Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7727 người đang online, trong đó có 1066 thành viên. 11:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34008 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  5. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    http://f319.com/giaoluu/1408427/page-52

    [​IMG]

    NGÔI NHÀ KHÔNG CÓ ĐÀN ÔNG
    (Phần 2)

    Lãng tử vừa bước vào nhà, RED đon đả:

    - Chàng mới về? Đường sá xa xôi có làm chàng mỏi mệt? Chị em đâu, mau ra đây chăm sóc chàng !

    NHOC, EMBE, COE, FORE, IMS bỏ dở mọi công việc đang làm chạy đến vây quanh Lãng tử, họ đặt chàng nằm trên chiếc trường kỷ kê sát cửa sổ.

    RED xuống dưới nhà mang lên chậu nước lạnh , nàng vén tay áo nhúng chiếc khăn và vắt thật kỹ, âu yếm nhìn vào mắt Lãng tử rồi nhẹ nhàng lau sạch những vết bụi bám vào mặt chàng sau một ngày rong ruổi với yên cương;

    NHOC ngồi bên cạnh , 2 tay bóp nhẹ đôi vai rắn chắc của chàng rồi thỏ thẻ:

    - Em xoa bóp cho máu huyết lưu thông, chút xíu thôi là chàng khoẻ ngay ấy mà!

    COE mang chậu nước ấm đặt dưới chân, nàng nhẹ nhàng cởi đôi hia rồi nhúng chân chàng vào, thỉnh thoảng nàng dùng ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân. Lãng tử nhắm nghiền đôi mắt ra điều dễ chịu lắm.

    IMS ngồi bên phía trái cầm chiếc quạt nang phe phẩy cho chàng, thỉnh thoảng nàng dùng chiếc khăn tay dặm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán chàng.

    Bỗng tiếng đàn tranh vang lên khúc Nam Ai, thì ra tự lúc nào EMBE đã ngồi ngay ngắn trên chiếc phảng gỗ, mái tóc thề xoả xuống bờ vai, nàng cất giọng cao vút:

    -“ Chinh nhân ơi, xin anh chớ buồn, chinh nhân ơi xin anh chớ sầu, người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ hứa yêu anh trọn đời……….”

    Sau khi pha cho Lãng tử ly nước cam có thêm chút mật ong, FORE lặng lẽ âm thầm xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà, nàng tủm tỉm cười khi cho thêm vào niêu Gà Ác hầm thuốc bắc của chàng một củ sâm Cao Ly to bằng 2 ngón chân cái.

    ……………………………………….

    Đêm đã khuya, lúc này Lãng tử đã vào phòng trong nghỉ ngơi và chờ đợi…

    Bên ngoài các nàng ngồi xầm xì, RED nói:

    - Đêm nay đến lượt ai?

    COE nhanh nhẩu:

    - Đến lượt mình chú còn ai!

    NHOC nhìn COE phản ứng:

    - Đến lượt em chứ, chị hôm qua rồi mà!

    COE:

    - Đúng rồi, nhưng hôm qua chàng ngủ say như chết……..Thôi NHOC nhường chị đêm nay đi, lần sau đến lượt chị trả bù cho NHOC.

    Vừa dứt lời COE ton tả bước vào trong….

    RED, NHOC, FOVE, IMS, EMBE nhìn theo và thở dài thườn thượt, các nàng tự nhủ thầm: “Sao lâu đến lượt mình thế!”.




    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...
    [:p]
  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3z0GMykhR8

    Đường Về
    Đường về xa vời gieo thương nhớ cho lòng Hồn quê
    lai láng - Khi ánh chiều rơi. Đã mấy thu xưa qua rồi
    Khi gió sầu đông mang về Lòng buồn man mác niềm
    nhớ. Từng đàn chim chiều tan tác bốn phương trời
    Miền xa xa vắng - Đâu chốn cố hương. Khói biếc hồn
    quê chứa chan Trông mãi đường về xa xôi
    Như nhắc tình sầu ly hương.





  7. lang_tu_SG

    lang_tu_SG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Đã được thích:
    0
    EB nghỉ ngơi đi, đêm nay tôi trực cho.[:p]
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Em chào anh Lãng Tử, anh về em đang mải post giờ mới biết anh [r32)][};-
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Không cần đâu anh, em cũng đang một mình, hôm nay em không phải vào BV với bạn, cho nên em cũng không mệt đâu anh[};-
  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Đọc lại buồn cười quá anh Lãng Tử à :)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này