Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7742 người đang online, trong đó có 900 thành viên. 16:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33975 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé chào Ma ma, MM về vui quá [};-
  2. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước, ở cuối tầng 7, bác A có nói tôi giống bác VitaminT bên VST, ui trời tôi là phammabao chứ Vitamin gì đâu.
    Tò mò tôi sang VST tìm bài bác ấy viết, có bài bác ấy viết cho cô Cà na nhà mình, tui chép về cho mọi người cùng đọc nhẩy?
    Mà công nhận cô Cà na nhà mình trái tim cũng sắt đá thiệt, bác ấy tán như vậy mà không cưa đổ Cà na nhà mình, khâm phục, khâm phục cho cô Cà na. Tuy nhiên không biết giờ này cô CN có hối tiếc vì con cá lóc đã bơi qua không nhẩy.>:)>:)>:)
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Hahhhhh thế MM không phải là vitamin ah :)), EB có biết ai là vitamin đâu chỉ biết là MM thôi, mà tên MM là do EB đặt tên cho MM đấy chứ :))
  4. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    http://forum.*********.vn/images/styles/*********/misc/quote_icon.png Gửi bởi Cà na http://forum.*********.vn/images/styles/*********/buttons/viewpost-right.png
    Cái gì mà vắng hoe vậy nè? Mỗi lần thấy xóm mình vắng vẻ quá là em phải suy nghĩ nát óc để viết cái gì cho vui. Mấy bữa nay bận quá ko vào được mọi người cũng bỏ xóm đi đâu mất hết rồi?

    Huhu...Ruby thì tối ngày ăn mì gói rùi đi ngủ, bác Maskman thì lo đi chơi với người đẹp, Nhocxinh và Ven chắc lo chat riêng thui, bác Vũ từ ngày vui duyên mới thì biệt tích mất tiêu, Miss giận ko vào...WSS lâu lâu mới vào rồi đi biền biệt. Bác ndtssi nghe tiểu sử của em rồi "bỏ của chạy lấy người" luôn...huhu. Bác Monster thì suốt ngày nhậu nhẹt, hic...hic...

    TT chán như con gián, giờ em đang nghèo như ******̀o...lúc này mọi người vô đây trò chuyện cho vui đi...Em năn nỉ đó!

    Bác Vitamin T viết:

    Cô Cà na đang buồn? vậy tôi có đề nghị như thế này:

    - Nếu cô giải được 22 câu đố của tôi (tự biên soạn) trong vòng 12 tiếng thì xem như tôi thua. Và cô yêu cầu bất cứ điều gì tôi đều đáp ứng. Ngược lại nếu cô giải không đúng thì tôi chỉ yêu cầu cô 2 điều:

    1/ Cô hãy phóng to tấm hình nho nhỏ phía dưới cho mọi người cùng xem.
    2/ Hãy sang topic NNMT và cùng tôi tham gia trò chơi MỐI TÌNH ẢO.

    Cô được quyền chọn 1 trong 2.
    Nếu trong 24 tiếng nữa, không thấy cô trả lời thì xem như tôi là kẻ vô duyên nhất trên đời, tôi sẽ xoá bài này.

    Xin phép chủ topic và ACE Xóm liều nhé.
  5. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác VitaminT viết :

    22 chữ yêu dành cho các bạn

    1/yêu đến lảo đảo loạng choạng gọi là......tình?
    2/Yêu đến độ đem một loại cây trồng trước nhà người ta gọi là.....tình?
    3/Yêu rồi nghĩ cộng a gọi là......tình?
    4/Yêu và để trong tim gọi là......tình?
    5/Yêu mà cũng như không gọi là....tình?
    6/Trước yêu sau biến thành thù gọi là......tình?
    7/Tình yêu bị hắt hơi sổ mũi gọi là......tình?
    8/Làm tất cả cho tình yêu dù biết có thể không được đáp lại gọi là....tình?
    9/Yêu ở tận thủ đô Rome gọi là tình.....?
    10/Yêu mà cũng có chiếu tướng gọi là tình....?
    11/Yêu mà có ảnh gọi là tình.....?
    12/Cùng yêu người mình đang yêu gọi là tình.....?
    13/Yêu mà ngoài tình chính còn có.....tình?
    14/Yêu mà giống cái con ngứa ngứa trên đầu gọi là.....tình?
    15/Yêu mà có gió gọi là.......tình?
    16/Yêu mà biết hát gọi là tình....?
    17/Yêu mà phải lưu lại gọi là.....tình?
    18/Yêu mà giống người xưa thi đỗ gọi là tình.....?
    19/Yêu người gọi là tình.....?
    20/Yêu bên phải gọi là....tình?
    21/Yêu mà bị đem bỏ tù gọi là....tình?
    22/Yêu mà phụ nữ rất thích ở người đàn ông gọi là.....tình?(nghiêm túc)

    Cây nhà lá vườn, tự biên cho các bạn giải đáp. Trong 11 phút bạn nào giải được là rất hay.

    Các bác giải thử xem nhẩy!>:)>:)>:)
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác VitaminT viết.

    Sự tích quả Cà na

    Xưa kia trên thiên đình có một tiên nữ rất đẹp, đẹp đến nỗi các tiên ông chỉ cần nhìn nàng một lần là về mắc bệnh tương tư, bỏ bê việc trông nom loài người ở hạ giới. Ngọc Hoàng thấy không ổn nên bắt nàng lúc nào cũng phải mang một chiếc khăn che mặt, chỉ được mở ra khi ngủ mà thôi.

    Một hôm tiên nữ cảm thấy buồn nên ra dòng suối ngồi than thở, bỗng đâu có một lão tiên già lụ khụ đi ngang qua và hỏi:

    - Chẳng hay tiên nữ có điều gì buồn phiền ?

    Tiên nữ trả lời:

    - Ta cảm thấy buồn và cô đơn quá, chỉ mong có ai đó làm ta vui.

    Lão tiên già vuốt chòm râu bạc cười khà khà rồi nói:

    -Điều đó có chi đâu là khó, ta có thể làm tiên nữ được vui, nhưng với một điều kiện!

    - Điều gì sẽ khiến ta vui? và điệu kiện đó là gì, nhà ngươi cứ nói.

    Lão tiên già:

    -Ta sẽ ra 22 câu đố vui về tình yêu cho tiên nữ trả lời, ta đảm bảo rằng khi tập trung giải đáp các câu đố trên thì mọi u sầu nơi tiên nữ sẽ được rũ bỏ, còn 2 điều kiện của ta thì đơn giản thôi!

    Tiên nữ nghe thấy cũng hay hay bèn đáp lại:

    - Nhà ngươi cứ nói.

    - Ta có 2 điều kiện và tiên nữ được quyền chọn 1 trong 2, như thế này nhé: nếu tiên nữ đáp đúng thì ta sẽ làm bất cứ điều gì mà tiên nữ yêu cầu, ngược lại nếu đáp sai hoặc không đủ thì tiên nữ phải thực hiện 1 trong 2 điều sau: 1/ Hãy gỡ khăn che mặt một lúc để ta được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. 2/ Cùng ta chơi trò TÌNH YÊU GIẢ BỘ.

    Tiên nữ đồng ý và lão tiên già đưa ra 22 câu đố...Trong lúc đợi tiên nữ giải đáp, lão tiên già ra phía bìa rừng chờ đợi và cảm thấy sung sướng vì những tràng cười sảng khoái vọng lại nơi bờ suối. Khi màn đêm buông xuống và khi không còn nghe những tiếng cười nữa, lão tiên già vội mon men đến bờ suối thì tiên nữ đã đi tự bao giờ…

    Mãi lâu sau đó người ta mới biết rằng lão tiên già đã chết trong cái quạnh hiu và sự mỏi mòn chờ đợi, Chờ đợi gì ư? Chờ đợi được một lần được nhìn thấy gương mặt kiều diễm hoặc cùng chơi trò TÌNH YÊU GIẢ BỘ với tiên nữ.

    Còn tiên nữ thì day dứt và ân hận khôn nguôi, đến khi không còn chịu nỗi, nàng xin Ngọc Hoàng được xuống trần gian và làm quả Cà na để chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.

    Tại sao tiên nữ lại chọn quả Cà na thì người viết bài này cũng không rõ, còn lão tiên già đã ra 22 câu đố gì thì xin các bạn hãy xem trong topic này.

    @ Ghê nhẩy, viết hẳn một câu chuyện mà không cưa đổ Cà na nhà mình!>:)>:)>:)
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Câu chuyện này hay nhỉ MM, MM có viết được chuyện ko?
  8. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hày lớ, hày lớ, có thể hay hơn là đằng khác. Hay tui viết sự tích EMBE nhẩy?>:)>:)>:)
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    MM cho EB hỏi này: MM thích thể loại nhạc nào? nhạc sỹ nào?
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    MM định viết sự tích gì về EB?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này