Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5166 người đang online, trong đó có 513 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34019 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Có chàng Jup đang thập thò ngoài cửa mong gặp cô EB, thui tui đi mua hoa đây, chào cô EB nhẩy,:-bd
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dem-Thu-T.../IW6ICE78.html

    Đêm Thu
    Vườn khuya trăng chiếu. Hoa đứng yên như mắt buồn
    Lòng ta xao xuyến.Lắng nghe lời hoa Cánh hoa vương buồn
    trong gió Áng hương yêu nhẹ nhàng say. Gió layCành
    sương nặng trĩu. Ru bóng đêm trong ánh vàng
    Màn đêm
    buông xuống.Mái im triền miên Bóng cô đơn dường
    thao thức
    Mãi trong đêm nặng sầu thương. Hồn vương
    Hoa lá cành.
    Ánh trăng lan dịu dàng Ru hồn bao nhớ nhung
    Đêm lắng buồn.
    Tiếng thu như thì thầm Trong hàng cây trầm mơ




  5. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Con Thuyền Không Bến
    Đêm nay thu sang cùng heo may Đêm nay sương lam mờ chân mây
    Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
    Trong cây hơi thu cùng heo may Vi vu qua muôn cành mơ say
    Miền xa lời gió vang thông ngàn Ai oán thương ai tàn mơ màng
    Lướt theo chiều gió Một con thuyền, theo trăng trong
    Trôi trên sông thương, nước chảy đôi dòng Biết đâu bờ bến

  6. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]

    Giọt Mưa Thu
    Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi Trời lắng
    u buồn mây hắt hiu ngừng trôi Nghe gió thoảng mơ
    hồ trong mưa thu Ai khóc ai than hờ! Vài con chim
    non chiêm chiếp kêu trên cành như nhủ trời xanh
    Gió ngừng đi mưa buồn chi cho cõi lòng lâm ly Hồn
    thu tới nơi đây gieo buồn lây Lòng vắng muôn bề
    không liếp che gió về Ai nức nở thương đời châu
    (nước mắt) buông mau dương thế bao la sầu
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  9. phammabao

    phammabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 4 :
    EM CÓ NGHE THẤY GIÓ NÓI GÌ KHÔNG ?



    [​IMG]

    Gió hãy nói rằng tôi...thế thôi !




    Thân tặng TT[};-
  10. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    [​IMG]


    Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
    Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu thương

    ......................................................
    Tặng MB[};-



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này