Ngôi Nhà Màu Tím (tầng 8)- Ước thêm một lần đến.........

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi EMBE121109, 03/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3025 người đang online, trong đó có 97 thành viên. 01:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 34019 lượt đọc và 1015 bài trả lời
  1. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  2. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  3. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  4. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa

    Elvis Phương

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Em-Den-Tham-Anh-Mot-Chieu-Mua-Elvis-Phuong/ZWZAIB0C.html


    [​IMG]


    Em đến thăm anh một chiều đông
    Em đến thăm anh một chiều mưa
    Mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều
    Em đến thăm anh, người em gái
    Tà áo hương nồng, mắt huyền triều mến
    Sưởi ấm lòng anh
    Em đến thăm anh chiều đông giá
    Em đến thăm anh trời mưa gió
    Đường xa ngại ngùng
    Mặt nhìn mặt cầm tay bâng khuâng không nói một câu
    Lời nghẹn ngào hồn anh như say như ngây vì đâu
    Gió đưa cánh chim trời, đó đây cách xa vời
    Chiều vui mưa ướt cánh
    Khát thương kiếp bềnh bồng
    Dẫu khắn khít đôi lòng
    Chiều nào em xa anh
    Có hay lúc em về gót chân bước reo âm thầm trên đường
    Một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh
    Lòng bồi hồi nhìn theo chân em chìm trong ngàn xanh
    Ta ước mơ một chiều theo nắng
    Em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về
  5. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1


    Một chiều cuối tuần
    Mưa bay lất phất
    Và mây trắng giăng giăng...
    Em đến thăm anh
    Vì trời mưa mãi
    Nên không kịp về

    Bên em
    Anh lặng nhìn màu trời
    Nhoà đáy mắt mộng mơ
    Sợ người yêu khóc
    Khe khẽ bên tai
    Anh kể chuyện ngày xưa...

    Chuyện xưa kể rằng
    Trên tiên giới ấy
    Ngày vui kết hoa đăng
    Tiên quốc đang vui
    Một nàng tiên lỡ
    Làm rơi ly ngọc ngà

    Đang say ,
    Nên Trời bèn đoạ đày
    Nàng xuống dưới trần gian...
    Làm người dương thế
    Không biết bao lâu
    Mới cho quay về trời

    Em ơi !
    Nàng tiên ấy ,
    Xuống dương trần
    Một chiều ,
    Mưa bay thật nhiều
    Và vì thương đời lính
    Thương kiếp phong sương
    Nên dù rằng một hôm

    Thiên sứ ,
    Trời sai gom mây hồng
    Làm xe đưa tiên về
    Tiên nói dối...
    Tiên còn đang giận trời
    Và Tiên không về đâu...

    Nàng tiên giáng trần
    Không đôi cánh trắng
    Giờ đang ngắm mưa rơi
    Đang đứng bên anh
    Thầm cầu mưa mãi
    Cho tiên đừng về

    Em ơi !
    Lỡ mà trời gọi về
    Thì ,
    Tiên nữ về không ?
    Mỉm cười em nói
    Tiên thích dương gian
    Với chiều mưa thật buồn...





    [​IMG]
  6. LoveIsBlue12511

    LoveIsBlue12511 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Đã được thích:
    1
    ĐỢI CHỜ
    Em nhớ mãi buổi chiều mưa hôm ấy
    Tiễn chân Anh, Em chẳng nói nên lời.
    Giả biệt Em, Anh hẹn ngày trở lại.
    Để cùng nhau ta đi trọn đường đời.

    Tàu rời ga mang Anh vào đêm tối.
    Em quay về từng giọt lệ rơi rơi.
    Thương nhớ Anh nhiều đêm dài không ngủ.
    Nghe tiếng còi tàu buồn lắm Anh ơi!

    Tháng nối theo năm qua ngoài cửa sổ.
    Bóng người xưa vẩn biền biệt phương nào.
    Ta đả mất nhau bao mùa lá đổ.
    Bấy nhiều mùa Em sống cảnh lao đao.

    Đếm bước cô đơn trên hè phố vắng
    Em đi tìm hình bóng của người xưa.
    Bao kỷ niệm bị mờ theo năm tháng.
    Bóng bạn lòng đả chìm khuất trong mưa.

    Em thầm trách chuyến tàu đêm năm ấy.
    Mang Anh đi sao chẳng trả Anh về.
    Anh lang thang trên đường đời vạn nẻo.
    Em cô đơn nhửng ngày tháng lê thê.

    Anh ở đâu hảy nghe Em nhắn gởi.
    Dù cô đơn,trọn kiếp Em sẻ chờ.
    Có hoá đá, ngàn năm Em vẩn đợi
    Anh không về Em sống với ai đây ?

    Lảo Mả Sơn.


    [​IMG]
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    Thật là cảm động anh ah, anh lại quay trở về với em cùng với NNMT này[r32)]>:D<[};-
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
  9. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-Thu-C...ox=songsuggest

    Mùa Thu Cho Em
    Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ Anh có nghe nai
    vàng hát khúc yêu thương Và anh có nghe khi mùa thu
    tới Mang ái ân mang tình yêu tới Anh có nghe hồn thu
    nói Mình yêu nhau nhé Anh có nghe mùa thu mưa bay
    gió nhẹ Anh có hay thu về hát khúc yêu thương Và anh
    có hay khi mùathu tới Bao trái tim vương màu xanh mới
    Anh có hay mùa thu tới hồn em ngất ngây


  10. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    3
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này