chết trong tôi Cho lòng tiếc nuối xót thương
    suốt đời Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương
    đau Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau Hay ta còn
    hẹn nhau kiếp nào Anh ở đâu? Em ở đâu?
    Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu

  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Lộ diện “gia đình âm nhạc” Thanh Lam

    Tối qua (26/6), Hà Nội đổ mưa lớn từ chiều tối. Nhưng cũng như tối hôm trước (25/6), điều ấy không làm nguội đi cảm xúc của 300 khán giả có mặt trong chương trình Không gian âm nhạc số 3 – Đường xa mây trắng (diễn ra tại số 19 – Lê Thánh Tông – HN). Vì trong đêm nhạc ấy, ca sĩ Thanh Lam cùng chồng cũ – nhạc sĩ Quốc Trung – và hai con: Thiện Thanh và Đức Quang xuất hiện thật ấn tượng.
    Ở phần đầu chương trình, những làn điệu chèo, xẩm được Quốc Trung hòa âm mới qua phần thể hiện của NSND Thanh Hoài, ca nương Kiều Anh trở nên dễ nghe. Tưởng chừng như ở đó, Thanh Lam sẽ chỉ xuất hiện mờ nhạt. Nhưng chị vẫn rất nổi bật với Em tôi, Đợi chờ, Một thoáng Tây Hồ. Đặc biệt, công chúng được gặp lại diva nhạc Việt say sưa hát bên cây đàn tì bà – thứ nhạc cụ mà chị từng dành 7 năm để gắn bó với nó.

    [​IMG]

    Ba mẹ con ca sĩ Thanh Lam trên sân khấu Đường xa mây trắng. Ảnh: T.L


    Sự xuất hiện của con gái Thiện Thanh và con trai Đức Quang của cặp nghệ sĩ Thanh Lam – Quốc Trung ban đầu dễ khiến người ta hiểu là một chiêu PR cho chương trình. Nhưng dường như nó đi xa hơn cả một chiêu PR khi Đức Quang độc tấu piano, còn Thiện Thanh thì thể hiện đầy cảm xúc Giọt sương trên mí mắt. Nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ, anh không muốn khoe khoang về các con, nhưng với anh, trong đêm nhạc tái hợp này, sự xuất hiện của hai con sẽ làm bức tranh ấy thêm hoàn thiện. Được biết, con trai Đức Quang của Quốc Trung – Thanh Lam hiện theo học piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia VN. Sắp tới, Quang sẽ là một trong số đại diện tham dự cuộc thi piano tại Hàn Quốc.
    Có thể nói, không gian riêng dành cho Thanh Lam trong Đường xa mây trắng là hàng loạt ca khúc chọn lọc trong thời kỳ được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp. Thanh Lam đã thành công khi chị biết tiết chế sự bung phá của một “bản năng” âm nhạc đầy dữ dội. Đó là một Thanh Lam dịu dàng, đằm thắm trong Mây trắng bay về, Hoa tím ngoài sân, Hoa sữa, Giọt nắng bên thềm…
    Qua 3 chương trình, Không gian âm nhạc đã có thể khẳng định được “đẳng cấp” và nét riêng. Song, đến đêm nhạc Đường xa mây trắng, “không gian” ấm cúng này có vẻ trở nên chật hẹp. Giá như Không gian âm nhạc có một sân khấu riêng, đủ chuẩn dành cho nó…










  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, đi đâu hết, tội nghiệp EB một mình giữ nhà, để tui phụ EB một tay nhẩy>:)
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này