Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6610 người đang online, trong đó có 721 thành viên. 17:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33900 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Con quỳ lạy Chúa trên Trời, Sao cho Con trốn được người Con yêu?

    Chúa ơi!
    Con quỳ lạy Chúa trên Trời
    Sao cho Con trốn được người Con yêu
    Rằng Con thiếu nợ đã nhiều
    Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi!
    Con cày hai dzóp hụt hơi
    Người con yêu lại đua đòi chơi xe
    Bảo gì Con cũng phải nghe
    Nếu Con cãi lại là te tua đời
    Trước đây Con tưởng gặp thời
    Chúa ban Con được một người Con yêu
    Giờ đây thân xác tiêu điều
    Đời Con phải chịu rất nhiều đắng cay
    Thân Con chẳng khác trâu cày
    Nợ nàng Con trả dài dài chưa xong
    Con giờ như cá lòng tong
    Sụt ba chục ký, ốm nhom, rã rời...
    Chúa ơi!
    (ST)


    Góp vui cho nhà mới bằng trò chơi NỐI THƠ 2 CÂU nhẩy:

    Thể thức nối thơ hai câu rất dễ, chỉ cần lấy chữ cuối của câu trên làm chữ đầu cho hai câu kế. Nội dung của các câu thơ không giới hạn luật lệ. Thí dụ bắt đầu bằng hai câu thơ của bài thơ trên như sau:

    Con quỳ lạy Chúa trên trời
    Sao cho con trốn được người con yêu

    Ta nối thơ như sau:

    Yêu anh trên hết tình yêu mến,
    Và sẽ yêu anh suốt một đời

    Bạn kế sẽ nối hai câu thơ bắt đầu bằng chữ Đời nhé.

    Chúc mọi người nối thơ vui vẻ .:-bd[};-

    @ Thơ tự sáng tác càng tốt!:-bd[};-
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em bé làm thơ con cóc này MM ơi:p

    Đời đâu có được những giấc mơ
    Khoảng trống đời tôi sao lớn quá:))
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Chi-La-Gi.../ZWZC8UIO.html

    Chỉ Là Giấc Mơ
    Hè sang thu tới Và anh chưa đến
    Khung trời trong đầy một nỗi nhớ
    Vòng tay ấm áp Nụ hôn thật sâu
    Mắt cười sao sáng Lọn tóc xoã
    Dòng sông đầy nắng Bờ đê đầy gió
    Anh gần mơ hồ Như khói thuốc
    Bờ vai êm ái Giọng cười thật vang
    Thì thầm anh nói Tựa sương khuya
    Vì anh chưa tới Ở đây mình em
    Tình yêu chỉ mãi là giấc mơ
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ha-Noi-Va.../IWZ9896D.html

    Hà Nội Và Tôi
    Nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy.
    Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm lặng nghe trong gió
    Tiếng sông Hồng thở than. Những ngày tôi lang thang,
    Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội.Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi.
    Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại.
    Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi.
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]

    Một bông hoa thân tặng NNMT luôn tồn tại trong lòng mọi người

    kết nối yêu thương !!

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  6. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Còn phải hỏi........!!!

    [​IMG]

    Hãy Đến Bên Anh


    Từ lần quen nhau là anh đã biết rằng
    Lỡ yêu em mất rồi, mà lỡ yêu thì tính sao
    Về đêm cô đơn, một mình ngồi khắc ghi
    Tên em lên tim mình, giữ mãi theo tháng năm
    Giờ đây anh ngóng trông, đời chờ em yêu đến
    Sẽ mang theo ân tình làm hành trang
    Hãy đến bên anh, này người ơi xin em thấu hiểu
    Vì đã lỡ thương yêu mà nhiều đêm ngồi buồn nhớ em
    Để gió cuốn đi về nơi xa vời
    Hãy đến bên anh, vì yêu em chân quên lối về
    Với trái tim xanh nguyện yêu em một đời thiết tha
    Nhớ chăng em đừng quên tình anh
    Từ lần quen nhau nhiều khi buồn thẩn thờ
    Lỡ yêu em mất rồi, vắng em chiều mỏi mong
    Về đêm cô đơn, một mình ngồi khắc ghi
    Tên em lên tim mình, giữ mãi theo tháng năm
    Giờ đây anh ngóng trông, đời chờ em yêu đến
    Sẽ mang theo ân tình làm hành trang




    Tặng Tò te:-bd[};-
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Ôi Anh khue, cảm động quá anh, anh luôn luôn vào với các thành viên trong NNMT nhé anh, cám ơn anh rất nhiều và nó vô cùng ý nghĩa đấy anh ạ[r32)][r32)][r32)][};-
  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    khi nào rảnh anh sẽ qua em yên tâm [r32)]
  9. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Thank phammabao nhìu [r32)][};-[};-[};-[};-




  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Tò te iu quý ơi, Tò te luôn luôn sang đây giao lưu với các thành viên NNMT này nhé [r32)][};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này